Nhận tin bố bị tai biến, chàng trai khuyết tật vội vã ra sân bay gom tất cả tiền lẻ chỉ được 350k và tấm vé quý giá của tình ‘đồng bào’

19h30 tối 28/5, anh Nguyễn Quốc Phương, 29 tuổi, trú tại TP.HCM nhận tin bố tại quê nhà Kim Động, Hưng Yên bị tai biến. Trong khi đó, mẹ và em anh đã túc trực sẵn trong bệnh viện. Sau khi thu xếp công việc, trong ngày cuối cùng của tháng 5, anh Phương vội

19h30 tối 28/5, anh Nguyễn Quốc Phương, 29 tuổi, trú tại TP.HCM nhận tin bố tại quê nhà Kim Động, Hưng Yên bị tai biến. Trong khi đó, mẹ và em anh đã túc trực sẵn trong bệnh viện. Sau khi thu xếp công việc, trong ngày cuối cùng của tháng 5, anh Phương vội ra sân bay Tân Sơn Nhất, dự định hỏi chuyến bay sớm nhất về quê.

Anh Phương là người khuyết tật 2 bàn tay và 2 bàn chân, nhiều năm trước gặp khó khăn làm chứng minh nhân dân nên không có giấy tờ tuỳ thân. Đứng trước quầy vé hãng Bamboo Airways, khuôn mặt khắc khổ, anh nài nỉ nữ nhân viên: “Ba em bị tai biến, em cần về Hưng Yên gấp”.

Nữ nhân viên quầy vé của hãng Bamboo là Lương Thị Thu Thảo từ chối do hành khách không có giấy tờ. Nghe vậy, mặt anh Phương buồn hẳn. “Hồi trước vào TP.HCM, em đi xe khách, không có tiền đi máy bay đâu. Nhưng bây giờ dịch bệnh, xe khách không được hoạt động, em mới buộc lòng phải đi máy bay. Ba bị tai biến, đang mong em về”.

Nhận tin bố bị tai biến, chàng trai khuyết tật vội vã ra sân bay gom tất cả tiền lẻ chỉ được 350k và tấm vé quý giá của tình đồng bào - Ảnh 1.

Chàng trai khuyết tật với những tờ tiền lẻ bán vé số (Ảnh: Bamboo Airways cung cấp)

Nghe anh Phương nói, Thảo mủi lòng, sang hỏi trưởng ca là anh Nguyễn Đoàn Trí, nhờ giúp đỡ hoàn cảnh khuyết tật đáng thương.

Anh Trí chụp lại giấy chứng nhận khuyết tật của anh Phương do UBND xã cấp, trình bày với đại diện an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Biết là rất khó, nhưng chỉ một tia hy vọng, anh vẫn thử.

“Được, em!”. Câu trả lời đồng ý ngắn gọn nhưng ấm áp của an ninh sân bay khiến tôi mừng vui vô cùng!”, anh Trí nhớ lại.

Khi giấy tờ đã xong xuôi, Thảo làm thủ tục xuất vé máy bay cho anh Phương. Anh chững lại, hỏi: “Vé nhiều tiền không em?”. Báo giá thấp nhất trên hệ thống khi đó cho chuyến bay TP.HCM – Hà Nội là 900.000 đồng.

Anh Phương khó nhọc vét từng tờ tiền lẻ trong túi, vừa tròn 350.000 đồng, là toàn bộ “gia tài” bán vé số những ngày qua. 3 năm nay kể từ ngày đặt chân vào TP.HCM, đó là công việc mưu sinh của anh. Còn thiếu hơn nửa, anh nhờ nữ nhân viên quầy vé giữ hộ số tiền, tính bắt xe ôm về quận 7 vay tiền bạn.

Nhận tin bố bị tai biến, chàng trai khuyết tật vội vã ra sân bay gom tất cả tiền lẻ chỉ được 350k và tấm vé quý giá của tình đồng bào - Ảnh 2.

Nhân viên hãng hỗ trợ anh Phương bắt chuyến bay cuối cùng về Hà Nội (Ảnh: Bamboo Airways cung cấp)

Tuy nhiên, chuyến bay cuối cùng trong ngày của hãng sẽ khởi hành lúc 17h30. Quãng thời gian về quận 7 rồi quay lại sân bay, chắc chắn sẽ bị lỡ chuyến. Thảo và anh Trí quyết định cùng mọi người bù khoản tiền thiếu cho hành khách đặc biệt này.

“Mấy người chúng tôi, mỗi anh em một ít, gom đủ vé máy bay cho anh, còn dư một chút cũng nhét thêm vào túi anh làm lộ phí về quê từ sân bay Nội Bài. Sau khi thanh toán tiền vé máy bay, tôi đưa anh sang quầy làm thủ tục”, anh Trí kể.

Nhận vé rồi được hướng dẫn lên phòng chờ, anh Phương tần ngần một lúc rồi xin tên những nhân viên đã giúp đỡ, bịn rịn nói lời cảm ơn.

“Anh ấy mừng và muốn khóc”, Thảo nhớ lại.

Nhận tin bố bị tai biến, chàng trai khuyết tật vội vã ra sân bay gom tất cả tiền lẻ chỉ được 350k và tấm vé quý giá của tình "đồng bào" - Ảnh 3.

Nhận tin bố bị tai biến, chàng trai khuyết tật vội vã ra sân bay gom tất cả tiền lẻ chỉ được 350k và tấm vé quý giá của tình "đồng bào" - Ảnh 3.

Chàng trai khắc khổ cuối cùng đã bắt được chuyến bay về nhà, chăm sóc người bố bị tai biến (Ảnh: Bamboo Airways cung cấp)

19h30 tối 31/5, anh Phương đáp xuống sân bay Nội Bài. 2 tiếng sau, anh về đến nhà, cất đồ đạc, trong lòng bồn chồn. Sáng 1/6, anh vào bệnh viện, được biết tình hình của bố đã đỡ hơn, anh thở phào.

Anh sẽ ở nhà chăm sóc bố, chờ đến ngày tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM ổn định sẽ vào lại. Thời gian tới, anh sẽ ra UBND xã xin cấp căn cước công dân, hoàn thiện giấy tờ tuỳ thân.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các anh chị hãng bay đã lo lắng và hỗ trợ để tôi nhanh chóng được về bên người thân”, anh Phương nói.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X