Nữ bác sĩ gặp 𝐛𝐢ế𝐧 𝐜𝐡ứ𝐧𝐠 khi mang thai, 𝐜𝐡ồ𝐧𝐠 𝐜𝐡ọ𝐧 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐜𝐨𝐧: Từng 𝐜ứ𝐮 𝐛𝐚𝐨 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡ẳ𝐧𝐠 𝐠ặ𝐩 𝐥à𝐧𝐡

Làm vợ, làm mẹ là niềm hạnh phúc của người phụ nữ trong cuộc đời. Trước ngưỡng hạnh phúc, éo le thay, bất hạnh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ai mà biết người mẹ có thể gặp biến chứng khi mang thai, dang dở cả đời.   “Ly hôn đi, tôi thật

Làm vợ, làm mẹ là niềm hạnh phúc của người phụ nữ trong cuộc đời. Trước ngưỡng hạnh phúc, éo le thay, bất hạnh có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ai mà biết người mẹ có thể gặp biến chứng khi mang thai, dang dở cả đời.

 

hình ảnh

“Ly hôn đi, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa.”

Những lời này dồn dập, người vợ choáng váng, những ngón tay duy nhất có thể cử động được run lên, nước mắt rơi như hạt vỡ. Tiếng thút thít nghẹn ngào không thể nào diễn tả được nỗi sầu muộn trong lòng cô. Hai mẹ con khắc cốt ghi tâm, cậu con trai mới vài tháng tuổi cũng khóc váng lên.

Sau khi nước mắt khô, Vương Lôi chớp mắt và cô đồng ý ly hôn.

Vương Lôi từng được xem là một cô gái thừa mứa sự may mắn. Nửa đời đầu của cô có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Người phụ nữ ấy có một gia đình và sự nghiệp mà người khác phải ghen tị. Tuy nhiên, khi cô mang thai, số phận đã đùa giỡn với cô.

 

Điều cô đối mặt sau khi sinh nở không phải là cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người, mà là thái độ chối từ của nhà chồng. Bản thân Vương Lôi bỗng chốc trở thành người tàn phế.

Vào một ngày cuối tháng 12/2012, nữ bác sĩ Vương Lôi được chồng gấp rút đưa vào Bệnh viện Nam Xương số hai, tỉnh An Huy. Cả hai đều là bác sĩ điều trị của khoa nội bệnh viện này. Tuy còn trẻ nhưng họ rất có uy tín trong bệnh viện bởi trình độ chuyên môn xuất sắc, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều ghen tị với cặp đôi này. Họ nhanh chóng kết hôn, Vương Lôi cũng có tin vui nhưng một ngày cô đột nhiên ngất xỉu ở nhà, do đó người chồng đã lập tức đưa vợ đến bệnh viên.

Các bác sĩ trực ngay lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy, Vương Lôi đã được đưa đến phòng cấp cứu. Sau hơn một giờ sơ cứu, tình trạng của nữ bác sĩ gặp biến chứng khi mang bầu đã ổn định trở lại, nhưng cô vẫn trong trạng thái hôn mê.

Và khi kết quả xét nghiệm được công bố, mọi người đều không tin nổi. Một bác sĩ trẻ và đầy triển vọng như vậy lại bị xuất huyết não. Điều khiến các bác sĩ lúng túng hơn cả là nữ đồng nghiệp đang mang thai. Họ đứng trước hai lựa chọn:

Nếu tận tâm điều trị cho người mẹ thì phải bỏ thai nhi, bởi vì các loại thuốc và hóa chất sẽ ảnh hưởng nặng đến đứa bé.

Nếu chọn cứu thai nhi trong bụng mẹ, việc điều trị cho Vương Lôi phải dừng lại.

Đứng trước sự sống còn của thai phụ, chồng và mẹ chồng Vương Lôi đã quyết định chọn cứu đứa trẻ trong bụng mẹ. Việc điều trị cho Vương Lôi phải tạm hoãn lại.

Để đứa trẻ chào đời suôn sẻ và con gái có thể sống sót sau ca sinh nở, mẹ Vương Lôi đã chăm sóc con gái cả ngày lẫn đêm. Trong khoảng thời gian này, tình trạng nguy hiểm của Vương Lôi cứ lặp đi lặp lại. Ngay khi thai nhi được 8 tháng, bác sĩ đã quyết định sinh mổ sớm để có để điều trị sớm cho người mẹ.

hình ảnh

Vào ngày 22 tháng 4 năm 2013, nữ bác sĩ – vẫn đang hôn mê – được đẩy vào phòng sinh để phẫu thuật. Các chuyên gia và bác sĩ giỏi nhất đều có mặt, quyết giữ được cả mẹ lẫn con.

Nhưng … bất hạnh không bao giờ đến riêng lẻ

Vương Lội đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc sinh nở đã khiến cô một lần nữa bị xuất huyết não. May mắn thay, do đã chuẩn bị đầy đủ nên cuối cùng mọi người cũng đưa cô trở về. Vì nữ bác sĩ đã sinh nở thuận lợi, không cần lo lắng về ảnh hưởng của thuốc đối với đứa bé, nên bệnh viện bắt đầu phác đồ điều trị.

Do bị trì hoãn quá lâu, sau nửa năm điều trị, Vương Lôi đã tỉnh dậy sau cơn mê. Chỉ có hai ngón tay và mắt là có thể di chuyển, còn lại cả cơ thể như của người khác. Là bác sĩ nội khoa, Vương Lôi biết rất rõ đã xảy ra chuyện gì? Trước đây, cô đã cứu bao nhiêu sinh mạng, nhưng bây giờ đến lượt cô không làm gì được, cảm giác này không phải người bình thường có thể hiểu được.

hình ảnh

Là một người từng có tất cả trong tay, Vương Lôi không thể chấp nhận được việc mình chỉ có thể sống cả đời trên chiếc xe lăn, cô đã nghĩ đến việc ra đi. Hiểu suy nghĩ của con gái mình, mẹ cô đã bế cháu mình đứng trước mặt con gái. Sản phụ lần đầu tiên mỉm cười sau một thời gian dài.

Thật không may, chồng của Vương Lôi đã yêu cầu ly hôn. Nữ bác sĩ khi nghe tin này rất đau đớn, nước mắt cô tuôn rơi không kìm được. Cô mạnh mẽ đồng ý ly hôn, chồng cũ đồng ý chịu tiền cấp dưỡng cho vợ cũ và con trai.

Trước đây, Vương Lôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ không thể tách rời khỏi chiếc xe lăn. Năm 1982, cô sinh ra trong một gia đình bình thường ở miền núi phía nam An Huy. Khi còn nhỏ, tai nạn của mẹ khiến cô quyết tâm trở thành bác sĩ.

Năm 2001, Vương Lôi trúng tuyển vào trường Cao đẳng Y tế Xiangya thuộc Đại học Trung Nam, và sau đó được nhận vào Bệnh viện Xiangya nổi tiếng với tư cách là nghiên cứu sinh, học lấy bằng tiến sĩ. Cũng trong thời gian này, cô gặp chồng mình.

Theo khả năng của cả hai, lẽ ra họ có thể ở lại bệnh viện và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, cô quê ở An Huy, còn chồng quê ở Hồ Nam, để chăm lo cho gia đình chồng, cả hai xin chuyển công tác về Bệnh viện Nam Xương số hai. Chỉ nửa năm sau, Vương Lôi đã trở thành bác sĩ điều trị, không ai ngờ tai nạn lại đến đột ngột như vậy.

hình ảnh

May mắn thay, dù bản thân trở thành người khuyết t.ật, Vương Lôi đã không từ bỏ. Sau khi ly hôn, cô và con trai về sống với bố mẹ đẻ. Cô tập luyện phục hồi chức năng với sự giúp đỡ của bố hàng ngày. Mỗi khi không thể cầm cự được, cô lại tự nhủ: “Bố mẹ đã lớn tuổi mà con còn nhỏ, mình phải vui lên, dù không thể giúp đỡ gia đình thì cũng không thể để họ phải lo lắng.” Cô đã tạo ra một diễn đàn để tư vấn các kiến thức y khoa, mang tên Diễn đàn Thứ Sáu. Diễn đàn này chủ yếu là để trả lời câu hỏi cho một số người cần giúp đỡ, hoàn toàn miễn phí. Tất cả các câu hỏi đều do chính Vương Lôi trả lời.

Cho đến nay, diễn đàn đã có hơn 6.700 thành viên, và tổng số bài viết là hơn 8.500. Ngoài việc phục hồi chức năng mỗi ngày, Vương Lôi dành thời gian còn lại trên diễn đàn. Nữ bác sĩ gặp biến chứng khi mang thai cũng đã tập luyện không ngừng, hiện giờ cô đã có thể đứng lên và đi được, nếu có nạng. Cô dựa vào chính sức mình để “đứng dậy” một lần nữa, ngược xuôi ngược gió, trở thành người có nhiều đóng góp cho xã hội.. Do bệnh tật, cô bị mù hoàn toàn mắt phải và chỉ có thể đánh máy bằng mắt trái và ngón tay trỏ. Do cử động chậm chạp nên mất rất nhiều thời gian cho mỗi bài đăng.

Chúng ta không thể đoán trước tương lai, và chúng ta không thể ngăn chặn những điều bất ngờ, nhưng chúng ta có thể viết lại đoạn kết. Bất hạnh không làm chúng ta tan vỡ, nhưng chính lòng người khiến chúng ta tan nát. Miễn là không nhận thất bại, chúng ta sẽ luôn chiến thắng một ngày nào đó.

Theo: Giadinhmoi

 

BÀI LIÊN QUAN
X