Lương 15 triệu xài 3 triệu còn dư gửi 𝐧𝐠â𝐧 𝐡à𝐧𝐠, gia đình 4 người tiết lộ: Đi bộ, ăn cơm với ruốc

Là một người từ quê lên phố sống, em thấy việc mình chi tiêu cũng tiết kiệm, mỗi tháng chắt cóp hết cỡ vẫn không có tiền dư dả để gửi tiết kiệm. Thế nhưng đọc trên báo đài, thấy các bạn trẻ đi làm lương 5-6 triệu mà sau vài năm mua được nhà,

Là một người từ quê lên phố sống, em thấy việc mình chi tiêu cũng tiết kiệm, mỗi tháng chắt cóp hết cỡ vẫn không có tiền dư dả để gửi tiết kiệm. Thế nhưng đọc trên báo đài, thấy các bạn trẻ đi làm lương 5-6 triệu mà sau vài năm mua được nhà, sắm được xe thật tình em rất thắc mắc. Thấy các bạn chia sẻ bí quyết nghe có vẻ đơn giản lắm, nhưng làm được chẳng phải dễ.

Như hôm nay, em có đọc được thông tin một người phụ nữ tên H. kể về việc chi tiêu của gia đình chị mà bản thân em có chút choáng nhẹ. Vợ chồng chị tổng thu nhập 14 – 15 triệu/tháng nhưng bằng “tài năng” của mình, chị đã tiết kiệm 4 – 5 triệu, vợ chồng con cái ăn uống đầy đủ, tiền điện nước internet thanh toán đầy đủ.

hình ảnh

Bài đăng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh Neu Cfs

Chị H. chia sẻ: “Các khoản như sau: Tiền ăn sáng: 300 nghìn; Ăn tối: 1,3 triệu (ăn trưa tại công ty, trường học); Điện, nước, internet: 700 nghìn; Xăng: 100 nghìn (chồng làm gần nhà nên đi bộ, còn tôi đi chung với chị và chia tiền xăng mỗi tháng); Dầu gội, sữa tắm: 150 nghìn; Mắm, muối, mì chính: 100 nghìn. Tôi không dùng mỹ phẩm, hạn chế mua sắm quần áo. Chồng tôi không hút thuốc, không uống rượu, trà, cà phê. Tổng tiền 2 triệu 650 nghìn.

Ăn sáng thường là cơm vừng, ruốc tự làm hoặc trứng chiên. Hôm nào đổi bữa thì tôi nấu bún hoặc rang cơm. Ăn tối thì tôi nhờ mẹ chồng mua đồ ở quê và gửi người quen nên không mất nhiều cước gửi: 2 con gà: 300 nghìn (chia 4 bữa + 1 bữa lòng xào), được 5 bữa tối; 5kg thịt lợn: 500 nghìn, được 10 bữa tối; Trứng: 100 nghìn được 30 quả trứng, tương ứng 10 bữa tối; Thịt bò: 100 nghìn được 2 bữa tối; Gạo được mẹ chồng gửi từ quê: miễn phí.

Còn lại 300 nghìn tôi mua thêm rau và đậu. Các bữa thay đổi món xào, luộc, kho…. Hôm nào ăn trứng thì thêm đậu rán hoặc đậu sốt cà chua… Hôm nào nhà có khách, tôi sẽ chi thêm 50-100 nghìn. Nhưng hôm sau cả nhà sẽ phải ăn ít hơn để cân bằng lại. Thú thực nhà tôi cũng ít mời bạn đến chơi.”

Với bảng chi tiêu như gia đình chị H., cư dân mạng bàn tán xôn xao, tranh luận sôi nổi. Làm sao mà với gia đình 4 thành viên, các con còn nhỏ chắc hẳn là phải ăn uống đủ chất thì tiền ăn không thể nào ăn cơm sáng với vừng, trứng chiên từ ngày này sang tháng khác. Đồng thời, ở đất thành phố thì mọi thứ đều rất tốn kém, 14 – 15 triệu chi tiêu 1-2 người đã khó, nhà 4 thành viên còn khó hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Báo Quảng Ngãi

Cư dân mạng bán tín bán nghi, thậm chí hoang mang về bản thân vì không biết mình có tiêu xài hoang phí hay không mà dù tiết kiệm lắm thì mỗi tháng chi tiêu 10 triệu là ít. Nếu sống cuộc đời không có chút gì hưởng thụ, luôn tiết kiệm tối đa để có tiền dư như thế này thì liệu có đáng học tập?

– Nói thì vô cùng lắm, có ít tiêu ít có nhiều tiêu nhiều. Ăn sáng 300k mỗi tháng với 4 miệng ăn thì lấy đâu ra sức khoẻ để học để làm. Cả đời không biết đi du lịch, không biết 1 bữa ăn ngoài hàng trong khi vẫn cất đi 4-5tr/ tháng. Quan điểm mỗi người nên ko bình luận nhiều, người làm ra tiền chứ tiền không làm ra người. Ra ngoài giao lưu xã hội, người ta kể chuyện đây đó, chỗ này chỗ kia trong khi mình bó gối ngồi im. Con cái cũng vậy thôi, các bạn mong hè để được bố mẹ đưa đi khám phá đây đó, con mình thì nằm im ở nhà. Đến điều hoà có khi cũng không dám bật sợ tốn tiền. Ôi cuộc đời này có 1 thôi sao phải khổ sở từ trong suy nghĩ vậy chứ. Không đáng để các chị em học tập đâu.

– Điện nước, net mà 200 ngàn đồng thì chắc xài wifi chùa của hàng xóm. Nhà làm cái bể hứng nước mưa dùng dần. Chiều ra trước cửa ngồi ăn cho có bóng đèn đường và gió bụi thiên nhiên. Tối thì trải chiếu xuống nền ngủ.

– Nóng 35-40 độ mà nhà chị cả điện nước internet có 700k… chịu nóng giỏi thật. Xong chắc wifi dùng ké, đèn bật 1 cái? Chịu, nhà tôi ăn tiết kiệm lắm cũng không thể giỏi được thế.

– Mình 22 tuổi độc thân. Lương 7 triệu trừ 2tr5 thuê nhà còn 4tr5 tháng nào tiêu cũng âm.

– Mọi người tiêu xài hoang phí quá nên cứ bảo không tin. Mình 1 tháng kiếm 3 triệu mà vẫn đủ chợ búa cho 5 người lớn 3 trẻ nhỏ. Cơm canh rau mặn thịt cá đủ cả, ai thích tham khảo mình liệt kê cho. À quên mẹ mình ăn chung nên góp 17 triệu nhé.

– Chắc gà cắt hạt lựu hay gì mà ăn 4 bữa thịt 1 bữa lòng? Ăn vậy thiếu chất dồn về đổ bệnh thì tiền gửi ngân hàng cũng lo bệnh à. Thay vì suy nghĩ chi tiêu tiết kiệm thì giờ suy nghĩ xin thêm việc phụ làm tại nhà hoặc học bổ túc cái gì đó để tìm việc khác ổn định kinh tế hơn. Trường hợp này chắc viết hồi năm 2009 thì may ra là hợp lý. Thời đó gói hảo hảo có 2k rưỡi.

hình ảnh

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs

Càng lớn, người ta càng biết cách chi tiêu sao cho tiết kiệm, vừa đủ trang trải trong nhà, vừa có tiền dư để dành cho việc cấp bách hay sắm sửa tài sản. Thế nhưng chi tiêu như cách chị H. trên đây gặp nhiều ý kiến trái chiều. Là một người cũng rất biết cách tích cóp, em thấy không dễ gì làm được như chị H.. Tính mỗi chuyện ăn cơm với trứng chiên, ruốc là đủ thấy thiếu chất, ngán, không thể ăn lâu dài.

Tiết kiệm như thế nào là cách của mỗi người. Thế nhưng chúng ta làm ra tiền thì cũng đừng lệ thuộc vào chúng nhiều quá. Người không có tiền muốn kiếm nhiều tiền trang trải cuộc sống, còn người có nhiều tiền lại càng muốn có nhiều hơn. Bởi vậy mới nói tiền không bao giờ là đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Blog ăn chơi, redbag

Cuộc sống phải có sự cân bằng, song song với việc kiếm tiền thì cũng phải yêu thương bản thân mình và các thành viên trong gia đình. Làm ra tiền nhưng ăn uống kham khổ, sống tằn tiện mệt mỏi như vậy thì sức đâu làm việc? Bản thân cũng thua kém mọi người, suốt ngày quẩn quanh không mở rộng sự hiểu biết, mối quan hệ.

Thay vì dùng nhiều cách để tiết kiệm tối đa thì nên tìm công việc làm thêm, tăng ca, đầu tư có thêm thu nhập hoặc linh hoạt tiền tiết kiệm theo từng tháng thu chi chứ đừng đóng khung 4 – 5 triệu cố định. Nói chung, tiết kiệm là tốt nhưng đừng theo cách cực đoan. Chúng ta chỉ sống 1 lần trong đời, sống khổ sở quá không thấy có lỗi với chính mình hay sao.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X