Lội lũ cứu người, xót xa chồng kiệt sức qua đời để vợ góa, 2 con mồ côi: Anh ra đi chẳng kịp trăng trối

Mưa bão triền miên khiến người dân ở khu vực miền Trung chịu nhiều thiệt hại. Không chỉ mất mát về tài sản, nhiều trường hợp mất mát người thân đầy đau xót. Điển hình là câu chuyện của người vợ trẻ góa chồng trong mưa bão ở Quảng Bình. Anh Nguyễn Văn Song (SN

Mưa bão triền miên khiến người dân ở khu vực miền Trung chịu nhiều thiệt hại. Không chỉ mất mát về tài sản, nhiều trường hợp mất mát người thân đầy đau xót. Điển hình là câu chuyện của người vợ trẻ góa chồng trong mưa bão ở Quảng Bình.

Anh Nguyễn Văn Song (SN 1977, ở thôn Bắc Ngũ, Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) mất vào chiều ngày 18/10 do kiệt sức khi cứu người và hỗ trợ bà con chạy lũ. Chia sẻ về nỗi đau mất chồng khi còn quá trẻ, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1978, vợ anh Song) ngậm ngùi cho biết: “Anh ra đi chẳng kịp trăng trối với 3 mẹ con câu gì. Thậm chí, đến lúc ch.ết vẫn không được yên, phải chuyển đi chuyển lại mấy lần”.

Nghe mà đau thắt ruột gan, cảnh mưa bão khiến con người đối diện lằn ranh sinh – tử đầy vô thường. Người vợ cũng không ngờ chồng lại vĩnh viễn ra đi, đến một lời trăn trối sau cùng cũng không thể được nghe. Gia đình của anh Song, chị Hồng cũng rất khó khăn.

Đợt lũ vừa rồi, nhà của họ bị ngập đến tận nóc. Suốt 3 ngày, anh Song liên tục chạy lũ, từ đưa thóc lúa, vật nuôi đến đồ đạc lên khu vực cao hơn để tránh thiệt hại. Khi lũ càng lên nhanh khiến người dân nơi đây phải chạy lũ liên tục, thậm chí sáng vừa đưa đồ lên tầng 2, chiều nước đã tới nơi và phải chạy đồ tiếp.

Trường hợp của anh Song khiến nhiều người nghẹn lòng. (Ảnh Internet)

Không chỉ lo chạy lũ, anh Song còn nhiệt tình cứu giúp người dân xung quanh đang khốn khó như mình. Bản thân đâu sung sướng hơn ai nhưng tấm lòng nhân ái khiến người đàn ông này không thể đành đoạn ngó lơ.

“Gia đình tôi không có thuyền đò, chồng tôi đi mượn đồ của người khác về để đi cứu người. Cùng là đồng bào với nhau chẳng nhẽ thấy họ kêu cứu mà mình lại đứng nhìn”, chị Hồng kể về người chồng của mình.

Ngày 18/10, vì nước lũ lên quá cao nên anh Song phải đưa 2 con là cháu Nguyễn Hương Giang (hiện đang học lớp 10), Nguyễn Hải Nam (đang học lớp 3) đến nơi an toàn, sau đó anh về nhà tiếp tục đưa vợ đi tránh lũ.

Về tới nhà, anh Song phát hiện 3 thanh niên bị lật thuyền ở giữa nước lũ mênh mông nên anh vội bơi thuyền ra giữa dòng nước cứu được 3 thanh niên an toàn. Khoảng 14 giờ ngày 18/10, anh Song đưa vợ sang nhà người thân tránh lũ, đi đến nửa đường nghe tiếng kêu cứu của người dân anh gửi vợ lên 1 chiếc đò khác rồi lao đi cứu người.

“Khoảng hơn 14h, lúc đó tôi gọi điện xem anh đã về nhà chưa, anh trả lời đang ở nhà và dặn 3 mẹ con cứ an tâm ở bên đó, anh đi trả đò rồi mặc áo phao bơi qua vì nước lũ to quá.

Đợi mãi không thấy chồng qua, gọi điện thì máy hết pin, khi đó lòng tôi nóng như lửa đốt. Đến khoảng hơn 16 giờ, tôi nhờ anh trai bơi đò sang nhà xem tình hình rồi đón chồng sang, nhưng khi tới nơi thì thấy chồng tôi kiệt sức nằm bất tỉnh trên gác rồi”, chị Hồng đau xót kể lại.

Nước lũ dâng tận nóc nhà. (Ảnh Internet)

Ngày chồng mất, chị Hồng đau đớn khi tương lai phía trước chẳng biết thế nào, hai con còn quá nhỏ tuổi ăn tuổi học. Chưa kể nước lũ dâng cao nên thi thể anh Song không thể an táng, phải dời tới lui. Số khổ nó cứ đeo bám, từ lúc sinh thời cho đến khi trút hơi thở cuối cùng là vậy.

Chị Hồng chia sẻ, ngày hôm đó đò không có, thuê cũng không được nên gia đình vớt vội tấm ván cho anh Song nằm tạm, rồi dùng bè (mảng) đẩy thi thể anh lên khu cồn cát cao.

“Chồng tôi nằm đó 3 ngày mới được an táng. Khi an táng cũng không kèn, không trống gì, cả xã ai cũng ngập nên không có ai đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng”, chị Hồng nghẹn ngào nói.

Tuy anh Song qua đời nhưng chị Hồng vẫn cho rằng đó là quyết định đúng đắn của chồng vì gặp người đang khó khăn làm sao ngoảnh mặt ngó lơ được. Chỉ tiếc, chị không thể nhìn mặt chồng lần cuối, không thể nghe anh trăn trối. “Giờ đây tôi chẳng biết nói gì, chỉ mong sớm ổn định cuộc sống để kiếm tiền trả nợ.

Trước gia đình tôi vay mượn cố làm gian cửa, gian nhà, giờ còn nợ vài trăm triệu nữa. Đặc biệt là các con tôi, khi bố mất đi không biết tương lai chúng sẽ ra sao, có còn tiếp tục được cắp sách tới trường nữa hay không”, chị Hồng chia sẻ.

Mới đây, một cán bộ thôn kiệt sức rồi qua đời sau khi nhiệt tình phát quà hỗ trợ người dân vùng lũ cũng khiến nhiều người xót xa. Ông Hoàng Thái Nhân (thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) đã nhiệt tình góp sức cứu trợ nhiều nhà dân ở trong thôn, xã và điều phối hàng hóa cứu trợ, phát quà từ thiện, hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất sau khi lũ rút. Vào ngày 23/10, sau khi cùng con trai đi phát quà từ thiện cho các gia đình bị ngập lụt ở trong thôn, do ngâm nước, dầm mưa nhiều ngày liền nên ông Nhân đã qua đời vì kiệt sức.

Cán bộ thôn qua đời vì kiệt sức. (Ảnh Internet)

Những tấm gương như anh Song hay vị cán bộ thôn khiến chúng ta càng thêm tin vào tình người giữa lúc nguy khốn. Họ đã ra đi, để lại nỗi đau mất mát quá lớn cho người nhà nhưng lại đóng góp sức lực cũng như tấm lòng nhân ái quá đẹp với cộng đồng. Đó là những anh hùng thầm lặng giữa đời thường, chẳng cần áo choàng hay lời tung hô ngợi khen nhưng họ vẫn lăn xả bất chấp hiểm nguy để cứu người.

Lá rách đùm lá nát, bản thân họ không hề giàu có hay sung sướng hơn ai. Nhà cũng ngập tận nóc, tài sản cũng ít nhiều thất thoát trong con nước nhưng không vì thế cản ngăn họ tìm đến những người khó khăn xung quanh để kịp thời giúp đỡ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X