Mới nhất: “Chị đại quận 4” vẫn lì lợm ra đường, không đeo khẩu trang trong ngày đầu “Ai ở đâu ở yên đấy”

Bắt đầu từ 0h ngày 23/08, TP. Hồ Chí Minh áp dụng nghiêm lệnh giãn cách “Ai ở đâu ở yên đấy” trong vòng 2 tuần. Ngay trong ngày 22/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Nội vụ, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ

Bắt đầu từ 0h ngày 23/08, TP. Hồ Chí Minh áp dụng nghiêm lệnh giãn cách “Ai ở đâu ở yên đấy” trong vòng 2 tuần. Ngay trong ngày 22/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Nội vụ, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tham mưu Kế hoạch thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn có nguy cơ cao (“vùng cam”) và rất cao (“vùng đỏ”). Theo đó, người dân trên toàn thành phố thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu thì ở đó”, không đi ra đường, không đi mua hàng trực tiếp. Chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân.

Theo ghi nhận của báo chí, đường phố vắng vẻ hơn so ngày thường, rất nhiều trường hợp bị yêu cầu quay về vì lý do không chính đáng trong ngày đầu.

Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng bày tỏ ngán ngẩm khi người phụ nữ quận 4 – nhân vật từng bị xử phạt trước đó rất nhiều lần vẫn thản nhiên ra đường. Vẫn là thái độ chống đối, không đeo không đeo khẩu trang, người phụ nữ trung niên dắt theo con nhỏ di chuyển từ quận 4 sang quận 1 giữa lệnh giãn cách xã hội. Trong thời gian TP. Hồ Chí Minh đang nghiêm chỉnh chấp hành quy định. Trường hợp này đã có nhiều phát ngôn thiếu chừng mực như: khẳng định Sài Gòn không có dịch bệnh, từ chối đeo khẩu trang vì ngộp thở… Được biết. người này tên tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4). Mẹ ruột của chị N từng nói rằng con gái mình có vấn đề về thần kinh nên mới hành xử “khác người” như thế.

Chị N và con gái đi trên cầu Ông Lãnh quận 1.

Chiều 9/8, chị N chạy xe máy chở theo con gái từ quận 4 sang quận 1 mua nhu yếu phẩm nhưng không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe, người này ngoan cố không chấp hành và cho rằng đeo khẩu trang khó chịu. Đến ngày 10/8, ngành chức năng quận 1 đã tiến hành phạt bà N số tiền 2,6 triệu đồng về hành vi ra ngoài không cần thiết, không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân.

Ngày 21/08, chị N dắt con gái xuất hiện trên nhiều con đường TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 12/08, MXH xuất hiện đoạn clip chị N cãi tay đôi với cán bộ tại chốt kiểm soát. Chị N. vừa lớn tiếng với chiến sĩ công an, vừa mắng xơi xơi vào mặt con gái khi được nhắc nhở đeo khẩu trang. Theo đó, khi ngồi làm việc với lực lượng chức năng, người phụ nữ này liên tục phản bác lại với giọng điệu gay gắt khiến đồng chí công an phải nói lớn:

– “Chị nói lại câu không đeo khẩu trang là không ai có quyền được phạt coi”.

– “Tôi lên đây không phải để gặp anh mà mắc gì tôi phải nói giống vậy. Tôi không cần phải nói chuyện với anh”.

Vừa nói người phụ nữ này vừa kéo khẩu trang xuống khiến cô con gái nhỏ đứng bên cạnh phải lên tiếng: “Đeo khẩu trang lên đi mẹ”. Người phụ nữ liền quay sang mắng luôn cả con gái: “Thì mẹ đang đeo nè, mẹ đã nói ngồi đây có ảnh hưởng gì đâu. Cách xa từ khoảng bao nhiêu mét rồi.”

Chị N cãi nhau cực căng với cán bộ tại nhà riêng.

Ngày 31/5, người phụ nữ này đến cửa hàng tiện lợi quận 4 nhưng không đeo khẩu trang, khi được nhắc nhở thì không chấp hành. Sau đó, bà N bị UBND phường 13 (quận 4) xử phạt 2,3 triệu đồng về hành vi không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X