Thai phụ chuyển dạ trên taxi, tự sinh con rồi 𝚌ắ𝚝 𝚍â𝚢 𝚛ố𝚗, còn bình tĩnh hỏi: “Tiền xe bao nhiêu em trả”

Khoảng 22h, một chiếc taxi hết tốc lực trên đường cao tốc thuộc thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Trên xe chở một phụ nữ mang thai đang chuyển dạ đến bệnh viện. Tài xế Đàm cho biết, khi anh đang lái xe trên đường thì có một phụ nữ mang thai vẫy

Khoảng 22h, một chiếc taxi hết tốc lực trên đường cao tốc thuộc thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Trên xe chở một phụ nữ mang thai đang chuyển dạ đến bệnh viện.

Tài xế Đàm cho biết, khi anh đang lái xe trên đường thì có một phụ nữ mang thai vẫy xe. Thai phụ này mang theo một chiếc balo và bảo tài xế đưa đến một bệnh viện ở Long Cương, yêu cầu đi đường cao tốc.

Thai phụ một mình bắt taxi đến bệnh viện.Thai phụ một mình bắt taxi đến bệnh viện.

Vào thời điểm này, tài xế thấy thai phụ có điều gì đó bất thường và cô cũng không nói nhiều. Khi xe vừa chạy được vài phút, người phụ nữ ngồi hàng ghế sau bất ngờ lên cơn đau chuyển dạ.

Việc này khiến tài xế khá bối rối. Thai phụ thì sắp sinh mà bệnh viện còn cách vị trí của hai người tận 30km. Thấy vậy, tài xế liền hỏi ý kiến của khách: “Cô sắp sinh à? Long Cương hơi xa, có thể mất cả tiếng để đến nơi nếu như không tắc đường. Tôi đưa cô đến bệnh viện gần đây nhé”.

Tuy nhiên, người phụ nữ nhất quyết muốn đến bệnh viện ở Long Cương, nơi ở rất xa so với vị trí hiện tại. Vậy là tài xế Đàm vẫn tiếp tục lái xe theo yêu cầu của khách hàng.

Đến khoảng 22h47, thai phụ bắt đầu rên rỉ, trông cô rất đau đớn, mồ hôi nhễ nhại. Tài xế cảm thấy lo lắng nhưng chỉ có thể an ủi thai phụ cố gắng. Sau khi thấy đường đảm bảo thông thoáng, anh tiếp tục tăng tốc để đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, tới khoảng 22h52, sản phụ không chịu được nữa. Tài xế Đàm đã liên hệ với cảnh sát để báo cáo sự việc và yêu cầu tăng tốc để đưa thai phụ đến bệnh viện nhanh hơn.

Sự việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Chỉ trong ít phút, đứa trẻ đã chào đời ngay trên xe taxi. Bất ngờ hơn, sản phụ còn dụng cụ từ trong balo và tự tay cắt dây rốn cho con.

Lo sợ điều kiện sinh nở không được khử trùng đúng cách, gây viêm nhiễm cho cả hai mẹ con, tài xế Đàm đã điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc để chờ cảnh sát và nhân viên y tế tới giúp đỡ. Trong thời gian chờ đợi, sản phụ vẫn bình tĩnh mở ví hỏi tiền xe bao nhiêu em trả.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường và đưa hai mẹ con tới bệnh viện.Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường và đưa hai mẹ con tới bệnh viện.

Tuy nhiên, tài xế Đàm không nhận tiền và liên tục an ủi sản phụ rằng xe cấp cứu sắp đến. Khoảng 10 phút sau, cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Thật may mắn khi cả hai đều an toàn.

Tài xế Đàm.Tài xế Đàm.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X