Mọi năm tốn 25 triệu về quê ăn Tết, năm nay cả nhà 4 người ở lại chỉ 1 triệu

Tự bao giờ, câu hỏi năm nay có về quê ăn Tết không trở thành vấn đề được bàn luận xôm tụ trong mọi cuộc trò chuyện. Năm nay nhiều người chọn không về quê ăn Tết phần vì không đủ tiền, phần vì ngại quy định cách ly cứ thay đổi “xoành xoạch” nhưng

Tự bao giờ, câu hỏi năm nay có về quê ăn Tết không trở thành vấn đề được bàn luận xôm tụ trong mọi cuộc trò chuyện. Năm nay nhiều người chọn không về quê ăn Tết phần vì không đủ tiền, phần vì ngại quy định cách ly cứ thay đổi “xoành xoạch” nhưng họ lại không thể nghỉ quá nhiều ngày trước Tết.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam.

Bà con nào năm nay còn chần chừ chưa dám quyết có nên về quê ăn Tết không hãy thử đọc bài này để có quyết định cho mình nha.

Qua lời kể của anh Trần Văn Tuấn, ở Hà Nội trên trang Vietnamnet, mọi năm cả nhà anh 4 người về quê tốn hết 25 triệu đồng. Anh kể quê nội ở Hà Tĩnh, còn ngoại ở Đà Nẵng. Cả 2 vợ chồng anh đều là dân văn phòng ở Hà Nội, tổng thu nhập của 2 người khoảng 25 triệu đồng/tháng. Hiện tại, vợ chồng anh đã có nhà riêng và 2 đứa con gồm 1 đứa 10 tuổi và 1 đứa 5 tuổi. Con lớn tầm này lại học trường công nên chi phí cho con cái đối với vợ chồng anh không quá nhiều. Mỗi tháng vợ chồng anh xài 15 triệu, còn 10 triệu để dành.

Như mọi năm, cứ Tết là anh lại về quê, dù ở nội hay ngoại thì chi phí vẫn rất nhiều, nào tiền xe cộ đi lại rồi quà biếu Tết, làm bữa cơm đãi khách… tốn hết 25 triệu bằng tổng thu nhập của 2 vợ chồng.

Năm nay dịch kéo dài, thu nhập của 2 vợ chồng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, cộng với tình hình có vẻ phức tạp và diễn biến khó lường, thế nên cả nhà anh quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết.

Mất nhiều ngày đắn đo suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng, anh Tuấn bảo trước tiên là vì bản thân, sau là vì gia đình. Tuy không được về quê sum họp gia đình nhưng đổi lại cả nhà an tâm về sức khỏe của mình.

Anh nói bản thân chưa bị bệnh nhưng lỡ đi tàu xe tiếp xúc F0 thì vô tình cả nhà anh trở thành F1 lại mang về rủi ro nhiễm bệnh cho cả gia đình. Ở chiều ngược lại, nếu từ quê lên Hà Nội, chẳng may nhà anh trở thành F0 có khi ảnh hưởng cả chung cư… Nên thôi quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết là hoàn toàn hợp lý.

Tưởng đâu ở nhà sẽ buồn chứ ông bà nội ngoại 2 bên đều tán thành, chẳng hối thúc con cháu về như mọi năm nữa. Anh nói cũng nhờ ở lại không về quê ăn Tết mà cả nhà anh tiết kiệm được khoản kha khá, vì mọi năm phải tốn tiền xe cộ đi lại, tiền mừng tuổi, quà Tết rồi làm cơm đãi khách… cũng hết 25 triệu, còn năm nay quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết cả nhà anh chỉ tốn 1 triệu đồng.

Ăn uống cũng như mọi ngày, thay vì mua thịt cá nhiều thì giờ bớt chút để thay bánh chưng, bánh tét, rồi các loại giò chả. Cả năm tiêu xài sao giờ Tết vẫn như vậy. Vợ chồng anh quan niệm chẳng phải trữ gì nhiều, mua đủ ăn 3 ngày Tết rồi sau đó chợ mở bán lại bình thường, mình cứ đi mua thôi, không lo thiếu.

Năm nay với anh, nếu có thì chỉ tốn thêm 1 triệu để mua thêm cây cảnh về chưng trong nhà cho có không khí Tết. Quanh năm quần quật làm lụng, giờ là lúc 2 vợ chồng anh dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa rồi nghỉ ngơi đón Tết. Khác với mọi năm, không phải đi chúc Tết, không phải họp mặt, tất nhiên, nhờ đó mà đỡ tốn nhiều khoản mừng tuổi lắm bà con. Còn khoản gửi về cho bố mẹ thì cả năm anh chị đã biếu rồi chứ không phải chờ đến Tết đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV và Pinterest.

Đấy, thấy năm nay Tết cũng nhẹ nhàng, đơn giản mà, sao mọi người cứ than ngắn thở dài chuyện chi tiêu Tết nhỉ? Mình có nhiều thì xài nhiều, có ít thì xài ít, được hết cả đấy.

Quan trọng ở bản thân mình thôi nè. Với nhiều người, có khi “nhờ” dịch mà tiết kiệm cả khối tiền vì không phải đi chúc tụng, liên hoan, tất niên đấy bà con. Ai còn đắn đo chưa biết quyết sao thì cứ xem người ta mà học hỏi nhé.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X