Nam sinh nghèo dối bố mẹ lên Bắc Giang làm công ty, lén thuê trọ ôn thi đại học đạt 29,75đ

Lăng Thanh Quang, sinh năm 199 ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và vốn là cựu học sinh trường THPT Đồng Bành. Trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Quang thi khối C00 và xuất sắc đạt Văn 8 điểm; Sử 9,5 điểm; địa 9,5 điểm. Tổng 27 điểm,

Lăng Thanh Quang, sinh năm 199 ở thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và vốn là cựu học sinh trường THPT Đồng Bành. Trong kì thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Quang thi khối C00 và xuất sắc đạt Văn 8 điểm; Sử 9,5 điểm; địa 9,5 điểm. Tổng 27 điểm, Quang được cộng ưu tiên 2,75 điểm nên thành 29,75 điểm.

Ảnh Internet.

Đặc biệt, đây là năm thứ ba Quang dự thi đại học và trước đó cũng từng xuất sắc đạt điểm cao. Năm 2018, Quang học Đại học dự bị ở Việt Trì và sau đó được phân học tại trường Đại học Luật Hà Nội.

Tuy nhiên, lúc đó con đường học tập của Quang phải dừng lại vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ ngoài 50 tuổi nên gánh nặng kinh tế không thể kham nổi. Anh chàng đã quyết định không theo Đại học Luật, đến năm 2019 đã đi thi tuyển lao động Hàn Quốc. Dù đã thi đỗ đi Hàn Quốc, Quang bị kẹt lại Việt Nam do ảnh hưởng khó lường của dịch bệnh.

Đến 2020, Quang nói với gia đình là lên Bắc Giang làm công ty trong thời gian chờ sang Hàn nhưng thực chất là anh chàng đã thuê trọ, mua sách vở và tự ôn thi đại học. Khát khao được đi học cũng như ý thức được khả năng của bản thân là điều thôi thúc Quang không thể từ bỏ con đường học vấn.

Sau bao nỗ lực, cây cũng trổ quả ngọt. Kết quả, Quang đã đạt số điểm tổng đáng nể và từng môn đều ở điểm 8 trở lên. Theo nguyện vọng, Quang dự tuyển vào Học viện Biên phòng. Con đường phía trước hẳn nhiên sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với ý chí kiên trì cùng lòng đam mê học tập sẽ giúp Quang mạnh mẽ vượt qua.

Ảnh Internet.

Chia sẻ về bước đi của mình hiện tại, Quang đã lý giải vì sao năm xưa đã không học Đại học Luật dù đã đậu vào. “Nếu học Đại học Luật, bố mẹ phải nuôi mình 4 năm ăn học, trong khi nhà mình nghèo. Dưới mình có em trai 6 tuổi, mình muốn bố mẹ nuôi dạy em ăn học tốt hơn, không phải khổ vì mình. Nếu mình đỗ Biên phòng thì bố mẹ không phải vất vả nuôi mình ăn học”.

Nghe mà vừa thương vừa nể câu chuyện của nam sinh hiếu học đã không từ bỏ giấc mơ chinh phục tri thức. Học giỏi nhưng Quang biết thấu hiểu cho bố mẹ, nghĩ đến tương lai 4 năm ăn học sẽ là gánh nặng rất lớn đè lên vai họ. Chưa kể trong nhà còn đứa em 6 tuổi cũng sẽ tiêu tốn số tiền ăn học vì đang tuổi ăn tuổi lớn.

Không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân, Quang đã chọn cách tạm dừng lại. Nhưng như đã nói, khó khăn sẽ là đòn bẩy giúp người tài bật lên thật cao thật xa. Sau khoảng thời gian dừng lại, Quang đã suy nghĩ và tìm ra hướng đi mới có thể giúp cậu thỏa mãn giấc mơ tri thức, lại đỡ đần bố mẹ gánh nặng kinh tế.

Quang cho biết, đến nay gia đình và thầy cô đều chưa biết anh chàng đã đỗ đại học, thậm chí đỗ với số điểm cao ngất như vậy.

Thủ khoa khối A toàn quốc bản lĩnh làm lại từ quá khứ sai lầm. (Ảnh Internet)

Theo dõi câu chuyện đáng ngưỡng mộ của nam sinh Lạng Sơn, mới nhớ đến trường hợp của nam sinh Nguyễn Văn Kiên – thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm 29,75 (Toán 10, Hóa 10, Lý 9,75).

Dù mỗi người có những câu chuyện khác nhau, như Kiên từng học rất giỏi nhưng mê game nên bỏ học, va vấp ngoài đời đủ “ngấm đòn” mới quay về đi học lại, nhưng cả hai trường hợp đều ở chung một điểm: Cuộc sống luôn có ngày mai để bạn hy vọng, nỗ lực, phấn đấu và gặt quả ngọt.

Quá khứ có khốn khổ, có sai lầm cỡ nào nhưng chỉ cần còn đam mê, kiên trì và ý thức làm lại thì cuộc đời sẽ rất công bằng và tử tế mang đến những quả ngọt.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X