Nam sinh 𝚝𝚛ố𝚗 cả nhà đi làm công nhân đạt 29,75 điểm đã đỗ trường mơ ước: Cha mẹ ‘𝚗ở 𝚖à𝚢 𝚗ở 𝚖ặ𝚝’

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020, có rất nhiều câu chuyện về các sĩ tử để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc và những ấn tượng khó quên. Nhắc đến đây, chắc hẳn chúng ta không thể nào quên chàng trai nói dối bố mẹ đi làm công nhân, ba lần thi lại

Kỳ thi THPT Quốc Gia 2020, có rất nhiều câu chuyện về các sĩ tử để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc và những ấn tượng khó quên. Nhắc đến đây, chắc hẳn chúng ta không thể nào quên chàng trai nói dối bố mẹ đi làm công nhân, ba lần thi lại đại học với giấc mơ màu áo lính.

Nam sinh Lăng Thanh Quang, chàng trai dân tộc thiểu số với nhiều nghị lực để chạm đến cánh cổng trường đại học mà cậu bạn mong ước ngần ấy năm. Chàng trai ấy là cựu học sinh trường THPT Đồng Bành (Chi Lăng – Lạng Sơn), người có được số điểm mà nhiều người mong ước với tổng 29,75 điểm ở khối C, trong đó 8 điểm Văn, Sử 9,5 và 9,5 môn Địa lý, kèm thêm điểm ưu tiên.

Nam sinh âm thầm ôn thi đạt 29,75 điểm đã đỗ học viện Biên phòng.

Câu chuyện của Quang được mọi người biết đến không những với giấc mơ về việc được học Biên phòng, chàng trai này còn khiến mọi người phải xúc động với những điều phi thường nhỏ bé cậu bạn đã trải qua suốt bao năm qua.

Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, chàng trai cứ miệt mài học tập và ôn thi lại suốt nhiều năm liền, may mắn vẫn chưa thực sự mỉm cười với cậu bạn, con số 0.25 luôn ám ảnh nam sinh vì kém duyên với quân đội. Nhưng điều đó không làm nhụt chí chàng trai 9x này, Quang cứ chọn học tập và cố gắng chinh phục hoài bão của bản thân.

Thành tích xuất sắc của Quang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Được biết, đây là lần thứ 3 Lăng Thanh Quang dự thi đại học. Trước đó, vào năm 2019, em từng học Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), sau đó được phân học tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ Quang đã ngoài 50 tuổi nên em không thể tiếp tục học Đại học. Đồng thời, Quang quyết định thi tuyển để đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Hoàn cảnh gia đình có phần khó khăn, nam sinh này đã nói dối bố mẹ đi làm công nhân.

Tiết lộ lý do bỏ đại học, Lăng Thanh Quang cho hay: “Nếu học ĐH Luật, bố mẹ phải nuôi mình 4 năm ăn học, trong khi nhà mình nghèo. Dưới mình có em trai 6 tuổi, mình muốn bố mẹ nuôi dạy em ăn học tốt hơn, không phải khổ vì mình. Nếu mình đỗ Học viện Biên phòng thì bố mẹ không phải vất vả nuôi mình ăn học”.

Cậu bạn đã có một lời nói dối “ngọt ngào” với gia đình, để được học, được thi thêm lần nữa. Thanh Quang đã khăn gói một mình từ Lạng Sơn vào Bắc Giang, nói với bố mẹ là đi làm công nhân nhưng thực ra là để đăng ký và ôn thi, tìm cơ hội vào đại học. Trước đó, chàng trai 9x có dự định xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, dù đã thi đỗ nhưng vì tình hình dịch bệnh nên chưa thể bắt đầu làm việc tại nước bạn được.

Suốt khoảng thời gian đó, gia đình bạn bè cứ nghĩ Quang đi làm công nhân để có thêm tiền tiêu cá nhân, đợi đến ngày đi sang Hàn Quốc, không ngờ cậu bạn đã âm thầm ôn thi và đạt được kết quả cao trong kỳ thi vừa qua với con số vô cùng ấn tượng.

Câu chuyện của Quang là tấm gương vượt khó cho nhiều bạn trẻ học hỏi

Sinh ra lớn lên ở vùng cao, điều kiện học tập khó khăn, bố mẹ cũng lớn tuổi, Quang luôn lo lắng trước những hi sinh của bố mẹ cho việc học của mình, cậu bạn còn là một người anh trách nhiệm, là anh lớn luôn mong muốn cho em mình được học tập sinh hoạt tốt nhất, những lo lắng của Quang giờ đây đã được giải toả, nam sinh đã đạt được những điều mong muốn sau bao cố gắng, bao thử thách đã qua. Cậu cho biết lựa chọn này sẽ không phải khiến bố mẹ lao tâm khổ tứ, tìm kế sinh nhai và nuôi cậu ăn học

Ngày 5/10 Học viện Biên phòng công bố kết quả tuyển sinh, Thanh Quang chia sẻ: “Mình đã đậu rồi, mình xếp hạng thứ 21, mình rất vui khi nhận được kết quả này, giờ mình đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc nhập học rồi.”

Chúc mừng em đã đỗ vào ngôi trường mơ ước!

Với số điểm ấn tượng trong kỳ thi THPT Quốc Gia 2020, Thanh Quang đã chính thức trở thành một anh bộ đội Biên phòng, khoác lên mình bộ quân phục với đầy niềm tự hào của bản thân nam sinh và gia đình.

Thanh Quang cho biết, hiện tại gia đình, thầy cô và bạn bè vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó, mọi người vẫn nghĩ em đang đi làm thuê để chờ ngày sang Hàn Quốc, không ngờ em âm thầm ôn thi và đạt được kết quả cao.

Cậu bạn cũng tâm sự vừa đi mổ mắt để đủ điều kiện nhập học, sau đó sẽ nhập học vào trường ngay.

Nhiều cư dân mạng không khỏi liên tưởng đến trường hợp cậu nam sinh từng bỏ học vì mê game nhưng sau nhiều nỗ lực đã có thể đạt danh hiệu Thủ khoa khối A cả nước. Có lẽ đúng như mọi người thường nói, chuyện học không có giới hạn, không có bất kỳ định chế nào, chỉ cần bản thân biết tự cố gắng nỗ lực thì không bao giờ là quá muộn

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X