Mẹ chuẩn bị cả 100 bộ đồ hồng đón con gái đầu lòng, lúc chào đời lại là con trai ‘oe oe’ mà ngỡ ngàng

Cả 2 lần mang thai đều sinh bé trai nên lần này cả vợ chồng Lauren Keen rất háo hức khi chuẩn bị đón cô con gái đầu lòng vào tháng 6. Trước ngày vợ lâm bồn, người chồng đã chi rất nhiều tiền để chọn hơn 100 bộ quần áo màu hồng cho con

Cả 2 lần mang thai đều sinh bé trai nên lần này cả vợ chồng Lauren Keen rất háo hức khi chuẩn bị đón cô con gái đầu lòng vào tháng 6. Trước ngày vợ lâm bồn, người chồng đã chi rất nhiều tiền để chọn hơn 100 bộ quần áo màu hồng cho con gái yêu sắp chào đời, đồng thời anh cũng không quên tặng những bộ quần áo cũ của 2 cậu con trai đầu lòng cho người thân của mình. Thế nhưng, người tình không bằng trời tính, 1 điều bất ngờ đã xảy ra trong phòng sinh khiến cả 2 vợ chồng vô cùng ngỡ ngàng.

Theo đó, người vợ Lauren Keen (26 tuổi) và chồng mình là Karl Nunn (30 tuổi) được thông báo rằng họ đã mang thai con gái trong lần chụp 4D ở tuần thứ 20. Được biết 2 vợ chồng đã bên nhau được 7 năm và đã có với nhau 2 cậu con trai, Abel hiện 5 tuổi và Opie 3 tuổi.

hình ảnh

Lauren dự định gọi con của họ là Marilyn và thêu cả tên lên quần áo

Trước ngày sinh nở, cả 2 vợ chồng Lauren Keen đã đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua những bộ đồ màu hồng có diềm xếp và hoa văn, bao gồm cả phụ kiện xinh xắn cho con gái bé bỏng sắp chào đời như xe đẩy màu tím, chăn gối màu hồng.

hình ảnh

Lauren rất hào hứng khi mua một chiếc xe đẩy màu tím cho con gái

Trên trang Instagram của Lauren, cô ấy cũng vui mừng thông báo tin vui này đến với tất cả bạn bè với nội dung: “Tháng 6 này, tôi sẽ chào đón một bé gái chào đời, ai cũng biết rằng tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi nghe tin này. Yêu công chúa bé nhỏ của mẹ”.

Và rồi ngày lâm bồn cũng đã tới, nhớ lại khoảnh khắc đó, Lauren cho biết: “Tôi đã nằm trên giường sinh, nhìn lên trần nhà và nghĩ đến giây phút tôi sẽ được gặp con gái mình, hẳn đó sẽ là khoảnh khắc thiêng liêng và đáng nhớ nhất”.

Sau đó 1 trong số bác sĩ đã hỏi lại Lauren 1 lần nữa là: “Bạn có chắc là mình sẽ sinh con gái chứ?”. Và cùng lúc đó, chồng cô đã hét lên: “Lauren là con trai”.

“Tôi bảo anh ấy đừng nói đùa và anh ấy nói, anh không nói đùa, con của chúng ta là con trai cơ mà. Tôi cảm thấy chết lặng, tôi không biết phải nói gì. Tôi đã có một sự tin tưởng vội vàng từ hình ảnh siêu âm, nhưng lúc đó có rất nhiều câu hỏi và quá nhiều bối rối, đó là một sự đan xen của nhiều cảm xúc”.

Lauren nói thêm: “Có một bức ảnh tôi ôm đứa bé lần đầu tiên và tôi nhìn con trai tôi 1 cách ngây dại, cảm giác sốc vô cùng. Tôi không có biểu hiện gì vì tâm trí tôi đang lẫn lộn và không thể tập trung vào một cảm xúc nào cả”.

hình ảnh

Cậu bé Dexter được quấn trong chiếc chăn màu hồng. Nguồn hình: mirror

Bây giờ con trai cô đã 20 tháng tuổi, Lauren nói rằng cô không thể tưởng tượng cuộc sống của mình có đến 3 cậu con trai tuyệt vời.

hình ảnh

Đây là bộ đồ có màu sắc trung tính nhất mà cậu bé có thể mặc được trong số đồ mẹ mua

Lauren nói thêm: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi biết ơn rất nhiều khi có 3 đứa con xinh đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất nhưng tôi được phép buồn 1 chút vì cơ hội sinh con gái của tôi đã không còn nữa khi mà tôi đã quyết định triệt sản ngay sau đợt sinh thứ 3 vừa rồi”.

Sau bài chia sẻ về cảm xúc khi sinh con trai thứ 3 của Lauren, nhiều người đã để lại bình luận rằng:

-Sau khi có 2 cậu con trai, tôi rất vui mừng khi được thông báo rằng mình đang có một bé gái. Mua tất cả các màu hồng/ tím/vàng sau nhiều năm chỉ xoay quanh 2 màu màu xanh lam/xanh lá cây. Bé gái của tôi đã chào đời bằng phương pháp mổ gấp và nhưng đã phải nhập viện 6 ngày sau do 1 căn bệnh bẩm sinh. Đứa bé chưa bao giờ rời bệnh viện và tôi chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Vì vậy điều tôi muốn nói là bạn hãy luôn biết ơn bất kỳ bé trai hay bé gái nào đến với gia đình mình.

– Cuộc sống thật đáng quý, hãy ôm chặt cả 3 đứa con trai của bạn nhé!

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X