‘Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé’ – 𝚃â𝚖 𝚜ự 𝚡é 𝚕ò𝚗𝚐 của nữ điều dưỡng mắc ‘𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚔é𝚙’

Nữ điều dưỡng nhận tin ung thư như sét đánh ngang tai Tôi gặp người phụ nữ nghị lực này vào những ngày cuối thu của tiết trời Hà Nội – Nữ điều dưỡng Hoàng Thanh Thủy (sinh năm 1981) đang công tác tại khoa Viêm Gan, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kể

Nữ điều dưỡng nhận tin ung thư như sét đánh ngang tai

Tôi gặp người phụ nữ nghị lực này vào những ngày cuối thu của tiết trời Hà Nội – Nữ điều dưỡng Hoàng Thanh Thủy (sinh năm 1981) đang công tác tại khoa Viêm Gan, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, kể rằng: Tháng 6/2018, chị nhận tin ung thư phổi giai đoạn cuối mà như sét đánh ngang tai. Là một người làm trong ngành Y chị hiểu rõ về căn bệnh và những đớn đau, áp lực mà chị sẽ phải đối mặt.

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 1

Sau khi bán nhà để chữa bệnh cho chồng được một thời gian, nữ điều dưỡng phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối

Chị Thuỷ tâm sự, bản thân chị là phụ nữ nhưng lại là trụ cột của gia đình nên đứng trước biến cố lớn của cuộc đời, chị vẫn phải gắng gượng cắn răng tự chịu đựng một mình, không dám chia sẻ. Nên lần đầu tiên vào viện K điều trị hoá chất, chị giấu nhẹm thông tin với gia đình và nói dối rằng, chị đi công tác 20 ngày. Việc cơ quan chị báo cáo xin tạm nghỉ làm.

Nữ điều dưỡng tâm sự, cả gia đình chị đang phải ở nhờ nhà mẹ chồng, mẹ chồng chị yếu lắm. Chồng chị mắc bệnh thận và tim nhiều năm không lao động được. Con trai chị đang học lớp 8. Nếu biết tin chị bị ung thư chắc mọi người sẽ rất sốc. Đi bệnh viện 1 mình chị cũng tủi, cũng cực lắm, nhưng phải cố gắng, chị Thủy nói rồi đưa ánh mắt buồn nhìn ra xa xăm.

Sau 2 đợt điều trị hóa chất, lúc này chị Thủy có muốn giấu gia đình thì cũng không thể giấu thêm được nữa. Bởi, phải điều trị hóa chất nên cơ thể chị bị phá hủy đến tàn tạ khiến ai nhìn cũng nhận ra.

Khi biết chị đang bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ và phải chiến đấu giành giật lại sự sống, cả nhà ai cũng khóc, duy có mình chị không khóc. Chị bảo: “Có bệnh thì chữa, khóc cũng không giải quyết được việc gì”. Thân mang trọng bệnh nhưng rồi chính chị lại là người phải động viên, chấn an tinh thần các thành viên trong gia đình.

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 2

Chị Thủy cho biết, thời gian đầu sợ gia đình sốc chị không chia sẻ bệnh mà tự mình đến viện điều trị

Chị Thủy cho biết thêm, chồng chị Thủy là anh Bùi Huy mắc bệnh suy thận từ năm 2007, đều đặn tuần phải chạy thận 3 buổi. Năm 2014, chị đánh liều bán đi căn nhà rồi xin về sống chung với mẹ chồng để lấy tiền ghép thận cho chồng. Sau khi được ghép thận xong, anh Huy lại phát hiện mắc bệnh tim, bệnh tật nên anh không đỡ đần được gì cho vợ con.

Người mẹ nghị lực gồng mình chống chọi với “ung thư kép”

Điều trị xong 5 đợt hóa chất, những tưởng căn bệnh đã lui, nhưng đến tháng 4/2019 chị Thủy phát hiện căn bệnh đã di căn lên não, chị được chuyển từ bệnh viện K về bệnh viện Bạch Mai để xạ Gama quay kết hợp xạ gia tốc, hóa chất toàn thân.

Tháng 12/2019, chị Thủy lại phát hiện di căn gan, tụy phải điều trị lại hóa chất toàn thân.

Dường như số phận vẫn chưa buông tha chị, tháng 9/2020, chị Thủy phát hiện thêm ung thư buồng trứng, di căn 1 đốt sống lưng. Ngay lập tức chị phải phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và tiếp tục phải điều trị hóa chất toàn thân.

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 3

Chị luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ, để mọi người xung quanh không đau lòng vì mình

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 4

Nhưng khi nhắc tới con trai, người phụ nữ kiên cường này lại không cầm được lòng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc trưởng khoa Viêm Gan, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (nơi chị Thủy đang công tác) cho biết, chị Thủy là một người phụ nữ rất kiên cường và nghị lực, ngoài những lúc bắt buộc phải nghỉ để chữa bệnh, chị vẫn đi làm và hoàn thành tốt các công việc.

“Thủy là người rất tự trọng và không bao giờ xin được ưu tiên hơn các nhân viên khác”, bác sĩ Phúc nhận xét về người cán bộ của khoa mình.

Bác sĩ Phúc chia sẻ thêm, dù mang trong mình 2 căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, nhưng khi chăm sóc bệnh nhân chị Thủy luôn lạc quan, hài hước, chia sẻ động viên bệnh nhân. Các bệnh nhân được chị Thủy chăm sóc ai cũng yêu mến tin tưởng.

Bác sĩ Phúc tâm sự: “Từ khi Thủy mắc bệnh, chúng tôi luôn dõi theo và trao đổi với các bác sĩ điều trị cho Thủy. Có những giai đoạn, bác sĩ phải lắc đầu vì tiên lượng quá xấu, nhưng thật bất ngờ Thủy đã vượt qua. Nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức cho Thủy”.

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 5

Cơ hội được sống tiếp của chị vẫn còn, nếu được sử dụng thuốc miễn dịch

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thanh, Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh nhân Thủy mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư phổi và buồng trứng đã di căn lên não, gan, xương. Hiện đang điều trị hóa chất và thuốc kháng thể chi phí mỗi đợt lên đến 20-30 triệu đồng, một đợt khoảng 20 ngày.

Tuy nhiên do căn bệnh quá nặng nề, sức khỏe hiện tại của chị rất yếu, chúng tôi đã hội chẩn và tư vấn cho chị Thủy điều trị thuốc miễn dịch. Thuốc này bảo hiểm y tế chỉ chi trả một phần nên rất đắt, khoảng hơn 60 triệu/ đợt”.

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 6

Chị Thuỷ đưa ánh mắt buồn xa xăm. Mong các nhà hảo tâm hay chung tay đừng để chị cô đơn trên hành trình giành giật lại sự sống cho dù rất mong manh.

Biết được tình trạng sức khỏe của mình, nhưng trước số tiền 60 triệu đồng cho mỗi đợt điều trị, chị Thủy bất lực hoàn toàn. Để cầm cự chữa bệnh bao lâu nay, số tiền còn lại sau khi bán nhà, cộng thêm vay ngân hàng, anh em, bạn bè đều đã hết sạch từ lâu.

“Con chị còn nhỏ, chị thèm sống và khát sống lắm em ạ! Nhưng giờ chị bất lực thật rồi, bố mẹ thì già yếu, hai bên gia đình đều là công nhân và lao động tự do không thể giúp thêm được nữa”, chị Thủy nói rồi lặng lẽ lau nước mắt.

Luôn mạnh mẽ, lạc quan, nhưng khi nhắc đến con, người mẹ nghị lực đã không cầm được nước mắt. Chị bảo, chị đã dặn con: “Nếu một ngày mẹ không còn, con hãy nghĩ là mẹ đi trực chưa về nhé”.

Nếu mẹ không còn, con hãy nghĩ mẹ đi trực chưa về nhé - 7

“Nếu một ngày mẹ không còn, con hãy nghĩ là mẹ đi trực chưa về nhé”, chị Thủy dặn dò con trai

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Hoàng Thanh Thủy

Địa chỉ: Khoa Viêm Gan, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Giải Phóng)

ĐT: 0763083957

Hiện chị Thủy đang điều trị tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, bệnh viện Bạch Mai.

ĐT: 0913052986 (số phòng CTXH)

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X