Vợ bỏ đi, người đàn ông nuôi con suốt 8 năm mới biết không phải con đẻ: Cắn răng xin lo tiếp

Vào đầu năm 2012, ông Cao có quen biết với người phụ nữ họ Khổng. Tình cảm của những người tha phương cầu thực bất ngờ gặp nhau, rồi lại ráp về nhà sống chung như vợ chồng nhưng lại không hôn thú rõ ràng trên giấy tờ. Đến tháng 9/2012, cô Khổng sinh một

Vào đầu năm 2012, ông Cao có quen biết với người phụ nữ họ Khổng. Tình cảm của những người tha phương cầu thực bất ngờ gặp nhau, rồi lại ráp về nhà sống chung như vợ chồng nhưng lại không hôn thú rõ ràng trên giấy tờ.

Đến tháng 9/2012, cô Khổng sinh một bé gái. Niềm vui làm cha, đã vậy lại có con gái đầu lòng như các cụ vẫn bảo “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, ông Cao dồn hết mọi tình thương cho con. Dù cơ cực nhưng gia đình sống hạnh phúc một vợ một chồng cùng con gái nhỏ xây dựng tổ ấm.

Mọi chuyện êm đềm trôi qua cho đến thời điểm năm 2015 người vợ đã dọn đi sau lần cãi vã với ông Cao. Không hôn thú ràng buộc, họ nhẹ nhàng buông nhau cũng như lúc đầu mới dọn về sống chung. Một thân một mình ôm con làm “‘gà trống nuôi con”, dù khó khăn cách mấy nhưng ông Cao không bao giờ để con phải thua thiệt.

Ông Cao an ủi con gái. (Ảnh VNE)

Khi con gái đến tuổi đi học, anh Cao muốn đưa con vào hộ khẩu nhưng bệnh viện nơi cô bé sinh ra đã bị phá bỏ, giấy tờ cũng thất lạc hết. Năm 6 tuổi, cô bé được học ở ngôi trường gần nhà và được thầy cô du di tạo điều kiện dù còn thiếu giấy tờ. Đến năm cô bé lên lớp 3, nhà trường yêu cầu nộp hộ khẩu để hoàn thành thủ tục. Lúc này, phía cảnh sát mới yêu cầu ông Cao làm xét nghiệm ADN để chứng minh huyết thống với con gái.

Ban đầu, người cha cũng không nghĩ gì nhiều và cho rằng đó là thủ tục. Tuy nhiên, khoảnh khắc cầm trên tay kết quả, tim anh như nghẹt lại vì đó không phải con ruột của anh. “Ở tuổi 40 tôi chưa phải khóc vì bất kỳ việc gì, nhưng lần này tôi đã khóc rất nhiều”, người cha đáng thương chia sẻ về cú sốc đã trải qua.

Điều đáng nói, sau khi phát hiện đứa trẻ không phải con gái ruột, ông Cao vẫn đối đãi hết mực thương yêu. Có thể không chung máu mủ ruột thịt nhưng 8 năm ông bên con, 5 năm làm “gà trống nuôi con” đã hình thành sợi dây quyến luyến, thậm chí có máu mủ cũng chưa chắc bằng. Kết quả xét nghiệm ADN làm ông đau buồn nhưng tình cảm dành cho con gái là không thay đổi.

“Dù cháu không phải con ruột nhưng tôi không bao giờ hối hận vì những gì đã làm cho con”, nghe chia sẻ của người cha mà nghẹn ngào. Trong khi cha ruột chối bỏ con, còn người mẹ lại bỏ đi từ lúc bé lên 3 tuổi thì ông Cao luôn yêu thương, dành mọi điều tốt đẹp cho con gái. Ông còn có ý định làm thủ tục nhận nuôi con gái theo đúng luật pháp.

Ông Cao cũng không ngại đi tìm cho bằng được cô Khổng. Sau khi rời đi, người phụ nữ phủi bỏ trách nhiệm và nhanh chóng lập gia đình mới. Sau khi xét nghiệm, cô quả thật là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi nhưng lại không có ý nhận nuôi. “Nếu về nhà tôi ở, con bé có thể phải hứng đòn roi mỗi khi chồng tôi nổi giận”. Thử hỏi có người mẹ nào đủ nhẫn tâm, lạnh lùng để nói thế này với con gái mình?!

(Ảnh minh họa trái: xuehua)

Quá xót xa tình cảnh của con cũng như tình thương yêu bao năm qua, ông Cao quyết định sẽ nhận nuôi bé gái như đó giờ đã từng. Về phần người con, bé gái cũng mong muốn được sống cùng bố Cao vì cảm nhận được tình thương chân thật của ông từ thuở lọt lòng.

Giữa hai người không chung máu mủ nhưng quyến luyến, mến tay mến chân như bao cặp cha con ruột khác. Thậm chí, mẹ ruột hay cha ruột của bé còn không có trách nhiệm và tình thương yêu bằng chính ông Cao trong 8 năm qua. Đôi khi công sinh không bằng công dưỡng là vậy.

Tình thương, lòng nhân ái và tấm lòng bao la, không suy xét tình thương dựa trên tờ kết quả xét nghiệm ADN của ông Cao quả thật đáng ngưỡng mộ. Ông biết bước qua cái ích kỷ của người lớn, dùng tình thương để cưu mang, nuôi nấng một đứa trẻ.

Nhớ đến câu chuyện cũng cảm động không kém, kể về người bố dượng nuôi con gái của vợ trong nhiều năm. Khi người vợ qua đời, bên họ ngoại của con gái đã tìm đến và giành quyền nuôi dạy. Thực chất, họ muốn chiếm tài sản thừa kế kếch xù.

Do không chung máu mủ, người cha dượng không thể nuôi dạy con gái riêng của vợ dù hai người quyến luyến, thương nhau như cha con ruột. Còn phía họ ngoại của cô bé, sau khi giành phần thắng đã cho em vào trại mồ côi. May mắn, cái kết người cha dượng đã kiện ra tòa và phanh phui âm mưu của những kẻ tham lam, có được quyền nuôi dạy con riêng của vợ.

Tình thương là điều thiêng liêng, kì diệu nhất trên đời. Nó có thể gắn kết những mảnh đời dù không máu mủ ruột thịt, và chỉ khi đối đãi nhau bằng tình thương chân thành thì mọi chuyện đều trở nên tốt lành, đẹp đẽ hơn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X