Mẹ bệnh tim, con lại phát hiện bị ung thư khiến gia đình rơi vào cảnh không lối thoát

Chị Dương Thị Hoa Phượng (32 tuổi, ở tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng phải trải qua ca phẫu thuật sửa van tim, tưởng chừng không giữ nổi tính mạng. Đứng trước lằn ranh sinh tử ấy, chị vẫn quyết tâm sinh con với khát khao

Chị Dương Thị Hoa Phượng (32 tuổi, ở tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) từng phải trải qua ca phẫu thuật sửa van tim, tưởng chừng không giữ nổi tính mạng. Đứng trước lằn ranh sinh tử ấy, chị vẫn quyết tâm sinh con với khát khao được làm mẹ. 5 năm sau ngày mổ, chị mới dám sinh.

Niềm hạnh phúc như vỡ oà ngày chị được nghe con cất tiếng khóc chào đời. Cậu bé ngày ấy được vợ chồng anh chị đặt tên là Cao Anh Tuấn.

Căn bệnh tim mà chị Phượng đang mang dù đã phẫu thuật, chị vẫn phải uống thuốc để duy trì nhiều năm ròng. Mấy năm nay, sức khỏe của chị Phượng yếu hơn. Đi khám các bác sĩ khuyên chị cần sớm phẫu thuật, thay lại van tim. Hiện tại, chị thường xuyên bị đau, chóng mặt…, nhất là vào những hôm “trái nắng trở trời”.

Mẹ bệnh tim, con lại phát hiện bị ung thư khiến gia đình rơi vào cảnh không lối thoát - Ảnh 2.

Tuấn đã phải phẫu thuật 2 lần. Ảnh GD

Vào thời điểm khó khăn nhất, con trai chị lại phát hiện bệnh ung thư khiến gia đình nghèo lâm vào bước đường cùng. Chị Phượng kể, mới đầu Tuấn thường xuyên bị đau chân. Gia đình ban đầu cũng chỉ nghĩ là con chạy nhảy, chơi đùa mới bị vậy. Sau chị đưa con đi khám từ bệnh viện huyện đến tỉnh, bác sĩ nói bình thường. Gia đình lại đưa cháu vào Bệnh viện Cu Ba, Đồng Hới (Quảng Bình), bác sĩ siêu âm bảo cháu có khối u ở phía sau phúc mạc. 3 ngày sau thì có kết quả.

“Vậy là quá rõ ràng rồi, các kết quả cho thấy cháu mắc bệnh u nguyên bào thần kinh. Bệnh này phải điều trị lâu dài đấy” – chị Phượng nhớ như in từng lời nói của bác sĩ khi thông báo kết quả của cậu con trai.

Từ tháng 11/2019, Tuấn bắt đầu nhập viện để điều trị. Cháu liên tiếp thực hiện 2 ca phẫu thuật chỉ trong vòng 4 tháng để cắt đi khối u phát triển liên tục khu vực sau phúc mạc. Sau đó, Tuấn được truyền hóa chất. Đến giờ, Tuấn đã trải qua 23 đợt hóa chất. Đứa trẻ gầy gò, xanh xao phải hứng chịu từng đợt giày vò từ căn bệnh quái ác.

Sau đợt truyền thứ 23, Bệnh viện K Tán Triều bị phong toả vì có nhiều ca nhiễm virus SAR-CoV-2. Cháu phải cách ly suốt hơn 1 tháng tại nhà. Đang chuẩn bị tới bệnh viện thì đúng lúc này, dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Vậy là đứa trẻ bất hạnh ấy phải bỏ dở quá trình điều trị trong lúc bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.

Mẹ bệnh tim, con lại phát hiện bị ung thư khiến gia đình rơi vào cảnh không lối thoát - Ảnh 3.

Tình trạng sức khỏe của Tuấn ngày một yếu

Hai năm qua, ngoài việc chứng kiến con oằn mình chịu đau đớn vì bệnh ung thư, chị Phượng còn vất vả gõ cửa khắp nơi chỉ mong có chút tiền nuôi hi vọng con có cơ hội chữa bệnh. Bản thân chị Phượng mang bệnh tim sức khỏe yếu vẫn ròng rã cùng con đi viện. Chị không thể đi kiếm tiền nữa. Mọi gánh nặng kinh tế, chi phí điều trị của hai mẹ con đổ dồn lên vai người chồng với đồng lương công nhân ít ỏi.

Lần nào đưa con đi viện, vợ chồng chị Phượng lại tất tả đi vay mượn ngược xuôi. Số tiền 200 triệu đồng đi vay cho con cũng chỉ như muối bỏ bể. Vì không đáp ứng thuốc, Tuấn liên tục phải thay đổi phác đồ cùng với đó phải dùng nhiều loại thuốc ngoài danh mục y tế chi trả. Trung bình mỗi đợt Tuấn vào viện là kéo dài 5 ngày, gia đình cần trả 5 triệu đồng, trong khi đó chưa kể tiền đi lại, sinh hoạt ở viện của hai mẹ con…

Mẹ bệnh tim, con lại phát hiện bị ung thư khiến gia đình rơi vào cảnh không lối thoát - Ảnh 4.

Chị Phượng cầu mong sự giúp đỡ của mọi người hỗ trợ con trai chị. Ảnh GD

Tình trạng bệnh của Tuấn đang trở nặng. Hiện tại, Tuấn chưa thể quay lại Bệnh viện K để tiếp tục điều trị. Gia đình chị Phượng đã hoàn toàn cạn kiệt về kinh tế. Chị nói: “Tôi có thể không mổ tim, nhưng không muốn con mình mất đi cơ hội sống. Khẩn thiết mong mọi người hãy giúp để con tôi có hi vọng sống tiếp”.

Theo giadinh.net

BÀI LIÊN QUAN
X