Lời tâᴍ sự của vị ᴍạпh thườпg quâп tặпg xe SH cho пgười пghèo

Dù trong nhà vẫn còn xe cũ hơn, nhưng ông chủ quán cơm vẫn quyết định tặng nam shipper chiếc xe tay ga đắt tiền vì sợ anh sẽ phải tốn thêm tiền sửa chữa. Những ngày vừa qua, câu chuyện shipper nghèo bị mất xe máy được ông chủ quán cơm tốt bụng tặng

Dù trong nhà vẫn còn xe cũ hơn, nhưng ông chủ quán cơm vẫn quyết định tặng nam shipper chiếc xe tay ga đắt tiền vì sợ anh sẽ phải tốn thêm tiền sửa chữa.

Những ngày vừa qua, câu chuyện shipper nghèo bị mất xe máy được ông chủ quán cơm tốt bụng tặng cho một chiếc xe SH đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Theo thông tin trên Vietnamnet, người tặng chiếc xe tay ga đắt tiền trên cho nam shipper là anh Nguyễn Thanh Tòng (sinh năm 1971, hiện sống ở khu vực ngã ba Lam Sơn, TP.HCM). Điều bất ngờ là đây không phải lần đầu tiên anh Tòng ra tay giúp người như thế.

Nam shipper và chiếc xe tay ga mới được tặng. (Ảnh: Facebook)

Anh Tòng tâm sự, hai vợ chồng anh đã làm công việc từ thiện được hơn chục năm theo quy mô gia đình. Tức là anh sẽ tự tìm đến các hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ chứ không đi theo hội nhóm nào, anh Tòng tâm sự: “Đây là chiếc xe thứ 12-13 gì đó mà vợ chồng tôi tặng cho người nghèo.”

Theo lời ông chủ quán cơm này, những người anh tặng quà đều là lao động chăm chỉ, lương thiện nhưng chưa có phương tiện đi lại. Trong đó anh vẫn nhớ như in câu chuyện về chiếc xe máy đầu tiên đến tay người nghèo. Đó là vào năm 2017, ngày nào cũng có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi bộ đến quán anh mua cơm lúc 4-5h sáng. Qua trò chuyện anh biết được người này làm nghề bốc vác, nhà cách đây 3km, gia cảnh khá khó khăn.

Động lòng thương cảm, anh Tòng liền về bàn với vợ rồi mua một chiếc xe máy mới tặng người đàn ông. “Lúc tôi nói tặng xe, anh ấy tưởng tôi đùa. Về sau biết là thật, anh ấy bật khóc, không nói được gì”, anh Tòng kể.

Ngoài ra trong quá trình bán quán, anh Tòng còn có cơ hội gặp và tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đa phần số xe anh làm quà cho mọi người đều mua mới, bởi anh nghĩ: “Họ là người lao động, dùng xe để kiếm cơm. Bây giờ mình tặng xe cũ, mất công người ta phải đi sửa thì không khác gì mang cho người ta một cục nợ.”

Chân dung ông chủ quán cơm tốt bụng. (Ảnh: Vietnamnet)

Về phần chiếc xe tặng nam shipper (tên Lê Xinh Dân, sinh năm 1982), anh Tòng cho biết đó là xe cũ, anh từng mua với giá hơn chục cây vàng nhưng rất ít khi sử dụng nên vẫn hoạt động tốt. Hơn nữa, dù trong nhà còn xe cũ nhưng anh vẫn quyết định không tặng chiếc đó thay vì chiếc xe ga đắt tiền bởi không muốn xe gặp trục trặc, anh Dân lại tốn thêm tiền sửa chữa.

Trước một số ý kiến cho rằng xe SH thường khá “ăn xăng”, gây tốn kém, anh Tòng bày tỏ đó là tấm lòng của gia đình anh đối với một người lao động hiền lành, chăm chỉ. Và khi đã tặng rồi thì nam shipper có thể bán hay làm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, anh Dân khẳng định sẽ không bán, nếu cần sẽ tích cóp tiền để mua chiếc khác bình dân hơn: “Cuộc đời tôi thật may mắn khi gặp được anh Tòng. Tôi sẽ chạy đến khi nào nó hỏng thì thôi chứ không bao giờ bán. Đó là món quà vô cùng ý nghĩa đối với gia đình tôi”, anh xúc động nói trên Dân Việt.

Hình ảnh nam shipper ngồi thất thần ở ngõ khiến nhiều người xót xa. (Ảnh: Pháp luật và Đời sống)

Trước đó, vào chiều 2/8, anh Dân đến ngã ba Lam Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM giao hàng. Do là khách quen nên khi người phụ nữ ngỏ ý mượn xe máy để đi mua nước đá, anh đồng ý ngay. Lúc này, chồng của vị khách nữ vẫn ở trong nhà. Một lúc sau, anh nhận được điện thoại của khách nữ báo xe không nổ được nên hỏi địa chỉ để ra đó.

Trên đường đi, anh có linh tính chẳng lành và thấy dường như có điều bất ổn nên quay lại nhà thì người chồng đã biến mất. Anh hỏi bà chủ nhà thì được biết, người đàn ông kia là con riêng của chồng cũ và bà không liên quan gì đến họ. Mất đi “cần câu cơm”, anh Dân ngồi thất thần ngoài ngõ. Người qua lại biết chuyện thương tình nên gom góp chút tiền cho anh mua xe mới.

Sau đó, nhờ có người đăng tải câu chuyện của anh lên mạng nên đến 21h cùng ngày, anh Tòng đã liên hệ với nam shipper, mời anh đến nhà nói chuyện, hỗ trợ khó khăn.

Anh Dân ngồi chờ đợi đến khi trời tối vẫn không thấy người phụ nữ quay lại. (Ảnh: 2sao)

Được biết, gia cảnh nam shipper khá vất vả. Anh quê Quảng Ngãi, còn vợ anh là người Cần Thơ, hiện chị đã về quê dưỡng bệnh. Vợ anh Dân từng có bầu nhưng gặp sự cố nên đến giờ hai vợ chồng vẫn chưa có con. Để mưu sinh, anh Dân đã làm qua rất nhiều công việc từ bán hủ tiếu đến bán nước trái cây, nước mía,… nhưng đều không thành. 2-3 năm gần đây, anh chuyển sang chạy xe ôm, giao hàng.

Trước sự chung tay hỗ trợ từ mọi người, anh Dân cảm động: “Chẳng biết nói gì ngoài cám ơn anh Tòng và những người dân đã giúp đỡ tôi. Dịch bệnh, tôi ở trong nhà suốt không có tiền, thi thoảng ai gọi bảo chở hàng hoá tôi mới ra ngoài kiếm mấy đồng để tiêu thôi”, theo Dân Việt.

Trong những ngày TP.HCM và nhiều tỉnh, thành khác thực hiện giãn cách xã hội, không ít mạnh thường quân đã ra tay nghĩa hiệp giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, câu chuyện về chị N.T.T. ở Xuân Đài, Sông Cầu, Phú Yên cũng đã khiến nhiều người cảm động khi chị quyết định mang chiếc xe duy nhất của gia đình tặng cho người nghèo, đi bộ về quê.

Chị T. (đứng ngoài cùng bên phải) và chiếc xe duy nhất của gia đình. (Ảnh: N.T.T.)

Thậm chí sau đó, chị còn dùng tiền tiết kiệm chữa bệnh cho con gái mua thêm chiếc thứ hai gửi tặng bà con. Chị tâm sự trên Zing: “Hiện chưa đi Đà Nẵng khám được do dịch bệnh. Giúp được người cần kíp tôi thấy rất vui, tiền thì có thể đợi tình hình ổn định, tôi kiếm lại sau”.

Hay theo Tuổi Trẻ, vào tối 1/8 vừa qua, anh N.H.B. (ở Đắk Nông) đang đi chở thức ăn do mọi người quyên góp thì gặp nam thanh niên 20 tuổi tên N.V.N., trú thôn 2, xã EaPil, huyện M’Đrăk, Đắk Lắk) đi bộ trong mưa. Qua trò chuyện được biết, N. làm công nhân ở TP.HCM. Do dịch bệnh, công việc bị ảnh hưởng nên N. quyết định đi bộ về quê. Thời điểm gặp anh B., N. đã đi bộ được hơn 1 tuần.

N. được tặng xe mới để về quê. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi anh B. liên hệ với bạn bè trên facebook nhờ giúp đỡ, đến sáng 2/8, N. đã được anh P.N. tặng một chiếc xe máy, đồng thời mọi người cũng góp tiền để N. có lộ phí đi đường.

Những câu chuyện trên đây dường như đã tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh và niềm tin vào nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi nhé!

Đức Dương – Theo Thể Thao & Văn Hóa

BÀI LIÊN QUAN
X