Nhật ký mổ đẻ ‘không biết có sống sót vượt qua’ của mẹ 9X xinh đẹp

Đó là những dòng chia sẻ rất chân thực, về ca sinh mổ mới diễn ra cách đây 1 tháng của bà mẹ trẻ Trà Giang (sinh năm 1996, sống tại Hà Nội). Chị Giang chia sẻ, đến gần ngày dự sinh, chị không có cơn đau rõ rệt, chỉ hơi lâm râm trong bụng

Đó là những dòng chia sẻ rất chân thực, về ca sinh mổ mới diễn ra cách đây 1 tháng của bà mẹ trẻ Trà Giang (sinh năm 1996, sống tại Hà Nội).

Chị Giang chia sẻ, đến gần ngày dự sinh, chị không có cơn đau rõ rệt, chỉ hơi lâm râm trong bụng từ ngày 19/5. Vì nhà gần, nên chị ra vào viện mấy lần, mong sẽ sinh con vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ. Nhưng mãi sáng ngày 20, chị vẫn trong tình trạng chưa đau rõ rệt, chỉ thấy ra máu. Lúc này, bác sĩ cũng kêu mở chưa nhiều, chưa đẻ được. Nhưng khoảng 1 tiếng sau, tình hình bất ngờ thay đổi, bác sĩ trưởng khoa khám xong, đã đưa ra kết luận không đẻ thường mà phải mổ. Vậy là chị nằm đợi đến 3h chiều tiến hành lên bàn sinh mổ.

Chị Trà Giang khi mang bầu rất gọn gàng và duyên dáng (Ảnh: NVCC)

“Thật ra, lúc chuẩn bị mổ mình khá sợ. Vì khi theo chân cô y tá vào khu mổ, mình phải chờ một chị mổ trước. Ngồi nghe tiếng bác sĩ, tiếng dao kéo, tiếng hút sản dịch mà sợ tím tái. Mình sợ đến đờ đẫn cả người, khiến bác sĩ phải giục lên bàn mổ.

Lúc nằm lên giường tiêm thuốc tê, mình vẫn trong trạng thái hoảng sợ. Vì nhớ lại câu chuyện, có chị thuốc tê chưa kịp ngấm đã mổ. Bác sĩ tiêm thuốc tê xong, bắt đầu cấu chọc vào người mình, xem thuốc ngấm chưa. Nhưng mình cứ thấy hơi nhói cái lại bảo chưa ngấm cho chắc. Chứ sợ trả lời tê rồi mà cảm nhận được mổ sống thì đau vô cùng.

Bác sĩ định cho mình liều tê nữa, nhưng nhấc chân lên, mình đã mất cảm giác từ bao giờ. Vậy là tiến hành mổ ngay lúc ấy. Trong lúc mổ, mình bắt đầu lơ mơ, tay trái co giật liên tục, không biết do sợ hay do bị tiểu cầu thấp. Nhưng nghe giọng bác sĩ cũng rất hoang mang. Lúc ấy, mình tự hỏi liệu mình có chết không nữa. Nhưng lúc bác sĩ ló mặt lên hỏi đùa sao run thế, chị run thế này tôi run theo đấy. Lúc đó, mình mới yên tâm, trấn tĩnh bản thân, cố gắng thở đều kiềm chế cái tay lại”, chị Trà Giang kể lại.

Vượt qua đau đớn sinh đẻ, chị Trà Giang đón thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu (Ảnh: NVCC)

Bà mẹ trẻ cho biết thêm, trong lúc mổ chị thấy không có cảm giác gì, chỉ thấy như ai chạm vào người. Nhưng lúc ấn em bé ra chị mới “nếm” mùi đau. Bà mẹ trẻ nghe loáng thoáng, bảo em bé hơi cao nên các bác sĩ phải ấn thật lực lắm, miết từ ngực miết xuống, mà miết vào ngực không có thuốc tê, thành ra chị đau nằm kêu ” ú ớ” nhưng không nói ra được mình đang đau thế nào.

Tuy nhiên, sau khi nghe được tiếng em bé khóc oe oe, mọi đau đớn như tan biến hết, chị buông thõng người nằm thư thái. Trong khi bác sĩ cứ miệt mài xử lý khâu hậu sản, bà mẹ trẻ còn thầm nghĩ “hoá ra không đau lắm, thích phết “. Lúc ấy, chị được y tá cho xem mặt con, giờ nghĩ lại chị Giang bật cười vì lúc đó còn thấy hụt hẫng không hiểu sao mặt con nhăn nhó thế.

Về phòng hậu sản hồi sức, sau 24 giờ mới được gặp con. 12h đầu trôi qua nhẹ nhàng với bà mẹ 9X. Vì mệt, vì thuốc nên gần như chị ngủ li bì. Sau thời gian ấy, chị Giang mới thật sự thấm thía thế nào đau mổ đẻ.

“Hết thuốc tê, chỗ mổ đau, khiến mình ngứa ngáy, nhức buốt vì không thay đổi tư thế nằm được. Chồng mình còn ngủ quên mất giờ ăn trưa của vợ, nằm chơ vơ một mình, nhìn các mẹ khác được chồng bón cho tủi thân khóc. Lúc được về phòng với con, điện thoại mình hết pin, không gọi đuọc chồng. Lại nhờ tá đưa về phòng. Lúc ấy, không có chồng ở bên mình phải tự ngồi dậy, tự bước xuống đất, lại tủi thân, lại mếu”, chị Trà Giang nhớ lại.

Nhìn con lớn lên từng ngày, bà mẹ 9X vô cùng hanh phúc (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, chị Trà Giang đã sinh con được 1 tháng. Dù nhan sắc và sức khoẻ chưa thể hồi phục như trước, nhưng nhìn thấy con ăn no, ngủ ngoan chị vô cùng phấn khởi. Dù trải qua đau đớn thật nhiều, nhưng được nhìn thấy thiên thần nhỏ lớn lên từng ngày, với người làm mẹ như chị Trà Giang là điều không gì có thể so sánh nổi.

BÀI LIÊN QUAN
X