Thấy vợ bầu bí khổ sở, chồռg ռhắc đi ռhắc lại “đừռg siռh coռ gái, siռh ռở quá khổ”

Tuy nói con nào cũng là con nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ thầm khẽ nhúc nhích lệch một tẹo về phía con trai hoặc con gái, đó là lẽ bình thường thôi. Nhưng trọng nam khinh nữ là không thể chấp nhận được đúng không ạ. Bởi vậy lúc nghe kể có ông

Tuy nói con nào cũng là con nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ thầm khẽ nhúc nhích lệch một tẹo về phía con trai hoặc con gái, đó là lẽ bình thường thôi. Nhưng trọng nam khinh nữ là không thể chấp nhận được đúng không ạ.

Bởi vậy lúc nghe kể có ông bố suốt ngày nhắc đi nhắc lại với vợ đừng sinh con gái, em phát bực luôn, nhưng hiểu rõ nguồn cơn mới thấy ông bố này tốt quá, suýt chút mắng oan anh bố rồi.

Chuyện này em vô tình đọc được trên Sohu nha các mẹ. Không biết ở nhà các mẹ, chồng có kiểu xót vợ bầu bì cực khổ, rồi thì cưng con gái như vàng ngọc không, chứ ông bố trong câu chuyện này là có nè, công nhận chị này có phước quá, lấy được ông chồng biết suy nghĩ cho vợ cho con.

Số là dạo gần đây vợ mang bầu, mà bên Trung Quốc họ thường không tiết lộ giới tính thai nhi trước khi sinh, anh Trương không hiểu vì sao cứ đi ra đi vào, nhắc đi nhắc lại với vợ: “Anh thà có con trai còn hơn con gái, đừng sinh con gái”. Nghe tới đây chắc nghĩ ông này thích con trai thôi, nhưng không phải, ẩn ý đằng sau câu nói này hoàn toàn khác.

Anh Trương và vợ kết hôn được vài năm, sau khi công việc ổn định, hai vợ chồng quyết định có con. Thả từ năm ngoái, đợi mấy tháng thì có tin vui, cả hai mở tiệc ăn mừng khi thai kỳ chị đã tương đối ổn định. Nhìn bụng chị lùm lùm, trong bữa tiệc, một người bạn hỏi anh muốn có con trai hay con gái. Anh Trương nói rõ ràng: “Tôi thà có đứa con trai dở tệ còn hơn sinh con gái xuất chúng”.

Nói xong, sắc mặt của người bạn và những vị khách khác tối sầm lại vì họ có con gái, anh Trương nhanh chóng giải thích: “Đây không phải là gia trưởng, nhưng tôi nghĩ con gái khổ lắm, lớn lên rất khổ”.

Anh Trương cho biết đặc biệt là sau khi chứng kiến ​​vợ mang bầu, nhiều việc không làm được, đi lại bất tiện, bàn chân sưng phù và đêm nào cũng mất ngủ. Đợi đến sau này sẽ còn đối diện với việc sinh nở đau đớn, nhọc nhằn chăm con, nuôi con vất vả. Đối với đàn ông, những khó khăn sinh nở này không cần phải trải qua.

Vì vậy anh nghĩ rằng nếu đứa trẻ này sinh ra là con gái, con cũng sẽ trải qua những việc này như mẹ, anh cảm thấy xót cho con, khó chịu, nên anh cứ nghĩ thà sinh con trai ra còn hơn.

Có thể thấy ông bố này sẽ trở thành người cha yêu thương con cái đến mực nào trong tương lai, khi mà con còn trong bụng mẹ, ông đã nghĩ đến viễn cảnh nếu con gái chào đời, lớn lên sẽ chịu cảnh khổ mang nặng đẻ đau. Nhưng đó là ý nghĩ của riêng ông bố này, còn sinh trai hay gái thì phải đợi chị nhà sinh con ra mới biết được.

Tất nhiên, lúc vợ mang bầu, ai mà chẳng có cái kiểu thích con trai hoặc giục vợ sinh con gái. Tuy nhiên, không phải cứ muốn sinh con nào là sinh đâu, còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Quan trọng nhất các bố phải hiểu rõ một điều rằng con nào cũng là con mình, trai hay gái đều phải thương đều như nhau.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X