Thấy iPhone, laptop rẻ bằng nửa giá, nhiều người sẵn sàng cọc mua: Ai ngờ “sập bẫy” mất tiền

Dân mình trước giờ vốn chuộng hàng rẻ, cả em cũng thế mà, được nhiều cái lợi mà bỏ ra ít tiền ai mà không thích, nhưng cẩn thận coi chừng sập bẫy nha bà con. Thật ra đến giờ em mới ngộ ra câu nói ‘tiền nào của nấy’ là đúng thật bà con

Dân mình trước giờ vốn chuộng hàng rẻ, cả em cũng thế mà, được nhiều cái lợi mà bỏ ra ít tiền ai mà không thích, nhưng cẩn thận coi chừng sập bẫy nha bà con. Thật ra đến giờ em mới ngộ ra câu nói ‘tiền nào của nấy’ là đúng thật bà con ạ. Đừng để cái rẻ làm mình hoa mắt, mất tiền nha.

Đây này, để em kể cho bà con nghe câu chuyện em mới đọc được trên trang Phụ nữ TP.HCM. Nếu có dịp đến các cửa hàng điện thoại có thương hiệu lớn nổi tiếng, chắc bà con không khỏi xuýt xoa vì giá của các món hàng quá đắt đỏ, nhưng mua rồi mới thấy đáng đồng tiền bát gạo, từ khâu phục vụ cho đến bảo hành các kiểu. Song nói thật là không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua những thứ này tại cửa hàng lớn, có người chấp nhận mua trả góp, chịu khó bỏ thêm chút tiền trả mỗi tháng một ít mà sở hữu được sản phẩm, nhưng cũng có người chọn các cửa hàng nhỏ mua cho rẻ để tiết kiệm hơn.

hình ảnh

Bình thường một chiếc iPhone 13 Promax tại cửa hàng lớn thường dao động với giá từ 28 triệu đồng đến 36 triệu đồng, đắt hay không tùy dòng máy và dung lượng, nhưng tại Fanpage của một cửa hàng điện thoại trên đường Cao Thắng, quận 3, TP.HCM lại rao khuyến mãi giá của sản phẩm này còn nguyên hộp chưa khui chỉ bằng một nửa giá.

Tương tự một chiếc laptop của hãng Dell ở ngoài cửa hàng lớn được bán với giá mấy chục triệu, trong khi cùng dòng tại cửa hàng này chỉ bán với giá hơn 11 triệu và còn rất nhiều sản phẩm khác nữa… Nhiều cái so sánh với cửa hàng lớn mới thấy nơi đây bán giá rẻ hơn một nửa nhưng chủ cửa hàng cho biết vì quen biết nên có giá tốt lại được bảo hành dài. Khách không cần phải lo, cứ chuyển tiền giữ chỗ trước là được.

Chiêu này không chỉ cửa hàng trên đường Cao Thắng áp dụng, mà một cửa hàng khác trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP.HCM cũng thế.

Tin lời, ham rẻ nên nhiều người chuyển tiền cho cửa hàng để giữ chỗ mua trước nhưng có nào ngờ 2 tháng trôi qua vẫn chưa thấy hình dạng chiếc máy ở đâu. Thậm chí có người được nhận nhưng phải chờ rất lâu hoặc không đúng món hàng mà mình đã chọn trước đó.

Một trong số đó có người kể vì người thân của họ cũng từng mua hàng ở đây nên họ tin tưởng chuyển tiền trước, sau đó chờ không thấy cửa hàng nhắn, nên chủ động gọi hỏi cũng chẳng ai trả lời.

Bức bối người này tìm đến cửa hàng thì mới được hỗ trợ nhưng tiếc thay máy mà anh cần không có lại được giới thiệu các sản phẩm không còn mới, còn nếu anh cứ quả quyết chọn dòng kia thì phải bù thêm tiền để lấy máy?!

Chưa kể họ còn có chiêu dụ khách bằng cách sẽ tặng tài khoản VIP dùng cho tất cả các dịch vụ của Google với trị giá 500K miễn sao khách chuyển khoảng 15K là được.

Được biết đây là cách mà một số cửa hàng hiện nay huy động vốn nhanh từ khách hàng nhưng rốt cuộc khách chuyển xong chẳng nhận được hồi âm từ họ. Ai chịu khó đến cửa hàng mới được giải quyết, còn ai ở xa quá lười đến coi như bỏ luôn tiền cọc.

hình ảnh

Em kể câu chuyện này ra đây chỉ mong bà con đọc để cảnh giác. Dù dấu hiệu vi phạm chưa rõ ràng nhưng thấp thoáng đâu đó có thể thấy họ đang chiếm dụng vốn trái phép của chúng ta. Còn tùy vào dấu hiệu cụ thể của từng hành vi mà có thể bị xử lý về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc gạt người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Dẫu biết ai sai phạm người đó sẽ bị xử lý nhưng tiền được trả về túi của bà con có khi còn rất lâu, thậm chí có nhiều người đợi không được nên đành bỏ luôn. Vậy nên đừng để mình bị mất tiền, bà con xem cảnh giác nha, cứ ‘tiền trao cháo múc’, kiểm tra hàng kỹ trước khi thanh toán tiền là tốt nhất ạ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X