Sinh con 4 tháng thì bị liệt, vợ năn nỉ chồng thương người khác đi, chồng một mực níu kéo đến cùng

Ai đó đã nói rằng chỉ sau khi sinh con, bạn mới biết tình cảm của người đàn ông dành cho mình quan trọng đến mức nào. Tôi từng nghe rất nhiều trường hợp người đàn ông sẵn sàng ngoại tình công khai trước mặt vợ khi cô ấy đang “bụng mang dạ chửa”, thế

Ai đó đã nói rằng chỉ sau khi sinh con, bạn mới biết tình cảm của người đàn ông dành cho mình quan trọng đến mức nào.

Tôi từng nghe rất nhiều trường hợp người đàn ông sẵn sàng ngoại tình công khai trước mặt vợ khi cô ấy đang “bụng mang dạ chửa”, thế mới thấy, chẳng có điều gì là chắc chắc cho lời thề non hẹn biển lúc còn yêu nhau. Thế nhưng ở đời, cũng có không ít “bản tình ca hôn nhân” khiến nhiều người nghe thôi cũng phải cảm động rơi nước mắt như câu chuyện dưới đây.

Biến cố ập đến sau 4 tháng sinh con

Theo đó, chị Nguyễn Ngô Hiệp Phố (1985, tên Mỹ là Haylee) và chồng Ngô Minh Vương (1984) đã gắn bó với nhau gần 18 năm. Trong khoảng thời gian đó là cả khung trời kỷ niệm từ ngày đầu tiên gặp nhau, lần ra mắt đầu tiên trong gia đình đến ngày anh chị đi đến kết hôn.

hình ảnh

Ngày mới yêu nhau của anh chị. Nguồn hình: FBNV

Mặc dù tốt nghiệp trường y nhưng do công việc phải đối mặt với sự mất mát và nỗi đau hàng ngày nên anh Vương quyết định đi lính. Cả 2 quyết định đi đến kết hôn trước khi anh Vương nhập ngũ. Cùng với sự ủng hộ của chị gái, chị và anh Vương đã quyết định sinh con.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

Sau khi sinh con được 4 tháng thì cú sốc trở thành người bại liệt đã khiến chị Haylee vô cùng gục ngã. Cho đến bây giờ chị vẫn không dám tin vào cái ngày định mệnh ấy, còn anh Vương thì vẫn chưa hết thắc mắc hỏi vợ rằng: “Tại sao chỉ bị nhức chân mà vô bệnh viện “nó” đã ăn toàn bộ hết cơ thể, khiến vợ bị bại liệt”.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

Khoảnh khắc tăm tối nhất cuộc đời: Xin chồng được chết, năn nỉ anh yêu người khác đi

Nhớ lại những lần bất lực khi thấy mình trở thành gánh nặng cho chồng trong suốt 3 năm, đau đớn quá chị một mực đòi chết, không chết được lại đòi bỏ chồng.

Có lẽ đó là tâm lý mà bất kỳ người vợ nào khi đang được sống trong tình yêu cháy bỏng lại trở thành “kẻ vô dụng”, chị còn một mực năn nỉ anh hãy yêu người khác đi, thậm chí tình một đêm thì chị cũng ko buồn hay giận anh…

Nhưng tình yêu của anh đâu đơn giản nói buông là buông được…

Anh không chỉ đã từng là bác sỹ có dày dặn kinh nghiệm chăm sóc cho bệnh nhân mà còn mang trong mình trái tim kiên cường, dũng cảm của người lính. Chứng kiến người phụ nữ gắn bó với mình từ thuở hàn vi phải chịu đau đớn như vậy, anh Vương đã xin nghỉ phép 2 năm để chăm sóc vợ mình toàn tâm toàn ý hơn.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

Từ việc tắm rửa, vệ sinh cho vợ, giúp vợ vật lý trị liệu, tập cầm nắm, điều khiển trở lại đôi tay. Với sự kiên nhẫn của chồng và nỗ lực tự thân, sau 4 năm, chị đã có thể cầm muỗng, nĩa ăn cơm, cầm được ly nước mà không cần ống hút, tự ngồi dậy không cần người dìu. Việc đi lại vẫn là bất khả. Cũng may mà cô dùng được xe lăn nên cũng có thể “di chuyển” loanh quanh trong nhà, thi thoảng đi dạo gần gần.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV

Không ai biết được tương lai sau này chị Haylee có thể đi lại được hay không, nhưng có một điều có thể khẳng định cho đến giờ phút này chính là tình yêu mãnh liệt của anh Vương dành cho chị.

Người ta nói tình yêu vĩnh cửu chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng trong cuộc sống hôn nhân, tình yêu thực sự chính là không bao giờ rời bỏ như câu chuyện của vợ chồng chị Haylee, đặc biệt là sau khi người phụ nữ sinh con.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X