Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ

Chiều cuối tháng 3, tôi cùng đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hợi. Căn nhà nhỏ của bà Hợi nằm sâu trong con ngõ của xóm Cầu Gụ, (xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang). Bố mất đột ngột, 2 đứa trẻ

Chiều cuối tháng 3, tôi cùng đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hợi. Căn nhà nhỏ của bà Hợi nằm sâu trong con ngõ của xóm Cầu Gụ, (xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ...-1

Bố mất đột ngột, 2 đứa trẻ mồ côi cha chỉ còn biết nương tựa người bà nội nghèo khó

Bước vào trong nhà, là một không khí đau buồn tang tóc bao trùm với mùi nhang và tiếng tụng kinh réo rắt phát ra từ chiếc đài nhỏ, trên bàn thờ là di ảnh người đàn ông vắn số, với ánh mắt còn nguyên sự thảng thốt. Dường như anh không thể yên lòng mà ra đi khi còn lại 2 đứa con nhỏ trên đời, trong khi mẹ của chúng thì chưa biết đến ngày về…

Trân trối nhìn lên bàn thờ con trai, giọng bà Hợi nghẹn lại: “Hôm ấy là đêm ngày 29 tháng 2, mấy bố con nó vẫn đang trêu đùa nhau, chợt tôi thấy tiếng em nó ú ớ, tôi vội vã chạy sang thì thấy em nó nằm ngửa trên nền nhà mắt trợn trừng, mồm mép sùi bọt. Hoảng quá tôi hô hoán lên, mọi người chạy đến day ngực đã thấy người em nó lạnh toát rồi… Em nó đi mà chẳng nói câu nào với mẹ, chẳng nói gì với con, tội nghiệp con tôi…!”.

Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ...-2

Nỗi đau của bà Hợi khi chồng và con trai đều ra đi đột ngột.

Kéo vạt áo lên lau nước mắt, bà Hợi kể: 13 năm trước, chồng bà đột ngột qua đời, cảnh mẹ góa con côi vô cùng chật vật. Cũng vì nhà nghèo mà đứa con trai lớn vốn không được thông minh, nhanh nhẹn như con nhà người ta, nên năm nay đã 33 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ.

Gánh nặng cuộc sống dồn lên đôi vai đứa con thứ là anh Trần Văn Hải (sinh năm 1993). 2 năm trước vì một lỗi lầm mắc phải mà vợ anh Hải phải đi trại chấp hành án phạt. Để nuôi mẹ, nuôi con, anh Hải xin làm công nhân ở một khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ...-3

Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ...-4

Cuộc sống của gia đình người phụ nữ này vốn vô cùng chật vật, nay con trai đột ngột qua đời lại càng khó khăn gấp bội

Gửi 2 đứa con cho mẹ chăm sóc, anh Hải cố gắng làm thêm giờ để mong có thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Chính vì vậy mà 2 đứa trẻ hiếm khi được gặp bố, có được ngày nghỉ hiếm hoi nào là anh Hải tức tốc về với con.

“Hôm đó là thứ bảy, bố nó được nghỉ, cả ngày mấy bố con cứ quấn quýt bên nhau, không ai có thể ngờ đó là lần cuối cùng bố con nó được bên nhau”, nghĩ đến đứa con trai bạc mệnh, bà Hợi lại ôm mặt khóc nấc lên.

Thấy bà khóc, 2 đứa trẻ 5 và 8 tuổi chạy lại ôm bà khóc toáng lên, cứ thế 3 bà cháu ôm nhau khóc than trong nỗi đau đến tột cùng. Ngoài trời thì mưa phùn rả rích, khiến cho không khí nơi đây càng thêm phần ảm đạm, thê lương…

Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ...-5

Nhìn vành khăn trắng trên đầu 2 đứa trẻ, khó ai có thể cầm lòng mình được

Trước nỗi đau quá lớn đến bất ngờ, không biết phải an ủi bà cháu bà Hợi thế nào, chúng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn nhau. Anh Hoàng Văn Huế, Bí thư đoàn xã Đông Sơn ái ngại chia sẻ:

“Biến cố đau lòng xảy đến với gia đình bà Hợi, tất cả chúng tôi ai cũng rất sửng sốt. Lao động chính trong nhà không còn, cuộc sống của mấy mẹ con, bà cháu bà Hợi trước mắt sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Gia đình bà Hợi nhiều năm qua là hộ nghèo trong xã, bản thân bà Hợi chồng cũng đột ngột mất từ lâu, sức khỏe lại yếu nên cuộc sống vốn đã rất chật vật. Qua đây, chúng tôi cũng tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho 3 bà cháu”.

Ngày định mệnh của người cha bỏ lại 2 đứa con thơ sống bơ vơ...-6

Mong rằng, rồi đây sẽ có những nhà hảo tâm dang rộng vòng tay với 2 đứa trẻ đáng thương

Theo dân trí

BÀI LIÊN QUAN
X