Nhận tin ‘mẹ chồng cho con ăn cơm thiu’, nhà gái lái hẳn 3 chiếc ô tô đến gom sạch đồ, đón con gái về

Con gái nuôi mấy mươi năm thương yêu không hết, cớ đâu gả đi lại để cho bên chồng khi dễ như vậy được.

“Con gái gả chồng như bát nước hắt đi”, đó là quan niệm thời xưa thôi mọi người. Bây giờ, con gái dù có gả đi xa đến đâu thì vẫn là con gái cưng của bố mẹ. Nhà mẹ đẻ mãi mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất cho con gái.

Nhiều lần em xem trên mạng, có những ông bố ngày cưới của con gái đã nhắn nhủ con rể phải hết mực yêu thương vợ. Nếu không thương con gái bố nữa thì cứ trả về cho bố, đừng làm đau hay mắng nhiếc vợ. Trước khi làm vợ, làm mẹ, con gái cũng từng là lá ngọc cành vàng của bố mẹ.

Với bố mẹ, thương con gái là thương đến hết cuộc đời, không có chuyện con gái là con nhà người ta đâu. Cho nên, một khi nghe tin con gặp chuyện ở nhà chồng, thường bố mẹ sẽ đến ngay lập tức. Ví dụ điển hình nhất là chuyện em mới xem trên trang nước ngoài. Bố mẹ nghe tin con bị ấm ức, khi dễ ở nhà chồng, ngay lập tức mang ô tô đến rước về.

hình ảnh

Vấn đề mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu thì thời nào cũng có. Nhưng cách bố mẹ nhà chị này bảo vệ con gái mình trước nhà chồng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cách đây vài ngày, một chị đã đăng lên mạng bằng tài khoản ẩn danh. Chị kể về chuyện mẹ chồng đối xử với chị vô cùng tệ bạc. Sau đó là pha xử lý của bố mẹ đẻ đi vào lòng trăm họ luôn.

Sự việc xảy ra khi chị bị va chạm xe, gãy bàn chân và bị thương ở tay. Chị lúc này không thể tự nấu ăn. Ở nhà với mẹ chồng, ngỡ được quan tâm, ít ra bà cũng có thể nấu ăn hộ chị ít hôm. Nhưng không, bà không hề giúp chị nấu bữa nào.

Có bữa thì bà cho chị ăn mì gói, có bữa thì bà hâm cơm nguội từ đêm trước lại cho chị ăn. Chị không thể chịu nổi nên đặt cơm giao đến nhà. Ai ngờ, bà ra nhận rồi ăn luôn, chỉ chừa phần lại cho chị đúng chén cơm với mấy miếng thịt chẳng dính kẽ răng.

“Lần đầu tiên em phải ăn cơm thừa canh cặn lạnh ngắt”, chị phàn nàn với chồng thì chồng chị quả quyết mẹ anh ta không bao giờ làm điều này. Để chứng minh lời mình nói, chị lén quay video lại cảnh mẹ lấy đồ thừa cho chị ăn. Lần này còn kinh khủng hơn, bà thế mà lấy đồ bị thiu, có mùi cho chị ăn.

Khi chị nói mẹ đồ ăn hư rồi thì bà bảo chỉ cần hâm nóng lên là ăn được. Chị buồn quá, nhắn tin cho chị dâu của mình và gửi cả video. Kèm theo đó là một câu rất thương “em muốn về nhà”.

hình ảnh

Ngay sau khi chị dâu nhận được tin nhắn, lập tức gửi cho cả gia đình. 3 tiếng sau, bố mẹ ruột, anh trai, chị dâu và mấy anh chị khác lái hẳn 3 chiếc ô tô phi ngay sang nhà chồng con gái.

Đến nơi họ mới biết rõ sự tình. Thì ra trước cưới mẹ chồng đối tốt ngoài mặt làm ai cũng tưởng quý hóa lắm. Cưới về rồi mới trưng ra mặt thật, đối xử không ra gì với con dâu. Chị dâu lập tức tỏ vẻ mừng thầm, may là em gái nhà mình chưa có con, giờ ly hôn vẫn kịp. Nói là làm, cả nhà bảo nhau gom hết đồ đạc của con rồi đưa con gái về nhà yêu thương, chăm sóc. Lần này nhất quyết bắt con gái phải ly hôn, không thể để nhà chồng khi dễ, đối xử tệ bạc thế này.

Chứ nghĩ làm sao, con gái nhà người ta như vàng như ngọc, bị gãy chân, tay không lành lặn là đau lòng lắm rồi. Vậy mà gặp mẹ chồng không có lương tâm, không chăm sóc còn cho ăn cơm thiu, cơm thừa.

Con người ta nuôi hơn 20 năm, cưng còn không hết, khơi khơi đem gả sang thì bị họ đối xử như vậy, hỏi bố mẹ nào mà không tức không xót. Bởi vậy, em rất ủng hộ cách giải quyết dứt khoát, nhanh gọn lẹ từ phía gia đình mẹ đẻ của chị này.

Con gái mình họ không biết thương, biết xót thì mình đem về mình chăm, mình thương. Muốn khi dễ con gái nhà người ta, không có cửa nha. Bố mẹ chị rất thương chị và rất biết cách bảo vệ con gái.

hình ảnh

Em thấy hâm mộ chị này ghê. Đúng là chị hơi xui khi gặp phải chồng và mẹ chồng không tốt. Nhưng bù lại, chị may mắn có một gia đình rất yêu thương chị, từ bố mẹ, anh chị đến cả chị dâu cũng thương chị.

Nên thôi chị cứ về với gia đình mình, đừng cố níu kéo nhà chồng kia làm gì. Họ làm chị đau khổ thì gia đình chị cũng buồn theo. Nên đừng để họ có cơ hội làm khổ cả gia đình mình.

Qua sự việc của gia đình chị này, em cũng rút ra được cách dạy con gái trong thời đại ngày nay. Muốn con gái hạnh phúc, bố mẹ phải dạy con biết tự bảo vệ mình, biết lên tiếng khi bị đối xử bất công. Đồng thời, phải nói cho con gái biết, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con.

Chứ nhiều khi em thấy, có mấy chị bị nhà chồng hắt hủi, quay về nhà mẹ đẻ thì lại không được chấp nhận, bị xem là vết nhơ gia đình. Sao lại vậy được ạ, con gái mình dù gả đi thì vẫn mãi là con mình. Con gái càng chịu khổ, bị đối xử tệ bạc ở nhà chồng thì bố mẹ càng phải ra sức bảo vệ, che chở cho con. Chứ đến cả nhà mẹ đẻ còn không cho dung thân thì con gái biết đi đâu về đâu, thương lắm.

Theo WTT Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/nhan-tin-me-chong-cho-con-an-com-thiu-nha-gai-lai-han-3-chiec-o-to-den-gom-sach-do-don-con-gai-ve
BÀI LIÊN QUAN
X