Nhiều mảnh đời ở TP.HCM chật vật trong đợt giãn cách

Không chỉ các cán bộ y tế hay lực lượng chức năng, những người lao động đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn cũng đang gồng mình chống dịch. Họ không lăn xả trong những bệnh viện điều trị, thức đêm lái xe vận chuyển bệnh nhân hay phục vụ tại các khu

Không chỉ các cán bộ y tế hay lực lượng chức năng, những người lao động đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn cũng đang gồng mình chống dịch. Họ không lăn xả trong những bệnh viện điều trị, thức đêm lái xe vận chuyển bệnh nhân hay phục vụ tại các khu cách ly tập trung. Đơn giản, người Sài Gòn đang cùng nhau qua giai đoạn khó khăn này.

 Một chai dầu, nhiều nhà trong xóm trọ phải chia nhau, vì dịch nhà bị phong tỏa nên không được ra ngoài. (Ảnh: T.N)

Một chai dầu, nhiều nhà trong xóm trọ phải chia nhau, vì dịch nhà bị phong tỏa nên không được ra ngoài. (Ảnh: T.N)

 Một điểm tại Gò Vấp mong cầu giúp đỡ của mọi người. (Ảnh: Tôi là người Gò Vấp)

Một điểm tại Gò Vấp mong cầu giúp đỡ của mọi người. (Ảnh: Tôi là người Gò Vấp)

Mới đây trên mạng xã hội đăng tải thông tin, tại một hẻm phong tỏa đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), người ta đặt bảng: “Cần lắm, cơm và rau xanh. Ai có, xin giúp đỡ chúng tôi”. Nhìn tấm bảng được làm từ giấy bìa, ghi những dòng nguệch ngoạc đủ khiến ai cũng phải rưng rưng nước mắt. Được biết, khu vực này đã bị phong tỏa vài ngày nhưng đa phần đều là người lao động, không ra ngoài thì không có thu nhập nên phải kêu gọi giúp đỡ.

Tại diễn đàn mạng xã hội khác, một tài khoản đăng tải bài viết kèm theo hình ảnh của những đứa con nheo nhóc. Trong bài viết, cô khẩn thiết nói: “Em mạo muội lên đây xin đồ ăn, nhu yếu phẩm cho con. Mọi người chửi cũng được, em xin chịu, chỉ cần đổi miếng cơm cho con chứ dịch này nặng quá. Em thất nghiệp, ở nhà 2 tháng nay. Em không biết phải làm sao, xin mọi người giúp đỡ, cứu lấy mẹ con em”.

 Người mẹ trẻ đăng tải bài viết liên hội nhóm thiện nguyện, mong được giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Người mẹ trẻ đăng tải bài viết liên hội nhóm thiện nguyện, mong được giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình)

 Nhiều khu phong tỏa, nơi người lao động sống thiếu thốn lương thực. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều khu phong tỏa, nơi người lao động sống thiếu thốn lương thực. (Ảnh: Chụp màn hình)

 Gia đình vì thiếu tiền trọ nên phải ra ngoài sống trên vỉa hè đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Ảnh chụp trước ngày 9/7. (Ảnh: Đại gia đình W.A.Y)

Gia đình vì thiếu tiền trọ nên phải ra ngoài sống trên vỉa hè đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Ảnh chụp trước ngày 9/7. (Ảnh: Đại gia đình W.A.Y)

Hàng chục bài viết khác được đăng tải lên mạng xã hội, mong cầu sự giúp đỡ. Nhìn từng tấm bảng, đọc từng bài viết mới cảm thấy rõ ràng hệ quả của việc dịch kéo dài, nó khiến một bộ phận người Sài Gòn yếu đuối cần được giúp đỡ.

Trước những hình ảnh này, nhiều dân mạng đã lên tiếng kêu gọi, hi vọng các mạnh thường quân giúp đỡ cho người nghèo tại Sài Gòn. Tài khoản K.O chia sẻ: “Mong mọi người gieo duyên giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nọ, trước giờ giãn cách, mình thấy các cô chú bán vé số với người vô gia cư tội lắm. Họ đang cần được giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần”.

Tài khoản T.T đồng tình: “Người lớn ở trong nhà, ăn mì cũng được nhưng trẻ con thì sao. Thiếu rau củ, thịt cá làm sao phát triển. Người Sài Gòn ơi, đã đến lúc bao bọc nhau rồi! Hãy cùng giúp đỡ nhau để trở lại cuộc sống bình yên, ồn ào và vội vã như trước đi thôi!”.

Tài khoản H.A bình luận: “Nhà em có ít rau muống với trứng gà, vừa đem phát cho anh chị nhà trọ trong khu xóm mỗi người một ít. Thành phố đang bệnh, ai cũng khó khăn nhưng giông bão rồi cũng sẽ qua, khi mọi người đồng lòng”.

 Siêu thị mini 0 đồng được đặt tại Nhà văn hóa thể thao phường Hiệp Bình Phước. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Siêu thị mini 0 đồng được đặt tại Nhà văn hóa thể thao phường Hiệp Bình Phước. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thời gian vừa qua, người Sài Gòn vẫn đang bao bọc nhau bằng mọi cách. Vài người trong xóm có gạo cho gạo, có rau cho rau, tới độ chai dầu ăn cũng chia cho từng nhà, mỗi người một ít. Một số đội thiện nguyện vẫn đang nỗ lực kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, tạo nên những bếp ăn, phát cơm từ thiện cho người vô gia cư. Nhiều siêu thị, gian hàng 0 đồng, điểm tặng rau miễn phí đã được thành lập tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Điển hình là siêu thị mini 0 đồng được đặt tại Nhà văn hóa thể thao phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức), hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người nghèo. Theo đó, siêu thị được thành lập gần 1 tháng qua, mỗi người (có phiếu của chính quyền địa phương) sẽ được mua miễn phí đồ ăn, nước uống, sữa,…trong khuôn khổ 400.000 đồng. Tại siêu thị này có hơn 60 mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm…đặt tươm tất trên kệ, thậm chí có cả gạo “ngon nhất thế giới”.

 Mẹ con người nhặt ve chai được tặng gạo. (Ảnh: Xe bus Yêu thương)

Mẹ con người nhặt ve chai được tặng gạo. (Ảnh: Xe bus Yêu thương)

Trước đó, một hộ kinh doanh tại quận 3 cũng đã thu mua hơn 2 tấn khoai lang tím từ Đồng Tháp và tổ chức tặng lại cho những người lao động khó khăn. Trên tấm bảng giản đơn, mạnh thường quân này viết: “Khoai lang tím rất ngon, từ bà con Đồng Tháp mến tặng người dân Sài Gòn”. Hoạt động giàu tính nhân văn, tương thân tương ái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng.

 Mạnh thường quân mua khoai từ Đồng Tháp, gửi tặng cho người khó khăn ở Sài Gòn. (Ảnh: X.P)

Mạnh thường quân mua khoai từ Đồng Tháp, gửi tặng cho người khó khăn ở Sài Gòn. (Ảnh: X.P)

Trong 15 ngày giãn cách xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, lao động thất nghiệp hoặc cư dân đang bị phong tỏa ở Sài Gòn cần lắm những bàn tay giúp đỡ của các mạnh thường quân. Những hoạt động tặng nhu yếu phẩm, thức ăn, rau củ quả,…nên được nhân rộng. Đồng thời, các hoạt động này vẫn phải đảm bảo sự an toàn, tuân thủ chặt chẽ quy định chống dịch.

Mong rằng với sự chung tay, góp sức cùng vượt qua giai đoạn khó khăn của mọi người, Sài Gòn sẽ sớm “hết bệnh”.

Theo: https://yan.thethaovanhoa.vn/nhieu-khu-phong-toa-nguoi-lao-dong-o-sai-gon-mong-cau-duoc-giup-do-270533.html

BÀI LIÊN QUAN
X