Nghẹn ngào trước những em bé vùng cao “thiếu ấm”, lòng mắt đỏ ngầu vì trời rét

Khoảnh khắc không đủ ấm, đứng giữa trời rét lạnh của những em bé vùng cao gây xúc động đối với nhiều người. Hiện nay, một số nơi ở vùng núi phía Bắc đang hứng chịu đợt rét đậm, sương mù phủ kín và thậm chí nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 2 độ C

Khoảnh khắc không đủ ấm, đứng giữa trời rét lạnh của những em bé vùng cao gây xúc động đối với nhiều người.

Hiện nay, một số nơi ở vùng núi phía Bắc đang hứng chịu đợt rét đậm, sương mù phủ kín và thậm chí nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 2 độ C khiến cho nhiều người dân phải “khổ sở” chống chọi. Đặc biệt, mới đây, hình ảnh những em bé vùng cao đang đứng bơ vơ giữa trời lạnh nhưng trên người chỉ có vài mảnh vải, áo quần không đủ ấm khiến không ít cư dân mạng cảm thấy xót xa.

Nghẹn ngào hơn khi một em bé xuất hiện với đôi mắt từ màu trắng vốn có đã chuyển sang đỏ ngầu vì ảnh hưởng của đợt rét kéo dài, làm cho mạch máu bị vỡ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, một số người không chỉ đau lòng mà còn hy vọng sẽ có các nhà hảo tâm giúp đỡ, cung cấp thêm áo ấm để giúp các em vượt qua cơn rét buốt này.

Hàng loạt bình luận từ các cư dân mạng như: “Khổ thân các cháu”, “Thương các con quá”, “Thương các cháu quá! Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra”, “Hãy giúp đỡ các bé ấy với đi ạ” hay “Trời ơi thương các con quá, nhìn thấy thương tâm cha mẹ sao lại không nuôi để cho các con như vậy chứ”… sau khi thấy cảnh thiếu thốn vật chất của những em bé vùng cao.

Ảnh: Tuổi Trẻ

Không dừng lại ở đó, một số trẻ em ở Sa Pa còn bị bố mẹ “đẩy” đi bán hàng rong giữa đêm với thời tiết gần chạm ngưỡng 0 độ. Khoảnh khắc những đứa trẻ người Mông run rẩy bám theo khách bán đồ lưu niệm khiến người xem chỉ biết nghẹn lòng và thương xót.

Có thể nói, cho dù là hoàn cảnh nào thì trẻ em vẫn cần được yêu thương và bảo vệ. Cần lên án những hành động xem chúng như một “công cụ” để kiếm tiền, phục vụ lợi ích cá nhân mà gây nên những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X