Thư gửi 61 giáo viên, học sinh cách ly: ‘Nước mắt thầy đã chảy, điều lo lắng nhất cũng đã đến rồi’

Do có liên quan một học sinh dương tính Covid-19 nên 61 thầy cô, giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn, Trực Ninh, Nam Định phải đi cách ly phòng dịch. Để trấn an, thầy hiệu trưởng đã gửi tâm thư động viên tinh thần mọi người cùng vượt qua khó khăn. Lời nhắn học

Do có liên quan một học sinh dương tính Covid-19 nên 61 thầy cô, giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn, Trực Ninh, Nam Định phải đi cách ly phòng dịch. Để trấn an, thầy hiệu trưởng đã gửi tâm thư động viên tinh thần mọi người cùng vượt qua khó khăn.

Lời nhắn học sinh: Khó khăn trước mắt không làm thầy trò ta chùn bước

Bức tâm thư chứa chan tâm tình và những giọt nước mắt của thầy hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, Nam Định thực sự lay động lòng người. Đây là thư thầy viết cho học sinh, giáo viên đi cách ly do thuộc diện F1.

hình ảnh

Thầy Nguyễn Văn Đằng – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Theo thông tin trên Báo Tuổi Trẻ, trường THPT Lê Quý Đôn ở Nam Định phát hiện một học sinh dương tính với SARS-CoV-2, là con của bệnh nhân 3126. Do đó, 61 người bao gồm 48 học sinh và 13 giáo viên thuộc diện F1 đi cách ly, nhà trường phải tạm dừng toàn bộ hoạt động.

Nhận được thông tin, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Đằng đã có những xúc động, lo lắng cho các em học sinh phải đi cách ly. Từng dòng nhắn gửi trong thư đều chân thành và cảm động.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình

“4h30 sáng hôm qua khi nghe điện thoại của đồng chí phó chủ tịch UBND huyện Trực Ninh thông báo về việc có ca nghi nhiễm COVID-19 tại xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ là phụ huynh của một học sinh trong trường, nước mắt thầy đã chảy. Điều lo lắng nhất cũng đã đến rồi. COVID-19 không còn bên Ấn Độ, Nepal nữa, mà nó đã về đến quê hương, đã vào trong trường Lê yêu dấu của chúng ta mất rồi”.

Thầy hiệu trưởng biết các em học sinh đang rất lo lắng nhưng thầy cho biết rằng thầy tin vào ý chí và nghị lực của các học sinh. Thầy hiệu trưởng gọi học sinh của mình bằng một từ “con” trìu mến, khuyến các con hãy bình tĩnh và chăm sóc bản thân thật tốt.

Thầy hiệu trưởng còn gửi những lời dạy dỗ rất tâm huyết đặc biệt dành riêng cho học sinh khối 12. Theo thầy, mỗi nét bút các em viết vào hồ sơ tuyển sinh là đang vẽ lên tương lai của chính mình. Rất nhiều lời của thầy gửi gắm rất chí lý, vừa có hiệu ứng cổ vũ, lại rất có chiều sâu: “Khó khăn cho ta kinh nghiệm; nghịch cảnh cho ta môi trường để rèn luyện bản lĩnh”.

Tin rằng những em học sinh khi thấy được những dòng thư của thầy sẽ vượt qua lo lắng, vững tâm chống dịch và sớm trở lại với trường lớp, thầy cô.

hình ảnh

Hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi Covid, hãy vịn vai nhau để đi nếu mệt

Trong thư, thầy hiệu trưởng còn gửi lời cho phụ huynh và các thầy cô. Bởi hơn ai hết, cha mẹ chính là người lo cho các con nhiều nhất. Ngay trong những lúc như thế này, cha mẹ càng nên là điểm tựa vững chắc cho các con.

hình ảnh

Với các thầy cô, thầy hiệu trưởng bày tỏ sự tự hào, trân trọng vì sự cống hiến của mỗi giáo viên, những con người mà số giờ lên lớp, ở bên học sinh còn nhiều hơn cả thời gian dành cho gia đình. Thầy Đằng hy vọng các thầy cô trong hoàn cảnh này cố gắng làm tròn sứ mệnh người thầy.

Cuối cùng, thầy hiệu trưởng cũng không quên gửi gắm những hy vọng rồi mọi việc sẽ ổn, về sự trông mong sẽ lại được nhìn thấy “những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của các con khi đến trường, nụ cười tri ân của các bậc phụ huynh về thành quả học tập của các con trong năm học đặc biệt”.

hình ảnh

Trường THPT Lê Quý Đôn (Nam Định). Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin mới nhất thì học sinh tiếp xúc, ngồi gần với em học sinh dương tính ở trường THPT Lê Quý Đôn, Nam Định đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Đây là một tín hiệu đáng mừng, chúc các thầy cô và các em học sinh đang cách ly sẽ nhận được kết quả khả quan và quay lại việc dạy, học, sinh hoạt bình thường trong thời gian sớm nhất.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X