Sau 10 năm hiếm muộn, đôi vợ chồng 𝚑𝚒ế𝚖 𝚖𝚞ộ𝚗 hạnh phúc đón con trai chào đời, cứ nghĩ mình đang mơ

Vào năm 2011, vợ chồng anh Trần Viết Đoàn là quân nhân, chị Trần Thanh Thủy giáo viên kết hôn. Vì tính chất công việc nên anh Đoàn hay xa nhà nên việc sinh con của 2 vợ chồng tạm gác lại. Lấy nhau lâu mà chưa có con, chị Thủy cũng cảm thấy buồn

Vào năm 2011, vợ chồng anh Trần Viết Đoàn là quân nhân, chị Trần Thanh Thủy giáo viên kết hôn. Vì tính chất công việc nên anh Đoàn hay xa nhà nên việc sinh con của 2 vợ chồng tạm gác lại.

Lấy nhau lâu mà chưa có con, chị Thủy cũng cảm thấy buồn phiền vì những lời trách móc của mọi người. “Đừng mải làm ăn, đẻ con đi”, vì những lời hỏi thăm tưởng như vô thưởng vô phạt ấy, chị Thủy dần nhạy cảm hơn, hạn chế về quê ăn Tết khi vô tình bị những kiểu quan tâm của mọi người áp đặt.

Tuy nhiên sau 1 thời gian cố gắng, vợ chồng anh Đoàn vẫn chưa có được tin vui. Hai vợ chồng thấy thế mới cùng nhau đến phòng khám, thử thuốc nam, đông y và làm ba lần IUI (thụ tinh nhân tạo) nhưng không thành. Việc điều trị dần đi vào bế tắc khi bác sĩ không tìm được nguyên nhân gây hiếm muộn.

Ảnh chụp màn hình VNE

Tháng 9/2019, vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện. Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm, trực tiếp thăm khám và chỉ định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Bác sĩ cũng động viên hai vợ chồng cần phải chữa bệnh “tinh thần” trước. May mắn, chị Thủy thành công, đậu thai ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên nhưng cần phải theo dõi thêm.

“Mười năm, tôi chỉ chờ được nói một câu ‘có thai rồi'”, chị Thủy nhớ lại giây phút thử que lên hai vạch. Từ hôm đó, cuộc sống hai vợ chồng như bước sang trang mới. Tết 2020 cũng là tết đầu tiên chị không áp lực chuyện con cái khi về quê với họ hàng.

Nhờ các y bác sĩ ở Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện, vợ chồng an Đoàn mới có được hạnh phúc khi làm mẹ cha – Ảnh: VNE

Thời gian chị mang thai rơi vào thời gian cả nước chống dịch Covid-19. Anh Đoàn phải thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị nên chỉ gặp vợ được một lần trong 9 tháng thai kỳ. Hàng ngày, anh tranh thủ gọi điện về nhà động viên vợ, dặn gia đình nội ngoại hỗ trợ, giúp đỡ. May mắn, chị Thủy mang thai khỏe mạnh nên anh cũng yên tâm công tác.

Ngày 18/9, chị Thủy chuyển dạ. Ngồi chờ phía bên ngoài phòng mổ, anh Đoàn không giấu được lo lắng, hồi hộp.

“Mãi đến lúc điều dưỡng viên gọi tên, cho bố được ngắm con, tôi vẫn nghĩ mình đang mơ”, anh Đoàn nói.

Cái Tết năm nay của anh chị sẽ trọn vẹn hơn khi có tiếng cười trẻ thơ – Ảnh: VNE

Các y bác sĩ cho biết, các cặp vợ chồng khi lấy nhau và không dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng sau 6 tháng đến 1 năm không mang thai thì cần đi khám để được tư vấn và phát hiện nguyên nhân.

Với các cặp vợ chồng hiếm muộn, nếu được phát hiện sớm điều trị kịp thời, cũng như tuổi còn trẻ thì khả năng thành công và có con càng nhiều.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X