𝚃𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊𝚢 hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚕ă𝚗

Ròng rã 8 năm đẩy xe lăn đưa chồng trị bệnh Hoàn cảnh vợ chồng chị Huỳnh Ngọc Dung (SN 1968) và anh Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1962, ngụ tổ 6, khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là hộ nghèo cũng là hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa

Ròng rã 8 năm đẩy xe lăn đưa chồng trị bệnh

Hoàn cảnh vợ chồng chị Huỳnh Ngọc Dung (SN 1968) và anh Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1962, ngụ tổ 6, khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), là hộ nghèo cũng là hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương hiện nay, ông Trương Thái Hưng, Bí thư, Trưởng Khu vực 4 cho biết.

Bà con trong trong khu vực đều thương gia đình chị Dung, vì vợ chồng chị hiền lành, chí thú làm ăn, con cái ngoan hiền… Bỗng dưng tai họa từ trên trời ập xuống, vợ chồng chị Dung mắc bệnh hiểm nghèo, tứ chi tê liệt.

Bước vào căn nhà chị Dung, chúng tôi bất ngờ, vì không tin ở giữa phố phường TP Cần Thơ vẫn còn căn nhà thấp tè, ngột ngạt, nóng bức đến ngạt thở.

Căn nhà này được cha mẹ chồng chị Dung dựng lên từ trước 1975, đến nay xuống cấp nghiêm trọng, phần cột, vách tường nứt toác, chẳng biết sập xuống lúc nào. Riêng phần mái tôn cũ nát, thủng nhiều chỗ, đứng trong nhà mà nhìn xuyên thấu ngoài trời. Căn nhà chỉ có vách trước, hai vách bên hông không xây nổi phải nhờ nhà bên cạnh che chắn giùm từ hàng chục năm qua.

Đi từ nhà trước đến nhà sau, chẳng thấy vật dụng gì đáng giá, ngoài chiếc ti vi, tủ lạnh cũ được bà con xóm chợ thương tình cho vợ chồng chị Dung mấy năm về trước.

Điều làm chúng tôi chú ý hơn cả là trong căn nhà cũ nát đang che chắn những con người mang bệnh ngặt nghèo là 3 chiếc xe lăn ung dung ngự ngay giữa nhà.

Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn - 1

Vợ chồng chị Dung, anh Thanh nhiều năm qua sống trong cảnh người ốm chăm sóc cho người đau

Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn - 2

Cũng nhờ sự kiên trì của chị Dung trong việc đều đặn đẩy xe lăn ròng rã 8 năm trời đưa anh Thanh đi tập vật lí trị liệu, đến nay anh có thể ngồi và tự múc cơm ăn được

Chị Dung chỉ từng chiếc xe lăn: xe của chồng, xe của mẹ chồng và chiếc xe lăn cuối cùng là chiếc xe của chị. Theo chị Dung, cả chục năm qua, những chiếc xe lăn này là cái chân, cái ghế và có khi là cái giường cho mẹ chồng, chồng chị và chị ngả lưng khi đuối sức.

Theo chị Dung, năm 2012, chồng chị là anh Huỳnh Ngọc Thanh đang làm công nhân cho một cơ sở sắt thì bất ngờ bị tai biến rồi nằm liệt một chỗ. Từ lúc ấy, chị Dung phải tăng ca, từ phụ giúp việc nhà cho một gia đình tăng lên 2 rồi 3 gia đình để nuôi chồng và 3 đứa con gái ăn học.

Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn - 3

Qua thời gian chị Dung được người nhà đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị, đến nay chị đã đi tập tễnh. Nhưng chị lo căn nhà không biết sẽ sập lúc nào…

Suốt 8 năm chồng bệnh, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Dung đẩy xe lăn từ nhà đến bệnh viện hơn 6km để đưa anh Thanh tập vật lý trị liệu. Bà con trong khu xóm chứng kiến cảnh chị dầm nắng, dầm mưa đẩy xe lăn, ai thấy cũng thương và khen cho tấm lòng son sắt của chị.

Căn nhà nhỏ, 2 hộ khẩu và 12 ngưởi ở

Chị Dung kể, khoảng đầu 2020, chân tay chị đau nhức, sau đó toàn thân sưng phù lên và không thể đi đứng được nữa. Gia đình đưa chị đến vài bệnh viện ở TP Cần Thơ chữa trị, các bác sĩ chẩn đoán chị bị viêm đa khớp dạng hiếm. Vì gia đình là hộ nghèo, cả chục năm qua mượn nợ khắp nơi chữa bệnh cho chồng nên đến khi chị nằm xuống, nhà chẳng còn gì để cầm cố, vay nợ chữa bệnh cho chị.

Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn - 4

Cháu Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên quyết định nghỉ học, đi học pha chế để sớm đi làm kiếm tiền lo cho cha mẹ

Bởi thế, việc chữa bệnh cho chị Dung chỉ mang tính cầm chừng, thuốc nam, thuốc bắc… ai chỉ loại gì hay là chị đi xin về uống. Tuy nhiên, sau đó mẹ ruột chị vay mượn tiền đưa chị lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, bệnh tình tiến triển tốt.

Qua 6 tháng điều trị, từ người nằm một chỗ, chị ngồi được xe lăn và hiện nay chị Dung có thể tự đi vài bước. Ngày chị Dung tự đứng lên, bỏ chiếc xe lăn, 3 đứa con gái của chị mừng đến phát khóc.

Cháu Huỳnh Ngọc Thảo Nguyên, con gái lớn vừa thi xong THPT, chia sẻ: “Cha mẹ cháu lần lượt nằm một chỗ, tụi cháu buồn lắm. Ba chị em ngồi khóc vì thấy cha mẹ như vậy, chẳng biết nương tựa vào ai. Bởi thế, khi thấy mẹ đi được, tụi cháu mừng lắm. Cầu mong cha mẹ sớm khỏe trở lại như ngày nào, dù tụi cháu có giảm đi tuổi thọ cũng chấp nhận”.

Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn - 5

Chỗ học, chỗ ngủ của 3 chị em Thảo Nguyên, Thảo Ngân và Thảo Nghi

Vì gia đình khó khăn, Thảo Nguyên quyết định không theo con đường Đại học. Thảo Nguyên ước mơ có tiền đi học pha chế, tuy nhiên với mức học phí từ 4-5 triệu đồng là một khoản tiền quá sức đối với em trong lúc này.

Còn 2 em sinh đôi của Thảo Nguyên là Huỳnh Ngọc Thảo Nghi, Huỳnh Ngọc Thảo Ngân đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ninh Kiều. Nhiều lúc, thấy cha mẹ bệnh tật, gia đình rơi vào cảnh túng bấn, Thảo Ngân, Thảo Nghi xin cha mẹ cho nghỉ học, nhưng vợ chồng chị Dung không đồng ý.

Thương hoàn cảnh gia đình 12 người sống trong một nhà cùng 3 chiếc xe lăn - 6

Bà Huỳnh Thu Nguyệt (60 tuổi) – chị chồng chị Dung đang nuôi mẹ già nằm liệt một chỗ. Trong căn nhà này có 2 hộ khẩu và có đến 12 người ở

Bà Huỳnh Thu Nguyệt (60 tuổi), chị chồng chị Dung đang nuôi mẹ già nằm liệt một chỗ, chia sẻ: “Trong căn nhà này có 2 hộ khẩu và 12 nhân khẩu.

Phần vợ chồng tôi nuôi 2 cháu và mẹ già cũng khổ nhưng không bằng cảnh khổ của vợ chồng em Dung và Thanh. Hai em nghèo khó, đã vậy còn mắc bệnh ngặt nghèo lần lượt nằm một chỗ. 3 đứa con trong tuổi ăn tuổi học, chẳng biết tương lai chúng nó ra sao nếu cha mẹ các cháu không được tiếp tục chữa bệnh”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Huỳnh Ngọc Dung.

Địa chỉ: Ngụ tổ 6, khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

ĐT: 0368468762.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X