Không có tiền về quê, bác bảo vệ già đành đi ăn xin: “Đừng nói cho vợ tôi biết…”

Báo Thanh Niên đưa tin về trường hợp đáng thương của ông Bùi Quang Vinh (69 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM). Theo ông Vinh tâm sự, bản thân từ quê Tiền Giang. Ông gặp vợ là bà Phan Thị Tương (51 tuổi) khi cả hai đã trải qua một hạnh phúc dở dang. “Tôi

Báo Thanh Niên đưa tin về trường hợp đáng thương của ông Bùi Quang Vinh (69 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM).

Theo ông Vinh tâm sự, bản thân từ quê Tiền Giang. Ông gặp vợ là bà Phan Thị Tương (51 tuổi) khi cả hai đã trải qua một hạnh phúc dở dang. “Tôi tới nhận vé số ở một cửa hàng đem đi bán, bà ấy thì nấu nướng cho chủ ở đó. Dần dà, rồi hai người cảm mến rồi quen nhau. Tôi mất vợ, cũng có hai đứa con ở quê, bà ấy từ Hà Tĩnh vô cũng không còn chồng, có một đứa con, rồi hai chúng tôi sống với nhau tới tận bây giờ”, ông nhớ lại.

Ông Vinh ngồi bên vệ đường, cậy nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Thanh Niên)

Ông Vinh ngồi bên vệ đường, cậy nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Thanh Niên)

Nay tuổi già, sức yêu ông xin làm bảo vệ ở các quán ăn, công ty nhưng lắm lúc cũng bị chê già, yếu rồi tìm cách đuổi việc. Còn vợ hiện đang làm lao công cho một ngân hàng ở TP.HCM.

Không còn cách nào khác, ông Vinh giấu vợ đi xin ăn (Ảnh: Thanh Niên)

Không còn cách nào khác, ông Vinh giấu vợ đi xin ăn (Ảnh: Thanh Niên)

Tháng 6 vừa qua, ông Vinh bị mất việc, mọi chi phí trong nhà đều đặt hết lên vai người vợ. Mỗi tháng bà Tương chỉ kiếm được 4,5 triệu đồng. Trong khi đó, hai vợ chồng già phải xoay xở bao nhiêu là chi phí. Để có thêm tiền, mỗi ngày đi làm về bà cũng tranh thủ thời gian rảnh nhặt ve chai kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó.

Thêm vào đó, các con của ông Vinh cũng khó khăn, thất nghiệp nên cũng không giúp được gì cho bố mẹ.

Hai vợ chồng ông Vinh đều từng trải qua hạnh phúc dang dở (Ảnh: Thanh Niên)

Hai vợ chồng ông Vinh đều từng trải qua hạnh phúc dang dở (Ảnh: Thanh Niên)

3 ngày hành nghề xe ôm, ông Vinh chỉ nhận được đúng 1 cuốc với giá 20.000 đồng, lỗ tiền xăng xe. Bất quá, ông đầnh giấu vợ ra đường xin cậy nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng.

Người đàn ông thật thà cho hay, mỗi ngày mình xin được hơn 300.000 đồng, có ngày nhiều thì hơn 500.000 đồng, ráng một tí nữa là đủ tiền trọ tháng này rồi mua hai cái bảo hiểm y tế cho 2 vợ chồng.

Nhưng số tiền kiếm được ông không dám đưa cho vợ nhiều, vì “…tôi không biết bà ấy mà biết chồng mình làm vậy thì sẽ nghĩ sao nữa!”.

(Ảnh: Thanh Niên)

(Ảnh: Thanh Niên)

Khi dẫn phóng viên về thăm nhà mình, ông Vinh dặn dò: “Xin đừng nói cho vợ tôi biết tôi đi ăn xin, đợi một ngày thích hợp rồi tôi lựa lời nói với bà”.

Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng ông Vinh (Ảnh: Thanh Niên)

Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng ông Vinh (Ảnh: Thanh Niên)

Khi được hỏi sao không về quê, hai vợ chồng thở dài tâm sự rằng không phải họ không muốn về mà là vì bị “kẹt” lại đây bởi muôn vàn nỗi trăn trở: về quê sợ phải tốn tiền cách ly tập trung, về quê sợ lây dịch cho người nhà, về quê sợ không có tiền sống…

Ông Vinh tâm sự chỉ làm “chuyện này” vài bữa nữa thôi, có đủ tiền xoay xở rồi nghỉ. Ông mong cho dịch sớm qua để tìm việc làm, không “kẹt” tiền và cũng không phải “kẹt” lại giữa Sài Gòn rộng lớn này…

BÀI LIÊN QUAN
X