Theo vợ vào phòng sinh, thấy vợ đau đớn vì sinh con, chồng khóc lóc, vợ phải dỗ “nín đi cho tôi còn đẻ”

Chuyện vợ chồng cùng nhau “vượt cạn” không phải chưa nghe qua nhưng sợ hãi đến độ gào khóc thảm thương như anh chồng mình thì quả là hiếm thấy. Chồng theo vào phòng nhưng toàn khóc với la. Có lẽ, vì muốn để chồng chứng kiến khoảnh khắc thiên thần nhỏ chào đời, nên

Chuyện vợ chồng cùng nhau “vượt cạn” không phải chưa nghe qua nhưng sợ hãi đến độ gào khóc thảm thương như anh chồng mình thì quả là hiếm thấy. Chồng theo vào phòng nhưng toàn khóc với la.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có lẽ, vì muốn để chồng chứng kiến khoảnh khắc thiên thần nhỏ chào đời, nên mình quyết định để chồng theo.
Kết quả là chồng vào tưởng tiếp thêm sức mạnh cho mình nhưng không, hắn rên la um sùm và run cầm cập, nhìn lại cứ nghĩ người đang chuẩn bị đẻ là chồng. Dù nắm chặt tay mình nhưng anh vẫn luôn miệng kêu gào thảm thiết, nào là “Ối vợ ơi, anh không dám mở mắt ra đâu”, “Sao trong này lạnh thế” rồi “Trời ơi, sao tôi khổ thế này”…

Không có mô tả ảnh.

Lúc đầu, mình còn nhẹ giọng dỗ dành cho chồng thôi khóc. Thế nhưng, khi cơn đau kéo đến chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Nghe chồng khóc lóc bên tai, mình bất lực gắt: “Im mồm đi được không? Nín cho tui còn đẻ. Con sắp ra rồi đây này”. Phải đến mức như thế, chồng mới chịu dừng.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X