Tương lai mịt mờ của 2 đứa trẻ có bố qua đời vì tai nạn, bà nội mắc bệnh ung thư

Cách đây hơn 3 tháng, tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1983, trú tại thôn Đồng Lạc cùng xã) tử vong. Vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng của người đàn ông vốn

Cách đây hơn 3 tháng, tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1983, trú tại thôn Đồng Lạc cùng xã) tử vong.

Vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mạng của người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình mà còn khiến những người thân của nạn nhân lâm vào cảnh khốn khó bủa vây. Tương lai của 2 đứa trẻ nhỏ dại trở nên mịt mờ, trong khi người mẹ già thì đang mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Thắp nén hương lên bàn thờ của người chồng xấu số, chị Nguyễn Thị Duyến (SN 1989, vợ anh Thọ) không thể nào quên buổi tối định mệnh đã cướp đi sinh mệnh của chồng. Lúc chồng chị qua đời, anh vẫn chưa kịp ăn bữa cơm tối đoàn tụ.

Tương lai mịt mờ của 2 đứa trẻ có bố chết vì tai nạn, bà nội mắc bệnh ung thư - Ảnh 1.

Người mẹ già mắc bệnh ung thư bên di ảnh người con trai xấu số và 2 cháu nội mất cha. Ảnh: Đ.Tùy

Theo lời kể chị Duyến, tối 19/3, sau khi tan ca làm tại Công ty may Tân Long (có địa chỉ tại xã Hồng Đức), anh Thọ đi vào nhà bố mẹ vợ (thôn Tế Cầu, cách chỗ làm 1 đoạn) để mang chiếc xe đạp về nhà cho con trai đi học vào sáng hôm sau. Khi anh Thọ đang đạp xe lưu thông trên đường 392 thì bị nam thanh niên (trú tại xã Vạn Phúc, cùng huyện) đâm trúng khiến anh tử vong tại chỗ.

“Lúc nhận được tin báo chồng gặp tai nạn, tôi như rụng rời chân tay vì cách đó không lâu, tôi còn dặn anh ấy vào nhà ông bà ngoại lấy xe nhanh rồi về ăn tối. Có ai ngờ tai họa bỗng đổ xuống gia đình. Khi tôi ra đến nơi đã thấy chồng nằm bất động bên đường trên đầu có máu và xe đạp hư hỏng. Sau khi kiểm tra, chồng tôi được xác định đã tử vong…”, chị Duyến nghẹn ngào.

Anh Thọ đột ngột gặp nạn qua đời khiến dân làng không khỏi bàng hoàng, xót xa. Người thân chưa kịp trấn tĩnh để lo hậu sự thì cũng trong lễ tang của anh, chị Nguyễn Thị Tư (SN 1981, chị ruột anh Thọ) cũng qua đời do mắc bệnh ung thư. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến làng quê Đồng Lạc những ngày đó u buồn, tang tóc. Sau khi an táng anh Thọ xong, lễ phát tang cho chị Tư cũng được dòng tộc tiến hành.

Hướng ánh mắt về phía xa xăm, bà Nguyễn Thị Vân (SN 1950, mẹ anh Thọ) vẫn không tin tai họa liên tiếp dồn xuống gia đình mình và không thể ngờ rằng, chỉ hơn 1 ngày bà mất đi 2 người con ngoan hiền. Những ngày đó, bà sống trong tuyệt vọng. Bản thân bà cũng đang bị bệnh ung thư.

Tương lai mịt mờ của 2 đứa trẻ có bố chết vì tai nạn, bà nội mắc bệnh ung thư - Ảnh 2.

Sau khi chồng qua đời, chị Duyến cùng 2 người con thơ và mẹ chồng lâm vào cảnh khốn khó. Ảnh: Đ.Tùy

Nói giọng nghẹn ngào, bà Vân cho biết: “Từ ngày chồng và 2 con mất đến nay, tôi cảm thấy mệt mỏi và suy sụp tinh thần. Ngày các con còn sống, tuy kinh tế khó khăn nhưng có chỗ để nương tựa, nhưng giờ chỗ dựa gia đình không còn nữa khiến tôi tuyệt vọng”.

Trước khi chồng qua đời, bà Vân đi khám và được bác sĩ kết luận mắc bệnh ung thư. Từ đó đến nay, bà trải qua 4 lần phẫu thuật, có những năm bà phải trải qua 2 lần mổ nhưng bệnh tình không khỏi khiến sức khỏe hao mòn và kinh tế kiệt quệ.

Chị Tư – con gái bà đi bệnh viện xạ trị, bà cũng không còn đủ sức khỏe để chăm nom mà mọi việc đều dựa cả vào người con trai út Nguyễn Văn Thọ.

Chia sẻ về người chồng xấu số của mình, chị Duyến kể, trước khi xây dựng gia đình, anh Thọ vào miền nam làm thợ mộc nhưng sau đó anh chuyển ra bắc để học nghề điện và xin vào làm tại một công ty than ở Quảng Ninh. Cùng thời gian này, hai anh chị gặp nhau rồi kết hôn và lần lượt sinh cháu Nguyễn Quốc Bảo (9 tuổi) và cháu Nguyễn Quốc Việt (4 tuổi).

Do sức khỏe yếu và không muốn xa nhà, cuối năm 2017, anh Thọ xin nghỉ việc về nhà để chăm sóc chị gái. Một năm sau, anh nộp hồ sơ xin vào làm công nhân may cùng chỗ chị Duyến.

Tương lai mịt mờ của 2 đứa trẻ có bố chết vì tai nạn, bà nội mắc bệnh ung thư - Ảnh 3.

Gia đình chị Duyến đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm ủng hộ, sẻ chia. Ảnh: Đ.Tùy

“Mặc dù chồng tôi là con út trong gia đình nhưng ở cùng với bố mẹ nên mọi công việc đều được anh Thọ lo toan chu toàn. Từ khi kết hôn đến lúc qua đời, chồng tôi chưa được một ngày thảnh thơi, an nhàn như bạn bè cùng trang lứa. Cứ nghĩ đến đó là tôi lại khóc vì thương chồng.

Anh ấy mất đi là sự thiệt thòi, là nỗi đau lớn không gì bù đắp được nhưng tương lai của các con tôi biết về đâu, trong lúc kinh tế gia đình cạn kiệt, mẹ chồng lại đang mang trọng bệnh…”, chị Duyến nghẹn ngào.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quý Chiều – Chủ tịch UBND xã Hồng Đức cho biết: “Không có sự cố tai nạn giao thông vừa qua thì cuộc sống của gia đình chị Duyến đã rất khó khăn rồi. Cho nên, việc anh Thọ qua đời là mất mát lớn không thể bù đắp được, trong khi anh còn 2 con nhỏ và người mẹ mắc bệnh ung thư.

Tôi mong rằng, các tổ chức và các nhà hảo tâm gần xa có thể chung tay giúp đỡ gia đình chị Duyến để họ có thêm động lực vượt qua hoạn nạn, tạo điều kiện cho 2 cháu nhỏ có cuộc sốmg tốt hơn”.

Theo giadinhnet

BÀI LIÊN QUAN
X