Hình ảnh trào nước mắt về những em bé đi cách ly giữa dịch COVID-19

Hình ảnh những em bé đi cách ly khiến nhiều người rơi nước mắt Hình ảnh bé F0 đứng khóc nức nở đòi mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. (Ảnh chụp từ clip) Mới đây, một tài xế tình nguyện chở các F0 ở TP.HCM đã chia sẻ một đoạn clip

Hình ảnh những em bé đi cách ly khiến nhiều người rơi nước mắt

Hình ảnh trào nước mắt về những em bé đi cách ly giữa dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Hình ảnh bé F0 đứng khóc nức nở đòi mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. (Ảnh chụp từ clip)

Mới đây, một tài xế tình nguyện chở các F0 ở TP.HCM đã chia sẻ một đoạn clip gây xúc động mạnh. Trong clip, một em bé là F0 đang khóc nức nở, đứng đợi mẹ trong quá trình được phân loại bệnh nhân khi vào bệnh viện.

Vì đã được xác nhận là F0 nên mọi người xung quanh không thể lại gần, chỉ biết đứng từ xa nhẹ nhàng an ủi cháu bé “đợi xíu mẹ xuống giờ đó, nín đi mẹ xuống liền đó con”.

Hình ảnh một em bé còn rất nhỏ, phải đứng một mình mà những người xung quanh không thể lại gần chăm sóc an ủi đã nhanh chóng gây xúc động mạnh đến nhiều người. Nếu như không phải vì dịch bệnh thì có lẽ em bé sẽ được một ai đó nắm tay, ôm vào lòng a ủi trước khi mẹ đến.

Hình ảnh trào nước mắt về những em bé đi cách ly giữa dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Vào ngày 12/7, đoạn clip bà ngoại xót xa khóc vì cháu trai nhỏ phải đi cách ly được chia sẻ khiến người xem vô cùng xúc động.

Trong đoạn clip, người mẹ đang mặc đồ bảo hộ cho cậu con trai. Bà ngoại đứng một góc đường chứng kiến cảnh tượng này vô cùng đau xót, liên tục mắng con gái vì lo cho cháu.

Cậu bé nhỏ lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác nhìn bà và mẹ: “Mẹ ơi, bà ngoại không được đi du lịch với 2 mẹ con mình nên la mẹ kìa”. Tiếng khóc của bà ngoại khiến người chứng kiến đứng ven đường không khỏi chạnh lòng theo.

Hình ảnh trào nước mắt về những em bé đi cách ly giữa dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hình ảnh xúc động giữa các em bé đi cách ly và các chiến sĩ công an.

Chiều ngày 12/7, cộng đồng mạng đã truyền nhau hình ảnh các em nhỏ trong bộ đồ bảo hộ màu xanh kín mít đang vui vẻ đáp lại tình cảm của hai chiến sĩ công an trước khi đi cách ly tập trung khiến ai cũng cảm thấy xúc động.

Anh Đỗ Thành Sự (Đội trưởng Đội Tuyên truyền Công an tỉnh Quảng Ngãi) – người đăng tấm ảnh – cho biết, khoảnh khắc anh chụp bức hình là ở vùng tâm dịch Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), khi anh và các chiến sĩ an ninh Công an tỉnh Quảng Ngãi thuộc “đội quân đặc biệt” được tăng cường về vùng tâm dịch Sa Huỳnh để hỗ trợ người dân chống dịch.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Đội trưởng Đỗ Thành Sự tình cờ chứng kiến khoảnh khắc dễ thương của hai chiến sĩ công an và các em nhỏ đang “thả tim” cho nhau khiến anh Sự không khỏi xúc động.

“Sau khi giúp các em nhỏ mặc đồ bảo hộ xong xuôi, các chú công an “thả tim” động viên các bé trước khi lên đường, bất ngờ thay các bé cũng dùng động tác tay để đáp lại tình cảm của hai chiến sĩ công an một cách rất vui vẻ.

Hành động này không những thể hiện sự cảm kích, quý trọng gửi tới các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Đây còn là hình ảnh rất ý nghĩa giữa vùng tâm dịch giúp những người lính an ninh đang làm nhiệm vụ cảm thấy ấm lòng”, anh Thành Sự nói.

Hình ảnh trào nước mắt về những em bé đi cách ly giữa dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Hình ảnh “thiên thần nhỏ” 5 tuổi ngoan ngoãn lên xe y tế để đi điều trị COVID-19. Ảnh cắt từ clip

Cách đây ít ngày, đoạn video của điều dưỡng Nguyễn Thanh Trúc – Trạm y tế xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM – ghi lại cảnh bé gái 5 tuổi mặc đồ bảo hộ rộng thùng thình, xoay người nhìn người thân rồi tự giác lên xe đi điều trị COVID-19 khiến nhiều người xúc động.

Theo đó, đoạn video dài 43 giây ghi lại hình ảnh một bé gái 5 tuổi hình dáng nhỏ bé trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình bước lững thững đến gần chiếc xe cấp cứu đang đậu dưới lòng đường.

Khi tới trước cửa xe, bé xoay người một vòng nhìn vào trong nhà và nhân viên y tế. Sau đó, bé tự giác bước lên xe theo sự hướng dẫn của một nhân viên y tế. Nhìn hình ảnh đó, nhiều người không khỏi xúc động.

Điều dưỡng Trúc cũng đăng video này lên tường Facebook cá nhân, với dòng tâm sự: “Việt Nam tôi ơi cố lên! Có những hành động chỉ biết đứng nhìn… mà không thể giúp gì được. Xúc động mà thương em, em ngoan lắm, em giỏi lắm, dũng cảm cũng là em. Anh thì đứng đấy nhưng không thể giúp gì, chỉ biết chúc em thật nhiều sức khỏe”.

Điều dưỡng Trúc cho hay, video này được quay vào lúc 19h30 ngày 23/6. Lúc này có anh, người ngồi trên xe là một nhân viên y tế Trung tâm y tế huyện Bình Chánh, người đứng bên cạnh bé là tài xế xe của Bệnh viện huyện Bình Chánh và người dì của bé đứng ở cổng nhà nhìn ra.

Trước đó vào lúc 15h30 ngày 22/6, điều dưỡng Trúc có đến nhà bé khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm khẩn cấp cho bé và người dì sau khi ba và bà ngoại của bé có kết quả dương tính, đã được đưa đi điều trị. Còn mẹ bé là F1 được đưa đi cách ly tập trung.

“Bé ngoan ngoãn ngồi yên để tôi lấy mẫu, nhìn cưng lắm. Tôi cố gắng lấy mẫu thật nhẹ cho bé. Khi đó đôi mắt bé mở to nhìn tôi thì mọi mệt mỏi như tan biến sau một ngày làm việc liên tục” – điều dưỡng Trúc nhớ thêm khoảnh khắc đáng nhớ của em bé F0 đáng yêu.

Theo lời kể của các nhân viên y tế, bé gái ngoan ngoãn ngồi yên suốt chặng đường. Vì bé còn nhỏ tuổi nên các y bác sĩ đã tạo điều kiện cho bé cách ly, điều trị cùng người bà tại Bệnh viện Trưng Vương.

Các bé chính là những “chiến binh nhí” truyền cảm hứng chống dịch COVID-19

Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có những diễn biến vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở TP.HCM. Nhiều trường hợp các F0 đều là những thành viên trong cùng một gia đình, trong đó có những em còn rất nhỏ khiến nhiều người xót thương.

Trước hình ảnh những em nhỏ đi cách ly vì dịch bệnh, có nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau của dư luận, nhưng bao trùm lên tất cả, ai cũng dành cho cháu tình cảm yêu thương, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu.

Hình ảnh các bé sẽ là niềm tin, động lực cho ba mẹ và gia đình, cho các bệnh nhân COVID-19, cho các bác sĩ, nhân viên y tế, cho các chú bộ đội, công an… trên tuyến đầu chống dịch, cho cả đất nước thân yêu của chúng ta trong cuộc chiến đấu đang ngày càng khốc liệt.

Các bé như những thiên thần và thực sự đã là thiên thần trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên đất nước thân yêu của chúng ta.

BÀI LIÊN QUAN
X