Thai phụ nhập cảnh lậu vào BV Từ Dũ: Bầu bì càng phải có lòng nhân, vị kỷ chỉ hại mình, hại người

Giữa lúc Campuchia mất kiểm soát bệnh dịch, số ca nhiễm tại Lào tăng mạnh, Philippines được chuyên gia cảnh báo trở thành Ấn Độ thứ hai thì đùng cái, ở đâu đẩu đầu đâu bỗng xuất hiện một sản phụ nhập cảnh trái phép ở TP.HCM. Điều đáng nói, sản phụ này vì đang

Giữa lúc Campuchia mất kiểm soát bệnh dịch, số ca nhiễm tại Lào tăng mạnh, Philippines được chuyên gia cảnh báo trở thành Ấn Độ thứ hai thì đùng cái, ở đâu đẩu đầu đâu bỗng xuất hiện một sản phụ nhập cảnh trái phép ở TP.HCM. Điều đáng nói, sản phụ này vì đang bị xuất huyết nên đã vào Từ Dũ chữa trị, không khai báo cho đến mãi sau gần 2 tuần.

Theo báo Thanh Niên hôm qua, ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM phát hiện có thai phụ nhập cảnh trái phép, chèo xuồng từ Campuchia vượt biên rồi về Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh do thai 32 tuần bị xuất huyết âm đạo. Dù về bệnh viện Từ Dũ từ ngày 2/4 nhưng đến ngày 26/4 mới khai nhập cảnh trái phép. Rất may cho tất cả là trường hợp này âm tính với Covid-19. Nhưng đó là một hồi chuông cảnh báo rất gần về nguy cơ xuất hiện trường hợp tương tự.

Càng nhìn về “địa ngục trần gian” mà người dân Ấn Độ đang trải qua càng thấy sự vô ý thức và ích kỷ của một cá nhân nào đó thật quá đáng sợ.

Một đốm lửa tàn cũng có thể làm bùng lên đám cháy, thiêu rụi mọi thứ nó đi qua.

Một ý thức cá nhân tồi sẽ trở thành nguy cơ mở đường cho cơn “sóng thần” Covid-19 tàn phá mọi nỗ lực của các địa phương và các tuyến đầu ngày đêm chống dịch.

hình ảnh

Thai phụ nhập cảnh trái phép hiện đang lưu trú tại Bệnh viện Từ Dũ. Nguồn hình: Internet

Nhiều người sau khi nhận tin đã phải thốt lên rằng “phải xử thật nghiêm, phạt hành chính không đủ sức răn đe” dù biết sản phụ kia đang mang thai 32 tuần. Có nhiều lý do cho sự phẫn nộ:

Thứ nhất: Dịch ở rất gần chúng ta

Chúng ta đang sống trong thời đại mà đại dịch Covid-19 có thể bùng lên bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, trong bối cảnh những nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan đang đứng trước nguy cơ “vỡ trận” vì Covid-19.

Ấn Độ đang trải qua những ngày tang tóc lịch sử khi lửa đỏ bùng cháy ngày đêm để kịp thiêu hủy các thi thể chất chồng. Đỉnh điểm hôm qua, ngày 27-4 ghi nhận thêm 2.771 ca tử vong, nâng con số người chết vì Covid-19 lên đến 197.894 người.

Bài học trước mắt, nguy cơ cận kề, không cho phép bất kỳ một cá nhân nào vì thiếu ý thức trở thành mồi châm làm bùng phát cơn dịch.

Thứ hai: Càng là người sắp làm mẹ càng phải có lòng nhân

Bản thân một người sắp làm mẹ của một đứa trẻ lại có thể ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến cả một thành phố, một đất nước đang từng ngày ra sức phòng dịch.

Ông bà ta nói, khi mang thai, người mẹ càng phải có lòng nhân thì càng mong tích đức nhiều cho đứa con trong bụng. Nếu biết nghĩ, biết gạt bỏ sự vị kỷ cá nhân đi thì đã không hành động vô trách nhiệm đến vậy, nhất là khi còn cố tình giấu giếm tình trạng nhập cảnh lậu trong một thời gian dài điều trị tại bệnh viện.

Không biết người mẹ này đã từng nghe câu nói “phúc đức tại mẫu” chưa, nhưng tôi luôn tin rằng, nếu biết trồng cây phúc, mai này sẽ gặt hái được trái ngọt đức lành; không chỉ đời mình yên ấm mà đời con đời cháu cũng ấm êm.

Dù biết rằng bị xuất huyết âm đạo khi mang thai rất nguy hiểm, nhưng một lời khai thật ngay từ đầu đã có thể khiến người khác nhìn mẹ với cái nhìn khác đi rất nhiều.

Thứ ba: Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện phụ sản đầu ngành lớn nhất miền Nam

Sản phụ 8 tháng đánh cược mạng sống của mình và đứa con trong bụng khi chèo thuyền xuồng nhập cảnh thì chớ, đằng này còn đánh cược cả mạng sống của hàng ngàn người mẹ đang ở thời điểm yếu như cua lột và những đứa trẻ sơ sinh mỏng manh, yếu ớt khi đến đây điều trị trong gần 2 tuần.

Bệnh viện Từ Dũ là 1 bệnh viện phụ sản hàng đầu của cả miền Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe cho các mẹ bầu và trẻ sơ sinh. Nếu không may mắn âm tính với Covid-10, thì không chỉ có 40 nhân viên, cán bộ y tế tiếp xúc với sản phụ phải bị cách ly mà còn đó rất nhiều bà mẹ, trẻ em và nhân viên y tế khác phải khổ sở từng ngày chờ kết quả xét nghiệm và cả một hệ thống bệnh viện lớn sẽ bị nhiễu loạn khi phải tính đến các phương án đối phó.

hình ảnh

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện phụ sản đầu ngành lớn nhất miền Nam. Nguồn hình: Internet

Cách đây chưa lâu, thế giới bên ngoài bàng hoàng với hình ảnh trên tờ Guardian ghi lại cảnh nhân viên y tế Ấn Độ phải đi đốt xác người bệnh bằng củi khô vì tất cả các lò thiêu đã hoạt động hết công suất. Người dân dù ở những phương trời xa xôi, khi xem thấy những hình ảnh đó cũng không thể cầm được nước mắt và sợ hãi thay. Vậy nên, tôi không biết người mẹ này mấy ngày vừa qua bận chèo xuồng để nhập cảnh trái phép rồi “cao chạy xa bay” về lưu trú tại Bệnh viện Từ Dũ có kịp cập nhật tình hình thế giời hay không mà lại hành động một cách vô trách nhiệm đến vậy.

Vậy nên, làm ơn, nếu như vẫn còn ai đó vì sự “ham sống” của mình mà quên đi mất tất cả những con người Việt Nam đang phải gồng mình để bảo vệ một đất nước mà nhiều người con xa nhà đang khát khao được trở về để trong vòng tay đất mẹ, thì xin hãy vì chút lòng nhân còn sót lại.

Sáng nay vô tình đọc được bài chia sẻ trên Face book của một người bạn, anh nói “Tôi còn nhớ như in cảnh yên bình khi sống tại Việt Nam suốt năm 2020, dù công việc khi đó on – off vài nơi nhưng chính quyền đã làm việc tuyệt vời để bảo vệ người dân. Được ra ngoài làm việc, mua sắm thức ăn, bệnh được khám và chữa trị là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất lúc này mà các bạn nên trân trọng”.

Hy vọng thai phụ đang nhập cư trái phép trong Bệnh viện Từ Dũ, cùng những người đang có ý định tương tự, xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Tính mạng ai cũng quan trọng, nhưng đừng vì sự nông cạn của bản thân mà khiến cả đất nước lâm nguy. Hãy nhìn Ấn Độ đi để có những quyết định sáng suốt nhất!

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X