Trẻ khóc trong giờ trưa, giáo viên mầm non dùng túi ni lông để ‘dỗ’: Tạo khoảng tối cho dễ ngủ

Nguyên nhân vụ việc chỉ là do cháu bé hơn 2t quấy khóc, không chịu ngủ trưa. Điểm mầm non vừa mới đi vào hoạt động được 9 ngày thì đã phải làm việc với công an vì hành động thiếu trách nhiệm của cô giáo. Hình ảnh cô giáo cầm túi ni lông đen

Nguyên nhân vụ việc chỉ là do cháu bé hơn 2t quấy khóc, không chịu ngủ trưa. Điểm mầm non vừa mới đi vào hoạt động được 9 ngày thì đã phải làm việc với công an vì hành động thiếu trách nhiệm của cô giáo.

hình ảnh

Hình ảnh cô giáo cầm túi ni lông đen trong lớp học – Ảnh chụp màn hình

Thông tin cụ thể, vào ngày 16/5, một lãnh đạo huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã cho biết, vụ việc 1 giáo viên mầm non dùng túi ni lông trùm vào rồi ‘dạy dỗ’ xảy ra tại điểm Mầm non Tư thục Bông Sen (thôn Nhân Nghĩa, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên).

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một giáo viên mầm non trùm túi ni lông màu đen rồi động tay. Khi phát hiện trong lớp có camera, nữ giáo viên đã gỡ bỏ túi ni lông và cho cháu ra ngoài. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, trong lớp còn có một nữ giáo viên khác đang ru 2 trẻ ngủ nhưng cô này vẫn có hành động như vậy.

Đoạn video khiến nhiều người bức xúc, mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ. “Một cô tay bồng, tay bế, một cô thì có hành vi khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về cô giáo. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thật nghiêm” – một tài khoản Facebook bình luận.

Theo ông Phạm Anh Đức, Chánh văn phòng UBND huyện Trấn Yên, điểm trường để xảy ra sự việc trên mới đi vào hoạt động vào ngày 5/5. Bước đầu, công an xác định sự việc xảy ra vào trưa 14/5. Thời điểm đó, cháu bé hơn 2t đi vs và khóc. Cô giáo dỗ mãi không chịu ngủ trưa nên đã lấy túi ni lông màu đen trùm vào để cho tối, dễ ngủ và có động tay.

hình ảnh

Điểm trường mầm non Tư thục Bông Sen, nơi xảy ra vụ việc – Ảnh: TTO

Theo ông Đức, cháu bé hiện đang ở trong bệnh viện, gia đình chăm sóc cháu nên chưa thể làm việc với công an. Ông cũng nhấn mạnh cháu bé bị bệnh về đường ruột trước đó, không phải vì cô giáo tác động dẫn đến nhập viện. Hiện công an đang làm việc với cô giáo này và nhà trường để xem xét xử lý.

“Dù cháu bé không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng điều này đã tạo dư luận không tốt về nghề bảo mẫu. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sau khi công an có kết luận chính thức về vụ việc”, ông Đức nói.

hình ảnh

Tuổi còn nhỏ nên nhiều cháu không tự giác ngủ trưa, thi thoảng quấy khóc cũng là điều dễ hiểu. Vậy mà với công việc là bảo mẫu, thay vì dỗ dành con trẻ thì cô giáo này lại dùng bao nilông để dạy, khiến cháu bé càng thêm lo lắng. Bố mẹ bận bịu với công việc, gửi con mình đến trường mầm non chỉ mong bé được cô giáo chăm nom, vui đùa cùng bạn bè, ấy vậy mà phải trông thấy cảnh tượng quá xót xa.

Hi vọng cơ quan chức năng và nhà trường sớm có biện pháp xử lý để nữ giáo viên nhận ra điều không đúng trong hành động của mình, có sự điều chỉnh tốt hơn trong công tác nuôi dạy trẻ, tạo sự tin tưởng đối với các bậc phụ huynh.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X