Ông chú áo rách tả tơi ném vỡ kính xe từ thiện dù được cho 1 phần: Xin thêm nhưng bị từ chối

Những ngày này, nhiều mạnh thường quân tại TP.HCM thường xuyên phát cơm, gạo, hỗ trợ tiền… đến các hoàn cảnh khó khăn, mất việc, người già neo đơn. Giữa tình thế này, một miếng khi đói bằng một gói khi no nên tấm lòng của những mạnh thường quân rất đáng được trân trọng.

Những ngày này, nhiều mạnh thường quân tại TP.HCM thường xuyên phát cơm, gạo, hỗ trợ tiền… đến các hoàn cảnh khó khăn, mất việc, người già neo đơn. Giữa tình thế này, một miếng khi đói bằng một gói khi no nên tấm lòng của những mạnh thường quân rất đáng được trân trọng. Tuy nhiên, vẫn có những sự cố hy hữu, điển hình như câu chuyện do anh V.V.P chia sẻ.

Theo anh P, ngày 14/7 vừa qua, nhóm của anh có phát cơm thiện nguyện ở khu vực quán Niêu Đồng (56B Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đi theo trục đường Trường Chinh. Khi vừa qua khúc ngã tư Bảy Hiền khoảng 200m, xe dừng lại để phát cơm cho những người khó khăn bên đường. Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi sau khi nhận cơm đã xin thêm suất nữa. Tuy nhiên, nhóm từ thiện đã từ chối vì mỗi người chỉ nên nhận 1 phần và nhường cho nhiều người đến sau. Đáp lại, người đàn ông này không nghe và tức tối lấy đá ném vỡ kính xe ô tô của nhóm thiện nguyện.

hình ảnh

“Ở ngoài kia còn rất nhiều người cần có một bữa cơm cho ấm lòng những ngày dịch bệnh này, nếu anh em chỉ đi cho xong thì nhanh lắm, mỗi người 2-3 hộp thì chỉ 1 tiếng, 2 tiếng là anh em được về nhà. Điều anh em mong muốn là gửi gắm được tấm lòng tin yêu của tất cả mọi người đến tận tay những mảnh đời đang lang thang trên khắp những con đường Sài Gòn”, anh P. viết trên trang cá nhân.

Được biết, sau đó nhóm thiện nguyện cũng trình báo sự việc lên công an phường và người đàn ông ném vỡ kính đã được mời về làm việc. Lúc này, khi biết hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông nên nhóm của anh P. quyết định bãi nại, thậm chí còn hỗ trợ thêm chút đỉnh để san sẻ khó khăn.

“Lúc đầu em nghe xe bị chọi đá vỡ kính cũng nóng. Nhưng khi đến gặp thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên thôi cũng kệ, giúp được gì thì giúp chứ làm khó nhau làm chi, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn như hiện nay”.

hình ảnh

(Ảnh: Báo mới)

Tuy cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc trước thái độ của người đàn ông khi chọi bể kính xe vì vừa phá hoại tài sản người khác, lại gây nguy hiểm nếu chẳng may trúng người bên trong nhưng trước cái kết ấm lòng thế này thì ai cũng hoan hỷ bỏ qua, thấu hiểu người kia cũng vì quá khó khăn.

“Không có nổi cái áo lành lặn để mặc, đáng trách nhưng cũng tội nghiệp”

“Khổ, đói quá cũng làm liều, áo chú ấy cũng rách te tua”

“Họ quá khổ, quá nghèo, đáng thương thôi”…

Những ngày qua cũng có nhiều ồn ào đáng tiếc xoay quanh câu chuyện từ thiện như lớn tiếng “sàng lọc” không phát cơm cho người sơn móng hay “bụi đời”, rồi cụ bà tức giận dọa đánh nhóm thanh niên khi bị từ chối phần quà hỗ trợ. Thế mới thấy, làm việc tốt đôi khi cũng không dễ dàng và đối diện nhiều rủi ro, vạ miệng nếu không cẩn trọng lời nói, hành vi.

Biết rằng hành động phát từ thiện rất tốt đẹp, nhân văn nhưng cần xuất phát từ tấm lòng muốn giúp người khó khăn, thay vì đứng ở vị trí người ban ơn. Người ta có khó khăn, có cùng đường giữa lúc này mới chìa tay xin hỗ trợ, do đó, đôi khi thà phát lầm còn hơn bỏ sót vì lúc này đến cả ông chủ còn khó khăn, chật vật huống gì những người lao động bình dân.

BÀI LIÊN QUAN
X