Về nhà người yêu ra mắt đúng tâm dịch ở Hải Dương, cô gái ”buộc” ở lại đến mùng 6 Tết vì cách ly

Những ngày gần đây, dịch Covid bùng lên mạnh ở nước ta, gây ra rất nhiều hoang mang, lo lắng và làm xáo trộn cuộc sống của tất cả mọi người. Nhất là những người đi học, đi làm xa nhà, gần Tết đang háo hức được về quê thì bị dịch làm cho ”đường

Những ngày gần đây, dịch Covid bùng lên mạnh ở nước ta, gây ra rất nhiều hoang mang, lo lắng và làm xáo trộn cuộc sống của tất cả mọi người. Nhất là những người đi học, đi làm xa nhà, gần Tết đang háo hức được về quê thì bị dịch làm cho ”đường về nhà còn xa lắm”.

Chia sẻ của ''khổ chủ''

Chia sẻ của ”khổ chủ”

Mới đây, một câu chuyện khiến dân mạng không biết nên cười hay khóc trước tình thế của cô gái. Cụ thể, cô chia sẻ câu chuyện của mình với tiêu đề hết sức hấp dẫn: Nhờ dịch nên tình hình là mình phải ở nhà người yêu ăn Tết đến mùng 6 về luôn. Câu chuyện này được dân cư mạng chia sẻ chóng mặt. Một số thì ”ngậm ngùi”chia sẻ cảm thông, một số lại cho rằng đúng là ”duyên phận”.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện đang học khóa K55 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô gái quen bạn trai lớn hơn mình hai tuổi quê ở Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Vì nghĩ sẽ kết hôn, nên năm nay cô quyết định về nhà ra mắt ra đình chồng. Chẳng ai có thể ngờ là trưa ngày 28/1, Hải Dương thông báo giãn cách xã hội toàn TP. Chí Linh trong 21 ngày.

Điều khiến câu chuyện trở nên bi thương chính là cô nàng này chỉ mang đúng 3 bộ đồ dù cho nhà chồng tương lai đảm bảo cho cô chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ, thiếu đồ thì mình có thể mua thêm, không phải lo nhưng cô vẫn đau đầu bứt tóc không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào cho ổn thỏa. Lần đầu tiên ra mắt lại trở thành một kỳ nghỉ dài bất tận.

cach-ly

Không chỉ phải đón tết xa nhà, cô còn phải xin phép công ty cho nghỉ phép. Nhà mẹ đẻ cũng không ngừng lo lắng cho ᴄᴏn gái mình, đang yên đang lành tự dưng về nhà bạn trai ra mắt để giờ chẳng thể về nhà.

Đông đảo cộng đồng mạng cũng có ý kiến tương tự:

– Thôi sẵn làm bài test sống thử với gia đình chồng chứ còn cái gì nữa, sẵn làm vlog các thứ đi chứ còn đợi chi chị gái ơi.

– Ăn thử Tết nhà người ta cho quen, có khi ăn xong lại đổi ý không muốn lấy chồng nữa.

– Cơ hội để trải nghiệm cuộc sống độc thân và Tết nhà chồng, mừng cho bạn.

– Có mấy ai có cơ hội trải nghiệm thử dịch vụ lấy chồng đâu, tận hưởng đi bạn ơi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X