𝚃𝚛ạ𝚖 𝚢 𝚝ế 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 đê𝚖 đỡ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚐𝚒ữ𝚊 𝚕ũ, 𝚋é 𝚜ơ 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 𝚐𝚒ữ𝚊 á𝚗𝚑 đè𝚗 𝚙𝚒𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 đủ 𝚕à𝚖 ấ𝚖 𝚕ò𝚗𝚐 𝚝ấ𝚝 𝚌ả

Mấy ngày này đọc tin lũ bão dồn dập mà thương cho người dân ở khu vực miền Trung quá các mẹ. Trong thiên tai, phụ nữ đang mang thai là vất vả nhất. Em nghe đâu nhiều nơi còn bị cúp điện mấy giờ liền, ngoài trời thì mưa lũ dồn dập. Đọc tin

Mấy ngày này đọc tin lũ bão dồn dập mà thương cho người dân ở khu vực miền Trung quá các mẹ. Trong thiên tai, phụ nữ đang mang thai là vất vả nhất. Em nghe đâu nhiều nơi còn bị cúp điện mấy giờ liền, ngoài trời thì mưa lũ dồn dập. Đọc tin về những sản phụ vượt cạn giữa lũ mà vừa thương, vừa biết ơn các bác sĩ ngay vùng rốn lũ đã không ngại khó khăn để đỡ đẻ cho sản phụ.

Câu chuyện các y bác sỹ Trạm Y tế xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trắng đêm giúp 2 sản phụ sinh nở thành công trong trận lũ lịch sử được người trong cuộc chia sẻ khi họ đã vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông.

Em bé chào đời giữa ánh đèn pin

1 giờ 30 sáng ngày 19 tháng 10, sản phụ Đặng Thị T. ở xã Cẩm Xuyên đau bụng chuyển sinh. Lúc này trời mưa như trút nước, gió to, nước ngập đường, mất điện toàn xã. Mọi phương tiện thông thường đều không thể đi được, gia đình phải nhờ xe tải bên hàng xóm để chở sản phụ đi sinh. Đến trạm y tế thì nước cũng đã ngập vào tầng 1. Sau khi tiếp đón, cán bộ trực đã điện thoại gọi cho bác sĩ trạm trưởng và một y sỹ. Chỉ 10 phút sau, 2 người vượt mưa lụt đến trạm. Mặc dù điện mất, trạm ngập nhưng các bác sĩ đã rất nhanh chóng khám và đỡ bé chào đời an toàn.

Bác sĩ Trần Hữu Lộc vui mừng khi đỡ đẽ thành công

Còn sản phụ Nguyễn Thị T. ở xã Cẩm Thạch thì câu chuyện mẹ vượt cạn giữa lũ cũng hồi hộp không kém. Hơn 3 giờ sáng ngày 19/10 chị chuyển sinh. Gia đình điện thoại khắp nơi nhờ được xe tải chở lại trạm sinh.

“Trên đường đi mưa lụt, mất điện cả đau đẻ cả nghĩ dại, không biết mẹ con có qua được đợt này không? Thật may mắn, đến trạm cả trưởng trạm, y sỹ và điều dưỡng trực ở đó. Nghe nói trước đó, các bác cũng vừa đón 1 bé chào đời. Lúc này tôi mới yên tâm, phó mặc cho các bác. Với sự cố gắng của cả kíp, hai mẹ con đều an toàn. Nghĩ lại mới thấy được sự may mắn của mình và nể phục tinh thần làm việc hết mình của các y, bác sỹ”., chị T. bồi hồi.

Dọn dẹp sau lũ

Được biết trong 4 tiếng đỡ sinh cho 2 sản phụ, các bác sĩ đã huy động hết đèn pin, nến đã chuẩn bị trước đó để lấy ánh sáng, kê bếp ga lên bàn làm việc để luộc vô trùng dụng cụ và tiến hành đỡ đẻ cho sản phụ. 2 thiên thần bé nhỏ chào đời trong niềm vui vỡ òa của kíp đỡ đẻ. “4 tiếng đứng trong nước lạnh chân tê cứng, đầu đội đèn nặng trĩu nhưng chúng tôi vui vì đã đón bé chào đời an toàn, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người”, Trạm trưởng trạm Y tế Cẩm Thạch Trần Hữu Lộc chia sẻ.\

Họ đã đứng 4 tiếng trong nước lạnh tê cóng để giúp 2 sản phụ mẹ tròn con vuông

Trước đó vào đêm 17/10, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng tiếp nhận một ca sinh giữa lũ dữ. Sản phụ hôm ấy mang thai tuần 39, được một đoàn cứu trợ chở bằng ca nô vượt lũ vào viện trong đêm. Người mẹ một tay bám lấy thành ca nô, tay còn lại đỡ bụng, toàn thân ướt sũng. Huyện Lệ Thủy lúc đó đang ngập nặng sau nhiều ngày mưa liên tiếp, bệnh viện ngập sâu hơn một mét, cúp điện. Khoa sản ở tầng một ngập sâu trong nước, mọi máy móc thiết bị cùng bà bầu, bà đẻ đã được dời lên tầng trên.

Giữa cơn lũ, kíp bác sĩ trực đã chuẩn bị sẵn phòng sinh. Toàn bộ dụng cụ, dao kéo… được sát trùng bằng cồn thay vì hấp điện như trước. Trong ánh đèn pin, ca sinh nở đã diễn ra thuận lợi. Các nhân viên y tế thay phiên dùng đèn pin soi cho bác sĩ đỡ đẻ, đến khi hết pin thì lại đem đến máy phát điện sạc nhờ. Giữa đêm mưa lũ, cả bệnh viện chìm trong màu đen, riêng phòng sinh vẫn le lói ánh sáng đủ để đón em bé chào đời nặng 3,3kg trong sự vui mừng xen lẫn lo lắng của mọi người. Trong gần một tuần bệnh viện ngập lụt, hơn 20 em bé chào đời tại khoa. Không ít ca tiến hành trong ánh đèn pin leo lét như vậy, kể cả những ca mổ đẻ thủ thuật phức tạp.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy ngập trong nước

Khoảnh khắc những em bé chào đời giữa lũ dữ chắc chắn sẽ là những kỉ niệm khó quên đối với các y bác sĩ và gia đình. Trong gian khó, càng cảm phục những thiên thần áo trắng không ngại khó ngại khổ để đưa các con đến với cuộc sống này. Câu chuyện về các sản phụ vượt cạn giữa lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình được kể lại sau khi lũ rút ở những địa phương này sẽ tiếp thêm hi vọng cho những người dân, bà bầu, sản phụ khác đang cận kề nước lũ vào lúc này, bởi trong khó khăn không gì không thể vượt qua, nếu chúng ta luôn cố gắng.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X