Phận đời vô gia cư đằm mình trong cái lạnh thấu xương đêm Hà Nội: ‘Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen’

Đêm đông giữa tháng 12, Hà Nội đang trong những ngày chống chọi với cái lạnh tê tái thì đâu đó những phận đời trong cảnh “màn trời chiếu đất” đang cố tìm cho mình những nơi kín gió rồi nằm co ro trên vỉa hè. Họ, những người vô gia cư đến từ nhiều

Đêm đông giữa tháng 12, Hà Nội đang trong những ngày chống chọi với cái lạnh tê tái thì đâu đó những phận đời trong cảnh “màn trời chiếu đất” đang cố tìm cho mình những nơi kín gió rồi nằm co ro trên vỉa hè.

Họ, những người vô gia cư đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau cứ năm này qua năm khác vẫn lang thang không nơi nương tựa. Tối đến, khi hàng quán đóng cửa cũng là lúc những người vô gia cư chọn cho mình lề đường, vỉa hè trải tạm manh chiếu mỏng bên dưới, tấm chăn rách rưới trùm kín người rồi ngả lưng qua đêm.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Ba (73 tuổi, quê ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định) hơn 10 năm cùng đứa con trai ngờ nghệch lên Hà Nội là ngần ấy năm hai mẹ con đón giao thừa ở thủ đô. Hằng ngày bà bắt đầu công việc đi nhặt ve chai từ chiều cho tới tận 1h sáng. “Càng ngày càng nhiều tuổi nên không đi được xa, cứ quanh quẩn đây rồi ngồi đợi cửa hàng người ta đóng cửa khi đó họ gom ve chai lại rồi họ cho”, bà Ba chia sẻ.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 2.

“Ở đây nhiều năm rồi nhưng mỗi độ ngày lễ, ngày Tết nhìn mọi người đoàn tụ bên gia đình cũng thấy bâng khuâng. Mẹ con lang thang ngoài đường mãi rồi cũng quen”, bà Ba chia sẻ.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 3.

22h đêm, trên phố Hai Bà Trưng nhiều người vô gia cư chọn vỉa hè làm nơi ngả lưng qua đêm. Bên cạnh họ là những đồ đạc như quần áo, đồ ăn… được những người qua đường mang cho.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 4.

Cứ mỗi khi hàng quán đóng cửa thì những người này mới lại ra đây trải chiếu hoặc mấy miếng bìa giấy để ngủ. Thấy có người lạ đến hỏi thì họ sẽ ngồi dậy rồi rời đi như sợ sệt điều gì đó.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 5.

Góc ngã tư phố Tràng Thi – Phủ Doãn, rất nhiều người vô gia cư tập trung tại đây. Chẳng ai biết họ từ đâu tới, chỉ thấy đêm đến những người này lại nằm co ro trên vỉa hè.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 6.

Không có chăn, chiếu, những người này tận dụng tấm băng rôn trải bên dưới, lấy áo được người đi đường mang cho để làm chăn.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 7.

Biết khu vực này nhiều người vô gia cư trú ngụ, nhiều người khi đi ngang qua mang tặng họ những chiếc áo ấm, đồ ăn.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 8.

Trời càng về khuya, khi mọi người đều đã trở về nhà thì những người vô gia cư lại tìm cho mình những góc khuất trên vỉa hè để nghỉ ngơi qua đêm.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 9.

Phần đông trong số những người vô gia cư là những cụ già. Trong ảnh, bà cụ đang ngồi co ro trên phố Hàng Bài.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 10.

Trời về đêm lạnh buốt, cụ già mặc thêm áo mưa ngồi ngay giữa ngã tư.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 11.

Gần nửa đêm, bà mẹ trẻ mang theo hai đứa nhỏ ngồi vạ vật trước một cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng.

Người vô gia cư trong cái lạnh tê tái của Hà Nội: “Người ta có nhà để về, có con cháu quây quần, tôi mấy chục năm lang thang ngoài đường rồi cũng quen” - Ảnh 12.

Và, còn rất nhiều mảnh đời không nơi nương tựa chọn vỉa hè làm nơi tá túc qua đêm…

Đêm xuống khi mọi người đã yên giấc, ngoài kia vẫn còn rất nhiều phận đời vật lộn với cái rét để mưu sinh.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X