Sau ly hôn chồng cũ nhắn tin đòi 3 triệu tiền góp mua điều hòa, bếp gas còn dành, ‘nhường’ vợ nuôi con

Chuyện vợ chồng không thể tiếp tục hôn nhân và đi đến lựa chọn ly hôn cũng không còn quá xa lạ. Đôi khi đó lại là cách “giải thoát” cho nhau sau bao tổn thương không thể hàn gắn. Tuy nhiên, cạn tình vẫn còn nghĩa. Có những cặp đôi tuy ly hôn nhưng

Chuyện vợ chồng không thể tiếp tục hôn nhân và đi đến lựa chọn ly hôn cũng không còn quá xa lạ. Đôi khi đó lại là cách “giải thoát” cho nhau sau bao tổn thương không thể hàn gắn. Tuy nhiên, cạn tình vẫn còn nghĩa. Có những cặp đôi tuy ly hôn nhưng đối xử rất văn minh, sòng phẳng và đầy trách nhiệm. Tuy vậy, đó cũng là con số hiếm hoi vì thực tế ngoài kia còn biết bao câu chuyện dở khóc dở cười, điển hình như chia sẻ của “mẹ bỉm” một con tên Mỹ Linh, quê Ở Phú Thọ đã khiến nhiều người bàn cãi.

Theo đó, chị Mỹ Linh kết hôn cách đây 2 năm và sinh được một cậu con trai đầu lòng và đến nay đã gần 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân không thể níu kéo khi chồng chị không đỡ đần, chia sẻ với vợ. “Năm 2018 mình quen anh và có bầu nên cưới, bầu 7 tháng mới làm lễ cưới nên suốt thời kỳ mang bầu chỉ một mình mình cơm nước, làm mọi việc không có chồng ở bên.

Cưới về, những tưởng sẽ được yên ấm, có chồng bên cạnh chăm sóc nhưng mình đã nhầm. Chồng mê game, không bao giờ nấu cơm, không đỡ đần vợ con một việc gì.

Bỗng nhiên mình có thêm một đứa con trai để phục vụ chứ không phải là người chồng, là bố của con mình”, Chị Mỹ Linh kể.

Chẳng những vô tâm với vợ con, chồng chị Linh còn không chu cấp chi phí sinh hoạt, không thể hiện trách nhiệm của người đàn ông trụ cột gia đình. “Năm ngoái vợ chồng mình mua điều hoà trả góp, chồng trả trước 3 triệu còn đứng tên mình trong hợp đồng. Mỗi tháng mình phải trả 600 nghìn trong 9 tháng.

Sau khi mua điều hoà được 6 tháng thì đường ai nấy đi, chồng mang tủ lạnh, bếp gas đi, điều hoà mình vẫn trả góp thêm 3 tháng nữa nên mình dùng.

Sau mấy lần hỏi vay tiền mình không được thì tối qua hắn giở bài đòi lại 3 triệu tiền hắn trả điều hoà, bảo mua về mình dùng thì phải trả lại tiền, chả lẽ lúc mua anh ta không dùng sao?

Vậy mà đòi 3 triệu bằng được, trong khi anh ta là nhân viên quán karaoke, luôn khoe lương hơn chục triệu và luôn nói tiền không quan trọng”.

Gã chồng bạc bẽo, trở mặt đòi 3 triệu tiền điều hòa từ vợ cũ. (Ảnh Internet)

Nghe đến đây phải nói quá tức giận cũng như nghẹn lời trước hành xử của người chồng. Ngày ly hôn, đến cả những thứ nhỏ nhặt như bếp gas cũng dọn đi và về sau “dày mặt” hỏi vay tiền vợ cũ. Đàn ông thường sống phóng khoáng, nhiều người chấp nhận ra đi tay trắng vì họ biết vợ còn gánh trách nhiệm nuôi con rất nặng nề. Tình cảm hết nhưng cái nghĩa vẫn còn, dù sao đàn ông vẫn còn bàn tay, còn sự nghiệp và gầy dựng lại mấy hồi. Chỉ có những kẻ vô dụng, bất tài và ăn bám vợ mới mạnh mồm quay lại đòi chia điều hòa, nhất quyết lấy lại 3 triệu đã từng góp mua. Ôi, đúng là như con nít, vui vẻ thì góp đồ chơi chung, đến khi giận dữ cơm không lành canh không ngọt thì nhất quyết “đòi quà”.

Chưa kể, theo lời người vợ, gã chồng vô trách nhiệm chưa một lần cho con xu nào để mua bỉm sữa trong gần 2 năm qua. “Gần 2 năm qua, anh ta không cho con một xu nào tiền bỉm sữa, nhưng miệng luôn bảo nuôi con tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc!”, chị Mỹ Linh bức xúc kể.

Để minh chứng, người vợ chụp lại những tin nhắn từ chồng cũ khi hỏi mượn tiền. Đến khi không được, gã liền trở mặt nhanh chóng và đòi ngay 3 triệu tiền mua điều hòa lúc xưa. Lúc này phải nói, cạn tình lẫn hết nghĩa. Chẳng còn gì để tiếc nuối hay tôn trọng gã chồng quá tàn nhẫn như vậy.

Theo lý lẽ của người chồng cũ, anh ta “không muốn liên quan bất cứ một thứ gì về em, em yêu ai, em làm gì, em như thế nào anh cũng chẳng bận tâm. Em không xứng và anh không muốn liên quan đến em”.

Khi chia sẻ, người vợ nhận được nhiều đồng cảm lẫn an ủi từ hội chị em. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng chị nên trả lại món tiền 3 triệu để cạn tình dứt nghĩa, không lôi thôi với kẻ bạc bẽo làm gì. Tuy nhiên, cũng có góp ý khiến nhiều người gật gù tâm đắc: “Nếu muốn trả 3 triệu điều hòa thì trước hết phải đòi anh ta 5 triệu tiền nằm nhờ điều hòa cả năm qua, ở nhà nghỉ 150.000 đồng một đêm đấy. Rồi tiền ăn uống, tiền nhà…tất tật cứ kê ra xem còn dám mở miệng đòi nữa không”.

(Ảnh minh họa trái: Internet)

Tuy chưa rõ hành xử của chị vợ nhưng phải công nhận kết hôn nhầm kẻ vô tư đến mức vô trách nhiệm chẳng khác gì có thêm một đứa con trong nhà. Sức chịu đựng của phụ nữ cũng có giới hạn, nếu một ngày không thể nhẫn nhịn thêm nữa hẳn sẽ tức nước vỡ bờ. Đàn ông đã không có chí lớn, lại chẳng biết chia sẻ, đỡ đần vợ lại còn nhỏ nhặt, tính toán thì bỏ được đã là chuyện mừng, chẳng có gì phải tiếc rẻ.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X