Suốt 3 năm đưa hết lương cho vợ, chồng bàng hoàng khi mở thẻ thấy vợ không có 1 xu

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Vẫn biết mỗi gia đình đều có hoàn cảnh éo le riêng nhưng câu chuyện của anh Kiến Bình dưới đây vẫn khiến cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng vì vì quá bi đát. Anh Kiến Bình là công nhân làm việc tại công trường, đêm

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.” Vẫn biết mỗi gia đình đều có hoàn cảnh éo le riêng nhưng câu chuyện của anh Kiến Bình dưới đây vẫn khiến cư dân mạng Trung Quốc dậy sóng vì vì quá bi đát.

Anh Kiến Bình là công nhân làm việc tại công trường, đêm đêm lại làm tài xế giao đồ ăn để kiếm thêm thu nhập. Suốt 3 năm làm lụng, Kiến Bình đã kiếm được hơn 200.000 NDT (tương đương 700 triệu đồng), tháng nào lĩnh lương anh cũng đưa hết cho vợ để có tiền ăn uống, nuôi 2 con và gửi tiết kiệm.

Suốt 3 năm đưa hết lương cho vợ, chồng bàng hoàng khi mở thẻ thấy vợ không có 1 xu - Ảnh 1.

Anh Kiến Bình kể cho phóng viên câu chuyện éo le. Ảnh: Net Ease

Thế nhưng trong một lần cần tiền gấp muốn rút tạm 20.000 NDT, anh Kiến Bình lại phát hiện trong thẻ ngân hàng của vợ chẳng có đến một xu. Tính đại khái số tiền anh kiếm được, trừ đi tiền sinh hoạt thì cũng còn lại không ít. Rốt cuộc vợ anh đã tiêu vào cái gì mà tài khoản rỗng tuếch như vậy?

Không muốn “rút dây động rừng”, Kiến Bình đã âm thầm gọi điện cho người bạn thân của vợ để hỏi chuyện. Cô bạn thân ngập ngừng không muốn nói, nhưng khi Kiến Bình chuyển cho cô này 200 NDT, cô ta đã kể ra tất cả.

Hóa ra vợ Kiến Bình đã lấy hết số tiền của chồng đi bao nuôi một người đàn ông cùng làng. Không chỉ tiêu tiền của Kiến Bình, mỗi tháng người này còn đến ở nhà anh vài ngày lúc anh vắng nhà.

Suốt 3 năm đưa hết lương cho vợ, chồng bàng hoàng khi mở thẻ thấy vợ không có 1 xu - Ảnh 3.

Anh chồng sôi m.áu khi phát hiện vợ lấy hết tiền trong tài khoản đi bao nuôi đàn ông bên ngoài. Ảnh: Net Ease

Kiến Bình sôi máu khi biết được sự thật, anh nhanh chóng về nhà hỏi vợ thì chỉ nhận được sự im lặng của cô. Sau đó vợ anh xin lỗi và hứa với chồng sẽ không bao giờ liên lạc lại với người đàn ông này nữa. Vì lợi ích của các con nên Kiến Bình đã chấp nhận thỏa hiệp.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, người chồng này lại tận mắt bắt gặp vợ đi khách sạn cùng với người tình. Lúc này anh đã mất hoàn toàn niềm tin vào cô, anh quyết định đề đơn ly hôn và giành quyền nuôi cả hai con. Anh cho rằng người như vợ mình thật sự quá ích kỷ, không thể chung sống và cũng không thể chăm sóc tốt cho các con nữa rồi.

Suốt 3 năm đưa hết lương cho vợ, chồng bàng hoàng khi mở thẻ thấy vợ không có 1 xu - Ảnh 4.

Chân dung người tình mà cô vợ bao nuôi. Ảnh: Net Ease

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X