Ông bố 27 tuổi mắc bệnh 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư máu, lo 2 đứa con thơ sau này bơ vơ

Nếu không có tiền để hóa trị sớm, tính mạng người cha 27 tuổi bị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư máu có thể bị đe dọa. Anh sợ khi mình giã biệt cõi đời, cha mẹ già cùng 2 con gái mới 2 tuổi và 8 tháng tuổi không biết nương tựa vào ai. Người đàn ông trụ

Nếu không có tiền để hóa trị sớm, tính mạng người cha 27 tuổi bị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư máu có thể bị đe dọa. Anh sợ khi mình giã biệt cõi đời, cha mẹ già cùng 2 con gái mới 2 tuổi và 8 tháng tuổi không biết nương tựa vào ai.

Ông bố 27 tuổi mắc bệnh ung thư máu, lo 2 đứa con thơ sau này bơ vơ - Ảnh 1

Người đàn ông trụ cột của gia đình không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Anh Trương Lê Thành Danh, 27 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM mắc căn bệnh 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư máu (hay còn được gọi là căn bệnh loạn xương tủy chuyển cấp), hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện quận Thủ Đức.

Trước đó, từ tháng 3/2020, anh Danh thường xuyên phải vào Bệnh viện điều trị bệnh viêm gan C mãn tính. Sức khỏe ngày càng suy yếu khiến anh dần mất sức lao động. Đặc biệt, trong lần khám gần nhất, các bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc căn bệnh nhiễm trùng không rõ ổ nhiễm, giảm nặng 3 dòng tế bào, loạn sinh tủy, viêm gan C.

Ông bố 27 tuổi mắc bệnh ung thư máu, lo 2 đứa con thơ sau này bơ vơ - Ảnh 2

Túp lều tạm bợ nương nhà trên đất nhà người khác là nơi gia đình anh đang sinh sống.

Thế nhưng, đáng chú ý nhất là hoàn cảnh ngặt nghèo của anh Danh khiến nhiều bác sĩ không khỏi chạnh lòng. Được biết, gia đình 6 người của anh hiện đang sống tạm bợ trong một túp lều, nương nhờ trên mảnh đất tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, của một người chủ tốt bụng nhờ trông hộ.

Ông bố 27 tuổi mắc bệnh ung thư máu, lo 2 đứa con thơ sau này bơ vơ - Ảnh 3

Anh Danh lo chẳng may có mệnh hệ gì, cha mẹ già và con thơ không có ai để nương tựa.

Hơn nữa, anh Danh vốn là trụ cột trong gia đình. Vì vậy, anh chỉ lo khi nằm xuống, cha mẹ già và 2 hai đứa con thơ không biết nương tựa vào ai. Ông bố trẻ nghẹn ngào chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn: “Nhà em còn cha mẹ già và 2 con nhỏ. Một bé 2 tuổi và một bé chỉ vừa tròn 8 tháng tuổi. Em không thể ra đi. Hi vọng mọi người cứu em…”

Ông bố 27 tuổi mắc bệnh ung thư máu, lo 2 đứa con thơ sau này bơ vơ - Ảnh 4

Số tiền điều trị hóa trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình anh Danh.

Sau khi chẩn đoán bệnh tình, bác sĩ Men – khoa Nội Tổng hợp BV quận Thủ Đức cho biết, anh Danh cần thực hiện liệu trình hóa trị 4-5 chu kỳ.

Hiện các bác đang theo dõi tình trạng sức khỏe để lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành hóa trị. Tuy nhiên, chi phí cho mỗi đợt hóa trị lên tới 200-300 triệu đồng. Do đó, bệnh nhân cần chuẩn bị 500-600 triệu cho cả một pháp đồ điều trị. Điều này nằm ngoài khả năng chi trả của anh Danh trong hoàn cảnh hiện tại.

Ông bố 27 tuổi mắc bệnh ung thư máu, lo 2 đứa con thơ sau này bơ vơ - Ảnh 5

Hiện bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ ông bố trẻ này.

Theo đó, đại diện phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi các nhà hảo tâm, sự hỗ trợ của cộng đồng, quyên góp tiền của giúp anh Danh có cơ hội được chữa trị kịp thời, sớm khỏe lại để lo cho cha mẹ già và con thơ. Nếu không điều trị sớm, sự sống của ông bố trẻ chỉ còn tính bằng ngày.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X