Người đối xử với bạn theo 3 cách này mới chính là quý nhân của cuộc đời bạn

Ở đời có một nghịch lý, đôi khi người tốt với bạn lại làm hại bạn, còn người đối xử tệ với bạn có thể giúp bạn.

Đầu tiên, người làm tổn thương bạn khiến bạn tái sinh

Ai đó đã nói: “Nếu yêu thì hãy yêu đậm sâu; nếu không yêu thì đừng xát muối vào tim nhau”. Ai cũng mong được yêu và không phải chịu đau khổ. Nhưng trong cuộc sống, những va chạm không thể tránh khỏi. Nếu không bị tổn thương, bạn sẽ mãi như một cây nhỏ trong nhà kính, không bao giờ có thể lớn lên. Để bạn bị thương và vấp ngã thường xuyên hơn, thực chất là để tôi luyện tính cách của bạn và kiểm tra thể chất của bạn nhiều lần.

Nhà văn Mingqiancha đã viết về một điều như vậy: Khi anh ấy đến khu vực Tứ Xuyên-Tây Tạng, anh ấy thấy rằng người dân ở đó thích chiêu đãi khách bằng những chiếc bát gỗ tinh xảo. Bát gỗ rất cứng, khi cho bất cứ thứ gì vào sẽ không có mùi. Điều đáng kinh ngạc là chiếc bát gỗ không phải được làm từ thân của một cây gỗ lớn mà từ “mụn” của thân cây.

2

“Mụn” của cây là vết sẹo của cây. Khi cây bị thú vật cắn phá, bị mưa gió làm hư hại sẽ để lại vết thương. Theo thời gian, vết thương biến thành mụn nhọt. Trong đám cưới, nhiều cô dâu chú rể sẽ nhận được món quà là “bát gỗ”. Thanh niên nam nữ cũng thích hát: “Nếu em là cái bát gỗ, thà giấu trong bàn tay”.

“Vết sẹo” có nghĩa là sự phát triển. Người làm tổn thương bạn sẽ giúp bạn tái sinh theo một cách kỳ diệu. Sau lần tổn thương đó, bạn sẽ thêm mạnh mẽ và vững vàng.

Những người khiến bạn đau khổ, tổn thương có thể là kẻ ác, có thể là người cố ý làm tổn thương bạn, bạn không nên oán hận mà hãy cảm ơn họ đã khiến bạn thực sự trưởng thành. Không có gì đáng để đau khổ cả, thấp điểm là khởi đầu, đau khổ là động lực và vết sẹo là trưởng thành.

Thứ hai, những người động viên bạn khiến bạn tỏa sáng

Nói đến khen ngợi, nhiều người cho rằng đây là một điều hết sức “đạo đức giả”. Có một sự khác biệt giữa khen ngợi và tâng bốc. Khi giáo dục trẻ em, chúng tôi có quan niệm này: khen ngợi càng nhiều, càng tích cực. Trên thực tế, người lớn cũng cần được khen ngợi, nếu không họ sẽ cảm thấy nhụt chí và mất dũng khí để tiến lên.

Người ta thường nói: “Đã là vàng thì sẽ mãi sáng bóng”. Nhưng vàng không ai đi đánh bóng, ánh sáng của vàng từ đâu ra? Những người khen ngợi bạn coi bạn như vàng và cố gắng động viên bạn để bạn tiến lên. Đó là quý nhân trong cuộc đời bạn.

1

Thứ ba, những người từ chối giúp đỡ để bạn học cách vượt qua khó khăn

Nếu bạn nhờ ai đó giúp đỡ, bên kia đồng ý. Bạn sẽ rất hạnh phúc. Khi bạn có thể hài lòng mỗi khi cần giúp đỡ thì bạn sẽ hình thành thói quen há miệng chờ sung. Nhưng bạn có biết được rằng bị từ chối là một khóa học bắt buộc trong cuộc sống.

Khi bạn bước vào xã hội mà những người xung quanh không chịu giúp đỡ bạn thì bạn chỉ biết dựa vào chính mình. Đó cũng là lúc bạn sẽ trưởng thành và vững vàng hơn từng ngày. Bạn sẽ học cách vượt qua nỗi đau, tự mình giải quyết những khó khăn và trở nên bất khả chiến bại.

Theo phunutoday Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://phunutoday.vn/nguoi-doi-xu-voi-ban-theo-3-cach-nay-moi-chinh-la-quy-nhan-cua-cuoc-doi-ban-d348480.html
BÀI LIÊN QUAN
X