Mẹ chồng kêu thách cưới 10 triệu quá cao. Em bảo: Tháng cháu kiếm gấp 3 số đó

Em với anh quen nhau được 2 năm. Bọn em xác định cưới nên cũng về nhà chơi vài lần. Mẹ chồng tương lai trông có vẻ rất khó tính, mỗi lần em đến chơi bà hay soi túi quà xem mang gì đến biếu. Trước nay em vốn là đứa chu đáo, hoa quả

Em với anh quen nhau được 2 năm. Bọn em xác định cưới nên cũng về nhà chơi vài lần. Mẹ chồng tương lai trông có vẻ rất khó tính, mỗi lần em đến chơi bà hay soi túi quà xem mang gì đến biếu. Trước nay em vốn là đứa chu đáo, hoa quả toàn mua loại tươi ngon đắt tiền nên chưa thấy bà chê cái gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến khi bọn em quyết định cưới, bố mẹ chồng cũng lên nhà nói chuyện người lớn. Đến lúc bố mẹ em đặt vấn đề xin nhà trai 10 triệu tiền thách cưới. Vừa nghe xong mẹ chồng em bảo luôn:

“Ở quê tôi người ta bỏ hết tục thách cưới rồi. Làm gì còn ai đòi tận 10 triệu như thế, ông bà làm vậy ngang với bán con à. Bọn trẻ giờ nó tân tiến nên bỏ hết mấy cái hủ tục ấy đi”.

Nghe thông gia tương lai nói vậy bố mẹ em cũng ngại lắm vì lúc đó có đông đủ chú thím cậu mợ hai họ đang ngồi đây. Bố em cứng rắn lắm, ông gay gắt:

“Tục lệ ở cái làng này xưa nay đều như vậy rồi. Có nhà còn thách 20, 30 triệu, nhà tôi lấy thế còn ít đấy. Chúng tôi vất vả nuôi con gái bao nhiêu năm gả không về cho nhà bà à”.

Mẹ người yêu em mặt đỏ bừng lên, chắc định nói thêm gì đó. Em thấy tình hình căng thẳng quá cũng sợ mọi chuyện thành ra mất hay. Khi đó đang ngồi gần mẹ chồng tương lai nên em nói nhỏ với bà ấy:

“Bác ạ, tiền thách cưới này là phong tục lâu đời ở quê cháu rồi. Đây cũng là quan niệm đưa tiền để lấy may mắn cho con gái đi lấy chồng thôi chứ 10 triệu thì có gì to tát đâu bác, tháng cháu còn kiếm được gấp 3, gấp 4 lần như vậy”.

Bà ấy nghe em nói xong ngơ ra một lúc rồi quay sang hỏi con trai:

“Có đúng thế không? Nó làm tháng mấy chục triệu thật hả?”

Anh ấy cũng gật đầu nên bà thay đổi thái độ luôn, cười tươi roi rói rồi bảo:

“Thôi được được, tục lệ thì không nên bỏ cứ làm theo đi, 10 triệu tôi lo vô tư”.

Từ lúc đấy mặt mẹ chồng tương của em tươi hẳn lên, không cau có như lúc trước nữa, niềm nở với thông gia hẳn. Em cũng biết động lực nào đã làm thay đổi thái độ của bà như vậy. Nghe con dâu tương lai làm lương tháng mấy chục triệu nên bà vui vẻ hẳn, thậm chí còn đưa luôn tiền thách cưới ngay hôm đó để bố mẹ em lo cho bên nhà gái.

Về nhà bà đi xem luôn ngày đẹp rồi, sang tháng là cưới. Tự nhiên mẹ chồng như vậy em lại thấy sao sao ấy các chị ạ. Chẳng biết bà thật lòng muốn cưới vợ cho con trai hay là ưng tiền của con dâu quá? Nếu vì thế thì chán thật các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X