Trào nước mắt cảnh chồng mang bánh gato ra mộ vợ, 2 con nhỏ ngây ngô hát mừng sinh nhật mẹ

Chỉ những ai từng trải qua cảm giác này mới thấu, nó đau đến nhường nào. Lại càng đau đớn hơn, khi những người chúng ta phải lìa xa lại là người chúng ta yêu thương nhất. Em chia sẻ cho các mẹ câu chuyện đau lòng mà em vừa đọc được. Một page lớn

Chỉ những ai từng trải qua cảm giác này mới thấu, nó đau đến nhường nào. Lại càng đau đớn hơn, khi những người chúng ta phải lìa xa lại là người chúng ta yêu thương nhất.

Em chia sẻ cho các mẹ câu chuyện đau lòng mà em vừa đọc được. Một page lớn trên mạng xã hội.đăng tải hình ảnh của người bố đưa hai con ra mộ viếng mẹ. Họ tặng bánh sinh nhật, tặng quà nhân ngày sinh nhật. Nhưng người thì ở nơi xa lắm rồi.

hình ảnh

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội

Bài viết nhanh chóng thu hút đến 63 nghìn like. Đính kèm là dòng trạng thái:

“NÓI CÙNG NHAU BIẾT BAO LỜI, RỒI SAU CŨNG CHỈ ĐỂ CƯỜI VÀ QUÊN.

11 năm yêu nhau, đến khi có thể về chung một nhà thì em lại bắt anh bước tiếp quãng đời sau chỉ có một mình.

Đến ngày tình yêu ra quả ngọt thì anh lại ngồi đây gặm nhấm lại chuỗi ngày mình còn có nhau.

Người ta thường bảo ông trời có mắt, vậy sao mình cố gắng 11 năm để đến bên nhau mà sao giờ lại thế này hả em?”

Đi cùng với dòng tâm sự buồn là đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người cha đưa 2 con ra mộ để chúc mừng sinh nhật người vợ quá cố. Trên chiếc bánh kem là số 31 – tuổi của vợ và hai từ ngắn gọn: “Vợ yêu”. Vợ đã mất rồi, không thể chúc sinh nhật cô nữa, người chồng chỉ nhắn gửi được đúng tiếng gọi, thể hiện sự xót xa, thương tiếc.

“Phải nợ nhau bao nhiêu từ kiếp trước mới có thể nên vợ chồng ở kiếp này. Cứ bảo là người mất là xong, thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả. Nhưng người thì vẫn như ở cạnh ta, ngày người ra đi cũng như chỉ mới vừa hôm qua”.

hình ảnh

Người chồng quay lại toàn bộ sự việc

Trong đoạn clip, hai đứa bé một trai một gái cũng vỗ tay hoan hô, hát chúc mừng sinh nhật mẹ. Chúng vẫn vui vẻ, hào hứng ngồi bên mộ, tha hồ hát tặng mẹ trong ngày quan trọng.

Cảnh tượng xót xa khiến cư dân mạng xúc động, nhiều người thậm chí còn không thể cầm nổi nước mắt. Không ít người đã để lại bình luận chia buồn cùng gia đình, hi vọng người bố mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa chăm sóc cho các con có cuộc sống hạnh phúc về sau:

hình ảnh

Hai đứa trẻ ngây ngô hát chúc mừng sinh nhật mẹ

– “Nhìn 2 đứa nhỏ mà chảy nước mắt luôn.

– Mong hai con sống một đời an yên bên bố và bà. Thiệt thòi lớn cho sự lớn lên của các con rồi.”

– Chuyện tình dở dang của kiếp này. Đành hẹn bên nhau nơi kiếp sau.

– Ở quê tôi cũng có một vụ như này. Yêu nhau mấy năm trời rồi đến hôm đám cưới sáng làm lễ chiều chú rể tai nạn nằm luôn tại chỗ. Cô dâu khóc hết nước mắt xỉu lên xỉu xuống. Ngày hạnh phúc lại thành ngày bi kịch nhất. Còn gì đau hơn nữa.

– Hãy luôn trân trọng những người thân thương của ta, vì chả biết được khi không có họ ta buồn như thế nào đâu.

– Cuộc sống thật vô thường, nên biết trân trọng tình cảm của nhau chút để sau này không phải hối tiếc

– Nếu chẳng may một ngày âm dương cách biệt, thì hạnh phúc ngắn ngủi đã từng có mới trở nên quý giá. Còn bên nhau hãy trân trọng”

Các mẹ ạ, có lẽ, đau nhất không phải người ra đi, mà là kẻ ở lại. Đau hơn nghìn lần sự phản bội, là sự chia cách âm dương. Thế nên chỉ mong, những cặp vợ chồng hãy hết lòng hết dạ với gia đình, với người thương. Để đến khi mất đi, sẽ không phải ân hận./.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X