Về thăm ông bà, mẹ con bé 44 ngày tuổi bỗng trở thành F0: ‘Em mất sữa rồi, con quấy quá’

Những ngày này trời nắng nóng gay gắt, nhà nào có trẻ nhỏ gần như phải quạt liền tay mới mong xua đi cơn bức. Với những em bé trong khu cách ly tập trung, sự bất tiện nhân lên gấp mấy lần. Có bé thì đi với người nhà vì bố mẹ dương tính

Những ngày này trời nắng nóng gay gắt, nhà nào có trẻ nhỏ gần như phải quạt liền tay mới mong xua đi cơn bức. Với những em bé trong khu cách ly tập trung, sự bất tiện nhân lên gấp mấy lần. Có bé thì đi với người nhà vì bố mẹ dương tính đều đang chữa trị, có bé ở cùng bố hoặc mẹ. Thương nhất là những trường hợp quá nhỏ, chưa biết gì thì đã trở thành F0, như câu chuyện mẹ con bé 44 ngày tuổi là F0 mà mạng xã hội chia sẻ những ngày qua.

Nhìn hình ảnh người mẹ trẻ ngồi quạt tay cho con mà thương bé quá các mẹ ạ. Trời này người lớn còn chẳng chịu nổi, huống gì em bé mới 1 tháng rưỡi. Đó là mẹ con chị L. ở xã Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang. Em bé 44 ngày tuổi là đứa con thứ hai của chị L. Bé đầu nay đã được 3 tuổi, ở với bố trong khi mẹ và em đang chữa trị.

hình ảnh

2 cô con gái của vợ chồng chị L.

Tối ngày 13/6, chị L. đưa con về nhà bố mẹ đẻ cùng xã, chiều ngày hôm sau về lại nhà. Sáng ngày 15/6 người mẹ trẻ nhận được tin, mẹ một người đồng nghiệp trong công ty của chị dâu dương tính với nCoV. Tất cả công nhân, nhân viên công ty được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Chị dâu sau đó đã được xác định dương tính, và cũng là người đầu tiên của xã Kiên Lao trở thành F0. Vì hai con còn bé, nên chị L. được ở nhà cách ly cùng với chồng và các con. Ngày 16/6, người mẹ trẻ nhận được thông báo dương tính và phải lập tức sắp xếp hành lý đi điều trị. 2 đứa con nhỏ phải ở nhà với bố, bé nhỏ còn chưa dứt sữa mẹ. Cô con gái lớn cứ liên tục bám áo hỏi mẹ đi đâu, khi nào mẹ về.

Chị L. được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. Nhớ con sữa chảy ướt áo, hàng ngày chị gọi về nhà cho đỡ nhớ. Nhìn chồng tay bế con nhỏ dỗ dành, sau lưng địu bé lớn đang nũng nịu, chị không dám khóc vì sợ con đòi mẹ. Bé gái 44 ngày tuổi xa mẹ đột ngột trong khi vẫn đang ti mẹ hoàn toàn nên liên tục quấy khóc, không chịu ti bình, 3 bố con cứ đánh vật với nhau cho đến khi mệt quá thiếp đi.

hình ảnh

Còn chị L. chỉ cầu mong mình được chữa trị hết bệnh để sớm về nhà, 3 bố con ở nhà bình an, đừng có thêm người dương tính. Vậy nhưng chỉ 4 ngày sau đó, con gái nhỏ của chị được thông báo dương tính. Người mẹ không thể đứng vững khi biết tin này, cả mẹ và con đều là F0, lo lắng hơn cả là em bé quá nhỏ. Điều an ủi nhất là mẹ con được ở gần bên nhau, chị tự nhủ rằng cả 2 mẹ con sẽ cùng cố gắng đánh bại nCoV để về nhà.

Sau đó, chị được đưa từ Bệnh viện Dã chiến số 2 về Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang điều trị cùng con. Em bé nghe hơi mẹ thì thích thú tìm sữa. Nhưng những ngày qua, vì điều trị kháng sinh, chị L. đã mất sữa. Nhìn con chóp chép miệng thèm sữa mẹ, người mẹ lại khóc như mưa. Cô con gái nhỏ như dỗi mẹ, cũng khóc hờn không thôi. Nếu không có con “cô Vy” quái ác kia thì bây giờ 2 mẹ con đang thảnh thơi ở nhà trông nhau, con cũng không phải dứt sữa mẹ sớm như vậy.

Vậy nhưng cả 2 mẹ con là F0 đều đang cố gắng từng ngày để trị bệnh. Hiện tại chị L. và con đều đang bị sốt, nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Chỉ có điều thời tiết oi bức, lại thêm sốt, khiến bé quấy khóc nhiều hơn. Người mẹ trẻ phải liên tục bế con trên tay, hoặc đặt bé nằm xuống thì phải quạt đều tay, con mới không khóc quấy. Các bác sĩ cũng tận tình với 2 bệnh nhân đặc biệt này. Biết chuyện, nhiều người không quen biết cũng gửi quà, gửi sữa vào cho mẹ con chị L.

“ Em giờ chỉ biết cố gắng và cầu mong mẹ con em sớm khỏi bệnh, hai bố con ở nhà âm tính, để gia đình em sớm được đoàn tụ với nhau.”, người mẹ trẻ cho biết. Một mong muốn vô cùng bình thường giản dị, nhưng cả 2 mẹ con sẽ có 1 chặng đường vất vả phía trước để thực hiện được. Cầu mong mẹ con chị sẽ sớm đánh bại nCoV để trở về nhà.

BÀI LIÊN QUAN
X