Vất vả làm mẹ đơn thân, nữ sinh nghỉ học quay lại thi tốt nghiệp: Vì con nên muốn ‘đổi đời’

Vậy mà ‘đẹp’ làm sao, một cô gái nghèo khó dù đang mang gánh nặng gia đình, rơi vào cảnh mẹ đơn thân, vẫn đủ nghị lực quay trở lại trường học để viết nên một câu chuyện đầy xúc động của mùa thi năm năm nay. Cô gái làm mẹ đơn thân dũng cảm

Vậy mà ‘đẹp’ làm sao, một cô gái nghèo khó dù đang mang gánh nặng gia đình, rơi vào cảnh mẹ đơn thân, vẫn đủ nghị lực quay trở lại trường học để viết nên một câu chuyện đầy xúc động của mùa thi năm năm nay.

Cô gái làm mẹ đơn thân dũng cảm quay trở lại với con chữ (Ảnh: Thanh Niên)

Khác với nhiều thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Lục Thanh Hằng (22 tuổi, ngụ Cần Giờ, TP.HCM) có hoàn cảnh rất khó khăn và nhiều biến cố. Hằng nuôi ước mơ vào Đại học cũng vì muốn có tương lai tốt hơn để lo cho con, nên mỗi lần thi xong, Hằng chỉ muốn được gặp và ôm chầm lấy con gái để báo rằng: “Con ơi, mẹ thi được rồi, mẹ thi rất tốt con à”.

Kể về cuộc đời của mình, Hằng không giấu được ánh mắt đượm buồn: “Nhà em có 3 chị em, mẹ thì nhiều bệnh trong người nên không thể làm việc nặng, mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai của ba. Là chị cả trong gia đình nên em muốn hy sinh để nhường cơ hội học hành cho 2 đứa em, thế là em quyết định nghỉ học giữa chừng”.

Nói đến đây, mắt Hằng rưng rưng. Hằng chợt nhớ về quá khứ đẹp, về thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi của mình. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà Hằng phải nghỉ học từ năm lớp 11. Sau khi nghỉ học, Hằng xin đi làm công nhân tại Bình Dương.

Làm được thời gian thì Hằng gặp được người tâm đầu ý hợp và cả 2 đã quyết định đi đến hôn nhân. “Khi gặp bạn trai, hai đứa thấy yêu thương và hợp nhau nên đã làm đám cưới, nhưng sống với nhau được 1 năm thì tan vỡ, lúc đó em đã sinh con được 1 tháng”, Hằng nghẹn ngào nhớ lại.

Hằng từng nghỉ học nửa chừng vì gia cảnh khó khăn (Ảnh: Thanh Niên)

Khi cuộc sống hôn nhân tan vỡ, cô mới hiểu cuộc đời nghiệt ngã khôn lường, cô không muốn mang thêm gánh nặng cho gia đình khi phải lo cho mình và cả đứa con gái bé bỏng, Hằng bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều hơn.

“Sau khi nghỉ học đi làm, em biết nếu không có bằng cấp thì cũng chỉ đi làm công nhân hoặc những công việc tay chân nặng nhọc mà thu nhập rất thấp, cuộc sống như thế sẽ rất bấp bênh”, Hằng kể.

Với những suy nghĩ đó cộng thêm được mẹ động viên và khuyên Hằng nên đi học trở lại. Thế là bỏ ngoài tai lời dị nghị của mọi người, Hằng bắt đầu thay đổi cuộc đời. Vì không thể học lại trường cũ nên Hằng xin vào học tại Trung tâm GDNN – GDTX, chấp nhận đi học với quãng đường khá xa.

Mỗi ngày sau giờ học, Hằng về nhà phụ mẹ nhận áo quần về may để kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo chi phí ăn học. Mặc dù bị gián đoạn mấy năm liền nhưng Hằng vẫn giữ được thành tích học sinh giỏi. Không những thế, năm nay Hằng mới vừa đạt giải nhì tại kỳ thi học sinh giỏi Địa cấp thành phố.

Ước mơ của Hằng là học y dược để làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và mọi người, nhưng vì điều kiện khó khăn nên năm nay Hằng đã chọn thi vào sư phạm, vì như thế sẽ đỡ tiền học phí.

Hằng quyết tâm thay đổi số phận vì con (Ảnh: Thanh Niên)

“Em tính là nếu đậu và lên thành phố học thì em sẽ để con ở nhà cho mẹ giữ giúp, để em có thời gian vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền. Bây giờ gánh nặng của em ngoài gia đình, việc học của 2 đứa em thì em còn có đứa con nhỏ của mình nữa. Nên chắc chắn em còn phải cố gắng rất nhiều, đi làm thêm thật nhiều để có đủ tiền trang trải”, Hằng bộc bạch.

Vốn dĩ từ xưa đến nay, chuyện làm mẹ đơn thân đã không hề dễ dàng, riêng với cô nữ sinh có tuổi đời còn quá trẻ thì chặng đường ấy lại càng gian nan hơn. Nhưng may mắn làm sao, Hằng là người có ý chí kiên định và nghị lực phi thường.

Sinh ra từ nghèo khó, phải nghỉ học để phụ mẹ nuôi em trong khi bản thân có thành tích rất xuất sắc… đã là sự hy sinh đầy dũng cảm, phải gạt nước mắt rất nhiều lần để hạ quyết tâm. Rồi khi Hằng phải làm mẹ đơn thân, khi một mình nuôi con chưa tròn tháng, cô gái ấy vẫn tiếp tục dũng cảm để đương đầu, không viện lý do quá cơ cực để bỏ rơi con.

Ngẫm xã hội ngoài kia, nhiều lắm những đứa trẻ giàu sang, đầy đủ điều kiện để vươn lên, nhưng lại không biết trân quý, thậm chí còn quay ngược bất hiếu với mẹ cha. Vậy mới thấy, may mắn không bao giờ chia đều cho xã hội.

Sau cùng, điều đáng khâm phục nhất ở Hằng chính là sự mạnh mẽ quay trở lại trường học, bất chấp những ánh nhìn tò mò của nhiều người, và trên đôi vai em, vẫn còn đó gánh nặng của gia đình, con cái. Nhưng Hằng đã tư duy rất đúng, chỉ có học tập, chỉ có tri thức mới giúp phụ nữ bước ra từ vũng lầy, vươn tới ánh sáng để thay đổi cuộc đời.

Nên nhớ, sinh ra là con nhà nghèo không có gì bất hạnh, làm mẹ đơn thân không có gì đáng xấu hổ. Nếu phải cúi mặt ra đường, chỉ có những phụ nữ trân mình cam chịu để xã hội chà đạp mà thôi.

Vậy cho nên, hãy tin rằng một cô gái giỏi giang và mạnh mẽ như Hằng có thể làm được, dù chặng đường phía trước của em còn rất nhiều khó khăn, chông gai và thử thách!

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X