𝙺𝚑ô𝚗𝚐 𝚐á𝚒 𝚐ú, 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚕ươ𝚗𝚐 𝟷𝟽 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 𝚌𝚑ỉ 𝚖ê 𝚌𝚑𝚒𝚖 𝚌ả𝚗𝚑 𝚋ị 𝚟ợ đò𝚒 𝚕𝚢 𝚑ô𝚗: Ẵ𝚖 𝚌𝚘𝚗 𝟾 𝚝𝚑á𝚗𝚐 𝚟ề 𝚗𝚐𝚘ạ𝚒

Người ta hay bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, đôi khi ngẫm nghĩ cũng không sai chút nào. Yêu nhau, chỉ toàn thấy những điểm đẹp đẽ ở đối phương, còn khi về sống chung là vợ chồng mới tá hỏa thấy mọi thói hư tật xấu của nhau. Ngặt nỗi, anh

Người ta hay bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, đôi khi ngẫm nghĩ cũng không sai chút nào. Yêu nhau, chỉ toàn thấy những điểm đẹp đẽ ở đối phương, còn khi về sống chung là vợ chồng mới tá hỏa thấy mọi thói hư tật xấu của nhau. Ngặt nỗi, anh chồng trong câu chuyện bên dưới khiến vợ nổi giận không phải vì lý do gì quá đáng. Chỉ là có đam mê nuôi chim cảnh, còn lại vẫn yêu vợ thương con không kém bất kì gã chồng tử tế nào.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Cụ thể, người chồng 32 tuổi kết hôn với vợ kém hơn một tuổi và có con chung được 8 tháng tuổi. “Vợ tôi làm giáo viên, tôi thì làm ở công ty điện tử. Lương tôi khoảng 17 củ/tháng, mỗi tháng đưa vợ 8 củ, gửi bà nội 5 củ (2 vợ chồng ở chung với ông bà ). 1 củ t đút lợn. Tôi có sở thích nuôi chim, đang nuôi chục con các loại linh tinh. Hôm chủ nhật vừa rồi tôi mua thêm con thứ 11, đêm chủ nhật đi làm về ngủ đến trưa hôm sau dậy không thấy con mới nhất đâu. Tôi lồng lộn lên tìm thì bà nội bảo vợ mày mang đi cho rồi. Vợ tôi quay ra bảo 1 là anh chọn ở với lũ chim, 2 là mẹ con em.

Tôi không nói gì, ngậm ngùi đi ngủ lại mà trong lòng cay.

Đêm qua lại nhắn tin cho tôi là sẽ về với bà ngoại (cách nhà tôi 8km).

Tôi không lô đề, cờ bạc, gái cũng không nốt. Chỉ ham mỗi đá bóng với chơi chim (1 tuần tôi cho bọn nó ăn, vệ sinh lồng 2 lần, 3-4 ngày mới cho tắm) thì vợ tôi vẫn làu bàu đủ thứ, so sánh chim với con gái. Lương tôi đưa ko thiếu, con tôi vẫn bế, chơi cùng con. Anh em cho tôi lời khuyên giải quyết tình cảnh này với

Qua tôi chuyển 3 củ vào tài khoản mà sau lại bắn lại tôi ko lấy.

Thật đúng là … cuộc đời, 1 thằng… đi đường thấy ai quên chân chống xe thì vượt lên nhắc người ta mà vợ đòi bỏ. Cay anh em ạ”.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Tâm sự éo le của người chồng vừa khiến mọi người buồn cười vừa có chút cảm thông. Hóa ra chẳng cần tật xấu như bồ bịch lăng nhăng, rượu bia bét nhè hay cá độ bạc triệu… cũng đủ khiến cô vợ nổi giận. Xét về trách nhiệm, rõ ràng anh chồng tử tế và biết nghĩ đến vợ con vì làm lương cao cũng không lén lút quỹ đen quỹ đỏ quá nhiều. Mỗi tháng đưa vợ 8 triệu, chuyện ăn uống là ở chung nhà nội nên khoản tiền 8 triệu đó là để nuôi con.

Nếu so với nhiều gã nghiện ngập rượu bia, gái gú thì anh chồng này vẫn còn tốt chán. Thậm chí nhiều chị vợ chỉ ao ước chồng có thú chơi chim cảnh hay cá cảnh cũng chấp nhận vì đỡ lo lắng, ghen tuông. Ngặt nỗi, thói đời là con người có bao giờ hài lòng mọi thứ nên mới có chuyện nhiều chị vợ “xử lý” bể cá Koi toàn tiền triệu, chục triệu, có khi trăm triệu của chồng mỗi khi nổi cơn giận. Hay như người vợ trong câu chuyện trên, ấm ức đến mức giận dỗi bế con về nhà ngoại và đòi ly hôn.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh minh họa Internet)

Không ai hoàn hảo 100%, chỉ là có thói xấu nhiều hay ít và trong khả năng chấp nhận, chịu đựng nhau được hay không. Việc chồng nuôi chim cảnh, nếu gay gắt thì bảo là ham chơi lơ là vợ con, nếu thoáng nghĩ thì cho rằng ai cũng có đam mê, thú vui sau giờ làm để đầu óc thư giãn. Thà nuôi chim cảnh hơn ra ngoài cặp bồ, nhậu nhẹt.

Cũng có thể, chị vợ sau sinh nên vẫn còn chưa quen với việc làm mẹ, cảm thấy chồng đổ tâm huyết vào việc chăm sóc chim cảnh nên tủi thân, giận dỗi vì không chịu chia sẻ trách nhiệm chăm con. Chị cũng vừa sinh 8 tháng, đây là thời điểm vẫn còn nhạy cảm vì dễ rơi vào trầm cảm sau sinh nếu không được chồng, người thân san sẻ, giúp đỡ việc chăm con.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X