𝚃𝚒ế𝚗𝚐 𝚔𝚑ó𝚌 𝚡é 𝚕ò𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚟ừ𝚊 𝚌𝚑à𝚘 đờ𝚒 đượ𝚌 𝟸𝟽 𝚗𝚐à𝚢 đã 𝚖ồ 𝚌ô𝚒 𝚖ẹ

Vừa chào đời đã mất mẹ Tang thương bao trùm căn nhà chị Cao Thị Lan (43 tuổi, trú thôn Đức Phú 2, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình). Chiếc bàn thờ mới lập của chị Lan nghi ngút khói hương. Người ra vào thắp hương, động viên gia đình không khỏi

Vừa chào đời đã mất mẹ

Tang thương bao trùm căn nhà chị Cao Thị Lan (43 tuổi, trú thôn Đức Phú 2, xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình). Chiếc bàn thờ mới lập của chị Lan nghi ngút khói hương. Người ra vào thắp hương, động viên gia đình không khỏi chạnh lòng, xót xa chứng kiến cảnh bé gái vừa 27 ngày tuổi, da còn đỏ hỏn đã đội khăn tang mẹ, gào khóc vì khát sữa.

 Mẹ nguy kịch sau sinh, bé gái 25 ngày tuổi ngày đêm khóc ngặt ngoẽo vì khát sữa

Vừa sinh được 25 ngày, bé Hoài An đã rời xa hơi ấm của mẹ.

Sau 27 ngày giành giật sự sống, hôm qua (ngày 19/12) chị Lam đã ra đi mãi mãi.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người vợ xấu số, anh Ngô Văn Thìn (45 tuổi, chồng chị Lan) buồn rầu chia sẻ, 27 ngày trước, chị Lan chuyển dạ sinh đứa con thứ 4 nhưng thai nằm ngang, không quay đầu, sức khoẻ sản phụ yếu nên bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con. Bé Ngô Cao Hoài AnHoài An chào đời nặng 3kg trong niềm vui, hạnh phúc của gia đình.

Thế nhưng, sinh con vừa được 5 ngày thì chị Lan có biểu hiện mệt mỏi, khó thở nên được chuyển lên bệnh viện Trung Ương Huế điều trị. 3 ngày sau, chị rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Tiếng khóc xé lòng của bé gái vừa chào đời được 27 ngày đã mồ côi mẹ

Bàn thờ của chị Lan.

“Vợ tôi được chẩn đoán bị viêm phổi nặng, nhiễm trùng máu, phải lọc máu liên tục, hôn mê sâu. Sự sống của vợ phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ. Hôm qua, cô ấy đã ra đi mãi mãi rồi, không còn cơ hội gặp lại đàn con như mong đợi nữa.

Giờ cô ấy mất, bố con tôi biết sống như thế nào đây”, anh Thìn đau đớn,

Gào khóc vì khát sữa

Vợ chồng anh Thìn sinh được 4 người con. Trước bé Hoài An có 3 người anh, chị (lớn nhất 22 tuổi, nhỏ nhất đang học lớp 10). Mãi 15 năm sau, họ vỡ kế hoạch có thêm bé Hoài An. Trong thời gian cuối thai kỳ, chị Lan sức khoẻ yếu, phải nằm viện theo dõi cho đến ngày sinh.

 Mẹ nguy kịch sau sinh, bé gái 25 ngày tuổi ngày đêm khóc ngặt ngoẽo vì khát sữa

Cháu bé được bà ngoại chăm sóc, ngày đêm khóc ngặt nghẽo vì khát sữa.

Sau sinh, bé Hoài An được bà ngoại đưa về chăm sóc. Thiếu hơi ấm của mẹ và khát sữa, bé Hoài An ngày đêm khóc ngặt nghẽo. Biết hoàn cảnh của cháu bé, nhiều người đang cho con bú đã tìm đến thăm hỏi, cho bé cháu bé bú nhờ. Ngoài ra, cháu bé phải dùng hoàn toàn sữa ngoài.

Kinh tế gia đình phụ thuộc vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, anh Thìn đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Chị Lan buôn rau củ đầu chợ, bán cuối chợ kiếm thêm tiền thức ăn hàng ngày cho cả gia đình.

“Mẹ tôi mất sớm, ngoài nuôi 4 đứa con, phụng dưỡng bố già yếu, vợ chồng tôi còn chăm sóc một người em gái (43 tuổi) bị tâm thần. Con gái lớn của tôi đã 22 tuổi trước đây cũng vào miền Nam làm công nhân nhưng cả năm nay dịch bệnh, đang thất nghiệp ở nhà.

 Mẹ nguy kịch sau sinh, bé gái 25 ngày tuổi ngày đêm khóc ngặt ngoẽo vì khát sữa

Giờ vợ mất rồi, con thơ còn đỏ hỏn ngày đêm gào khóc, một mình tôi biết xoay xở như thế nào đây?”

Mồ côi mẹ khi vừa sinh được 27 ngày, bé Hoài An phải gánh chịu nhiều bất hạnh, tương lai mịt mù. Rất mong độc giả gần xa giúp đỡ để đứa trẻ này có thêm sữa uống, bỉm mặc trong cảnh khó khăn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X