Mồ côi mẹ, anh trai rớt nước mắt xin cứu em gái mắc bệnh hiểm nghèo

Căn nhà nhỏ tại xóm Trung Chính, xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nhiều tháng nay vắng bóng người ở. Nơi đây chứng kiến quá nhiều nỗi đau của một người phụ nữ cả đời bất hạnh cùng hai đứa trẻ lay lắt trong cảnh mồ côi. Căn bệnh ung thư

Căn nhà nhỏ tại xóm Trung Chính, xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nhiều tháng nay vắng bóng người ở. Nơi đây chứng kiến quá nhiều nỗi đau của một người phụ nữ cả đời bất hạnh cùng hai đứa trẻ lay lắt trong cảnh mồ côi.

Mồ côi mẹ, anh trai rớt nước mắt xin cứu em gái mắc bệnh hiểm nghèo

Căn bệnh ung thư máu đang đe dọa đến tính mạng bé Huyền Trang từng ngày

Nhìn di ảnh chủ nhân căn nhà – cô Hoàng Thị Hường trên bàn thờ, nén nhang mới thắp nghi ngút khiến nhiều người có cảm giác đau lòng. Năm 1999, cô Hường vào Đắk Lắk làm ăn rồi quen biết một người đàn ông, chung sống như vợ chồng. Một thời gian sau, cô mang thai, sinh được cậu con trai Hoàng Viết Nam.

Năm Nam tròn 2 tuổi, cô Hường và chồng ly thân. Ôm con về quê trong nước mắt, cô tìm mọi cách mưu sinh để có chút tiền ăn sống qua ngày. Gia đình bên ngoại dựng cho hai mẹ con một túp lều trong vườn để có chỗ nương thân. Năm 2009, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Đàn, túp lều này được thay thế bằng ngôi nhà ngói 2 gian như bây giờ.

Sau đó, cô Hường cũng sinh thêm một bé gái để Nam “có anh có em”, đặt tên là Hoàng Thị Huyền Trang. Để có tiền nuôi hai con, cô nhận làm đủ mọi nghề nặng nhọc, từ phụ hồ đến phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ…

Gia đình cô Hường khá côi cút. Bên nội không đoái hoài gì đến 2 đứa trẻ, bên ngoại có 5 người cậu thì 1 cậu đã mất, 3 cậu đều bị tàn tật, chỉ còn 1 cậu bình thường nhưng gia cảnh cũng nghèo khó không giúp được gì.

Cả ba mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau, rau cháo qua ngày. Những tưởng cuộc sống đã là tận cùng sự khổ sở, nào ngờ, đến đầu tháng 9/2017, cô Hường bị đau đầu. Em Nam chở mẹ đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ khuyên gia đình đưa lên tuyến trên.

Nhờ người quen giúp đỡ, cô được chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi đi Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ kết luận cô bị ung thư não giai đoạn cuối, căn bệnh di căn khắp nơi chẳng còn cách điều trị nữa.

Nam đành đưa mẹ về quê. Chỉ ít ngày sau, cô Hường qua đời. Dẫu kịp dặn dò lại hai con cố gắng thương nhau để sống nhưng nước mắt người mẹ bất hạnh vẫn đau đáu không yên cho đến tận hơi thở cuối cùng.

Hai đứa trẻ mồ côi

Năm 2018, sau giỗ đầu của mẹ, em Hoàng Thị Huyền Trang mới 7 tuổi được làng trẻ SOS đón về chăm sóc, nuôi dưỡng. Em Nam học hết cấp 3 thì xin nghỉ học đi làm, cố dành dụm gửi cho em gái một chút.

Tuy nhiên, cách đây hơn 1 tuần, em Trang bị ốm, các mẹ ở Làng trẻ SOS và Ban Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh đưa em đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Các bác sĩ tiếp tục cho em chuyển tuyến tới Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Bác sĩ cho biết, Trang bị bệnh khá nặng, u máu nhưng có đến 80% tế bào ung thư não, chỉ số bạch cầu cao gấp 100 lần cho phép. Ngoài ra, Trang còn mắc thêm chứng rối loạn đông máu. Hiện nay, bác sĩ đang thực hiện chọc tủy, chờ kết quả xét nghiệm để đưa ra phác đồ điều trị cho em.

Mồ côi mẹ, anh trai rớt nước mắt xin cứu em gái mắc bệnh hiểm nghèo

Hoàn cảnh đáng thương của em Hoàng Thị Huyền Trang đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Thời điểm nhận tin em gái nhập viện, Nam bỏ hết công việc vào túc trực. Nghe bác sĩ thông báo tình hình, chàng thanh niên mới 20 tuổi không cầm nổi nước mắt. “Sau khi hội chẩn, bác sĩ nói bệnh tình của em gái em rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi. Có thể phải đưa em gái em về quê”, Nam rơm rớm. Hiện, Trang đang hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu, sự sống hết sức mong manh.

Nhìn hoàn cảnh thương tâm của hai anh em mồ côi, những người trong Ban Giám đốc Làng trẻ em SOS cũng không kìm được lòng. “Hoàn cảnh của cháu Trang rất khó khăn, các mẹ, các dì và các cán bộ trong làng cũng đã cố gắng thăm hỏi, ủng hộ cháu nhưng để có thêm điều kiện điều trị, cháu rất cần sự chung tay của cộng đồng”, ông Lê Bá Lương – Giám đốc Làng trẻ em SOS nói.

Ở quê nhà, bà con hàng xóm đều cảm thương cho hoàn cảnh khổ sổ tận cùng của hai anh em Nam. Chị Trần Thị Thành – láng giềng bên cạnh nhà Nam tâm sự: “Bản thân tôi dù không ruột rà, máu mủ, nhưng cũng rất đau lòng khi chứng kiến tai họa cứ liên tục đổ xuống nhà Nam. Mẹ mất, trở thành trẻ mồ côi, sống nương tựa vào nhau. Cứ tưởng rằng éo le chỉ dừng lại đó, ai ngờ…”.

Căn nhà quạnh quẽ giờ đây chỉ còn người cậu ruột Nam thỉnh thoảng qua dọn dẹp. Nén hương mới cháy hết người cậu đó vội khấn cô Hường, cầu mong linh hồn cô phù hộ cho Trang vượt qua cơn hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Em Hoàng Viết Nam, xóm Trung Chính, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. SĐT 0344 137 966.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X