Thương mẹ bầu 22 tuần ở Bắc Giang trở nặng phải thở máy, lo không giữ được con

Đau lòng nhất chính là nghe tin thai nhi đang thành hình trong bụng mẹ có thể không giữ được. Con Cô Vy mắt thường không thấy mà nó lại đáng sợ quá các mẹ. Em đọc tin trên báo Người Lao Động mà thương cho sản phụ mang thai 22 tuần phải thở máy

Đau lòng nhất chính là nghe tin thai nhi đang thành hình trong bụng mẹ có thể không giữ được. Con Cô Vy mắt thường không thấy mà nó lại đáng sợ quá các mẹ. Em đọc tin trên báo Người Lao Động mà thương cho sản phụ mang thai 22 tuần phải thở máy quá. Giờ bác sĩ bảo ưu tiên cứu mẹ, còn thai nhi có nguy cơ chuyển thành thai lưu rất cao. Nghe tới đây thôi mà quặn lòng thay các mẹ ạ.

Nghĩ tới chuyện mất đi đứa con trong bụng có người mẹ nào mà chịu đựng nổi, nhất là con đã 22 tuần, đã bằng cỡ quả bí đỏ nhỏ, đã ra dáng một đứa bé sơ sinh và hàng ngày mẹ còn có thể cảm nhận được con đang cử động trong bụng mẹ. Nhưng Cô Vy đến, không từ trẻ già, trai gái và cả bà mẹ đang mang thai. Để rồi giờ đây một thai nhi 22 tuần tuổi phải đứng trước nguy cơ thai lưu.

Nói đến đây, chắc không chỉ riêng em mà các mẹ, ai cũng chỉ cầu mong có một phép màu để các y bác sĩ có thể cứu thai phụ 22 tuần ở Bắc Giang được an toàn cả mẹ lẫn con thôi phải không.

Tình hình hiện tại, theo báo Người Lao Động, người mẹ vẫn đang tiên lượng nặng, phải thở máy và lọc máu.

hình ảnh

Bác sĩ Trần Thanh Linh trao đổi với ê kíp về điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: NLĐ

Thông tin từ bệnh viện phổi Bắc Giang thì thai phụ 26 tuổi hiện đang mang thai ở tuần thứ 22 bị mắc Covid-19, phải can thiệp ECMO tim phổi nhân tạo. Trước đó chị điều trị tại bệnh viện đa khoa Bắc Giang, đến 1/6 thì tụt huyết áp, suy hô hấp và phải thở oxy hoàn toàn.

Ngay lập tức chị được can thiệp ECMO nhờ đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy. Sau đó, huyết áp đã ổn định và chị được chuyển về trung tâm hồi sức cấp cứu bệnh viện Phổi Bắc Giang, ở đây chị tiếp tục thở máy lọc máu.

Để trị bệnh, người mẹ còn phải dùng rất nhiều loại thuốc không an toàn cho thai nhi như thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc kháng sinh. Việc thai nhi bị ảnh hưởng từ thuốc là khó tránh khỏi. Trước mắt, việc bác sĩ có thể làm là ưu tiên cứu người mẹ.

hình ảnh

Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp ECMO cho bệnh nhân Covid-19 nặng ngày 1-6. Ảnh: NLĐ

Thực sự quá đau lòng, một đứa trẻ đang thành hình trong bụng mẹ, vì con Cô Vy mà nói nguy là nguy, còn phải chịu ảnh hưởng từ thuốc, cùng mẹ chống chọi, vượt qua nguy hiểm.

Mấy hôm nay các báo, rồi các trang mạng đều đi thông tin về những đứa trẻ còn quá nhỏ phải đi cách ly, thương các con một thì thương những thai nhi còn trong bụng mẹ gấp mười lần. Còn chưa kịp chào đời đã phải chịu ảnh hưởng từ Covid. Lúc bình thường, rơi vào trường hợp ca sinh khó, người ta còn được chọn cứu mẹ hay cứu con, đằng này, làm gì được quyền chọn nữa.

Thật sự không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi mà người mẹ vẫn đang tiên lượng nặng, nếu chẳng may có chuyện gì với cả mẹ và con, nỗi đau lớn như vậy làm sao gia đình chịu nổi. Chỉ mong người mẹ lúc này đủ kiên cường, mạnh mẽ chiến thắng bệnh tật, vượt qua giai đoạn nguy cơ, lấy lại sức khỏe, tự mình hít thở mà không cần máy móc, còn đứa bé, tất cả chỉ còn mong chờ vào sự nỗ lực của bác sĩ.

Hy vọng phép màu, may mắn sẽ đến với hai mẹ con, những lúc này mới thấy, bình an, sức khỏe đáng quý biết chừng nào, sinh mệnh trân quý ra sao. Vì vậy mọi người ơi, đừng lơ là chủ quan mà phải quyết tâm chống con Cô Vy, đánh đuổi dịch bệnh.

Các bác sĩ ở Bắc Giang nói rằng hiện có nhiều người trẻ khỏe bị nhiễm Covid, mới mấy hôm mà chụp đã thấy phổi trắng xóa, chuyển biến nặng. Nên mọi người đừng quá ỷ lại, tự tin vào sức khỏe của mình, xem thường các biện pháp phòng dịch, đừng để bản thân trở thành nguồn lây cho những mẹ bầu, em bé, tội lắm.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X