Rớt nước mắt cảnh hai bé sinh đôi 3 tuổi bơ vơ vì mẹ 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒, cha nhẫn tâm bỏ rơi

Gần đây, cộng đồng người Nghệ An trên Facebook đang chia sẻ “chóng mặt” những hình ảnh thương tâm chụp hai bé trai sinh đôi chít khăn tang, chống gậy tiễn mẹ về nơi chín suối với đôi mắt trong veo khiến những người nhìn thấy không khỏi rơi lệ. Hình ảnh xót xa của

Gần đây, cộng đồng người Nghệ An trên Facebook đang chia sẻ “chóng mặt” những hình ảnh thương tâm chụp hai bé trai sinh đôi chít khăn tang, chống gậy tiễn mẹ về nơi chín suối với đôi mắt trong veo khiến những người nhìn thấy không khỏi rơi lệ.

Hình ảnh xót xa của hai bé sinh đôi bị bố không thừa nhận, mẹ mất vì ung thư.

Cùng với đó, hình ảnh túp lều lụp xụp nơi hai bé đang sống cùng ông bà ngoại và bàn thờ tềnh toàng, chẳng có bát hương, chỉ có một chiếc chậu nhôm trắng làm nơi hương khói cho người đã khuất cũng như xoáy vào trái tim chúng ta. Hai cậu bé đáng thương đang còn tuổi ẵm bồng đó là bé Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Bá Đức, năm nay hơn 2 tuổi, ở thôn 10, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Mới hơn 2 tuổi, hai bé đã phải chịu nỗi đau mồ côi.

Chưa hết bàng hoàng sau cái chết của con gái, bà Nguyễn Thị Thân nghẹn lòng chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại, chị Nguyễn Thị Anh (1993), mẹ của hai bé trai song sinh là con đầu của ông bà. Hoàn cảnh gia đình từ xưa đã khó khăn, ngặt nghèo, lại đông con (4 con). Nên là chị cả, từ sớm Nguyễn Thị Anh đã bươn chải, nghỉ học đi làm đỡ đần bố mẹ nuôi em.

Năm 2010, chị Anh có quan hệ tình cảm với một người cùng quê Thanh Chương và mang thai hai bé Tuấn, Đức. Gia đình bạn trai từ chối thừa nhận, chị Anh về ở với bố mẹ và sinh con một mình. Ba mẹ con ở riêng trong một túp lều. Chị Anh được chia 4 thước ruộng để làm đồng áng, ngoài ra, chị còn đi làm thuê nuôi hai con.

Cảnh hai anh em chít khăn tang, ngủ vùi trong ngày đưa mẹ về nơi chín suối khiến nhiều người rơi lệ.

Trước khi mất ít lâu, vì hoàn cảnh ngặt nghèo, chị Anh gửi con cho bố mẹ chăm sóc giúp rồi ra Hải Phòng làm thuê. Chưa được bao lâu thì chị phát hiện bị ung thư phổi, đã di căn. Sau 3 tháng (từ tháng 11/2015) phát bệnh, chị Anh đã qua đời, để lại cho bố mẹ hai đứa con nhỏ bơ vơ và 60 triệu tiền nợ (30 triệu vay mượn ngân hàng và người thân trong thời gian bị bệnh, 30 triệu vay để sản xuất).

Gia cảnh ông Nguyễn Gia Thịnh, bà Nguyễn Thị Thân (bố mẹ chị Anh) cũng chẳng khá giả hơn là bao. Tuy mới ngoài 50, nhưng sức khỏe yếu, gia đình lại thuộc diện nghèo, họ cũng chỉ rau cháo qua ngày, giờ phải nuôi thêm hai đứa cháu ngoại và món nợ của con để lại, khó khăn chồng chất khó khăn.

Nghe câu chuyện của hai bé sinh đôi chưa tròn 3 tuổi mất mẹ vì bệnh ung thư, nhìn những bức ảnh chụp hai đứa đầu chít khăn tang, ánh mắt ngơ ngác thơ dại như muốn hỏi mẹ đang ở đâu, khi nào sẽ về mua quần áo mới, quà bánh Tết như lời mẹ hứa, cộng đồng mạng không khỏi xúc động.

Những lời bình luận như: “Mong sao sẽ có nhà hảo tâm hay một gia đình nào đó nhận hai con về nuôi. Con người ta thì ăn ngon mặc đẹp, nhìn hai con mà thấy thật thương tâm. Mong hai con sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người” hay “Nhìn bát hương là cái chậu mà rớt nước mắt. Buồn cho một kiếp người. Cũng là một thân phận trên đời mà sao số chị bạc bẽo thế. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ cho hai bé có được cái nhà tình thương tránh rét” . Nhiều cá nhân, hội đồng hương Nghệ An và các Mạnh Thường Quân ở khắp nơi cũng đang chú ý, kêu gọi quyên góp tiền và quần áo cho hai bé.

Hai bé còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mẹ.

Liên quan sự việc này, ông Hoàng Tiến Thọ – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương đã xác nhận sự việc có thật. Hình ảnh hai em bé chống gậy chịu tang mẹ là nghi lễ theo đúng đạo làm con, còn trên thực tế, việc lo tang lễ cho mẹ các cháu đã được các ban ngành cùng người thân thực hiện. Ông Thọ cũng cho hay, việc chị Anh mang thai và bị bạn trai ruồng bỏ là chuyện mà người địa phương cũng biết.

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, cộng với phong tục ở địa phương sinh sống, chị Anh đã được gia đình dựng cho một túp lều để ở. Đến khi sinh con đủ 3 tháng thì chị đã gửi con về nhà ông bà để đi làm. Khi chị Anh mất, hoàn cảnh của ông bà và hai cháu nhỏ quá khó khăn (gia đình bố mẹ chị Ánh thuộc hộ nghèo), được sự chỉ đạo của UBND huyện Thanh Chương, lãnh đạo xã Thanh Mỹ đã thành lập ban vận động, ủng hộ giúp đỡ hai cháu bé. Trực tiếp chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình lo tang lễ cho chị Anh và phân công ông bà ngoại chăm sóc hai cháu.

“Bên cạnh đó, đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đến gia đình cháu để giúp đỡ và chính quyền địa phương cũng đã tiếp nhận được những món quà ủng hộ và chuyển đến gia đình. Điều chúng tôi lo lắng là ông Nguyễn Quang Thịnh và bà Nguyễn Thị Ngân, ông bà ngoại của các cháu sức khỏe cũng yếu. Về phương án lâu dài, chúng tôi cũng sẽ làm sổ tiết kiệm cho hai cháu để các cháu có được điều kiện học tập, trưởng thành trong tương lại” – ông Thọ cho biết thêm.

Túp lều là nơi tá túc qua ngày của hai bé.

Theo Afamily

BÀI LIÊN QUAN
X