Gã trai U40 mang sách đi hẹn hò, đòi đối phương phải còn ‘trong trắng’: Vì sách yêu cầu thế

Sở dĩ em phải viết ra đây những dòng bức xúc như thế này bởi em vừa mới xem một chương trình hẹn hò trên Youtube. Cặp đôi của ngày hôm đó là anh Nguyễn Văn L. (39 tuổi, Đắk Lắk) và chị Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, TP.HCM), đang làm nhân viên giao hàng.

Sở dĩ em phải viết ra đây những dòng bức xúc như thế này bởi em vừa mới xem một chương trình hẹn hò trên Youtube. Cặp đôi của ngày hôm đó là anh Nguyễn Văn L. (39 tuổi, Đắk Lắk) và chị Lỗ Kim Bửu (39 tuổi, TP.HCM), đang làm nhân viên giao hàng.

Khi đến với chương trình, anh L. đã mang theo cuốn sách ‘bí truyền’, được anh dùng làm tổn chỉ trong cuộc sống. “Cuốn sách này có một bà Liễu Hạnh Công chúa, khắp nơi người ta thờ cúng, lập đền thờ bà. Bà ch.ết để lại ‘tâm thư bí truyền’. Cuốn sách này hơn 30 năm rồi, tôi muốn tìm người cùng mình xây dựng sự nghiệp này. Người phụ nữ làm được cuốn sách này là họ phải trinh tiết tuyệt đối. Trong này người ta yêu cầu như thế” – anh L. nói.

hình ảnh

Anh L. muốn tìm bạn đời vẫn còn trong trắng (Ảnh: Tiin)

Về phía chị Bửu, chị cho biết đang sống một mình vì bố mẹ và các anh đều đã qua đời. ‘Mẹ tắt thở khi mổ lấy em ra, 9 tháng sau thì ba cũng mất theo. Nhà có ba người anh ruột đều mất lúc hơn 30 tuổi. Hồi xưa có bà nội nuôi, sau này bà nội mất thì em sống một mình. Ai kêu em làm gì thì em làm đó, phụ người ta cho ăn, miễn mình no là được. Em đã từng nhịn đói nên em sợ đói lắm, nên bây giờ có nhiêu em cũng ăn”, chị rưng rưng kể.

Tại chương trình, MC Cát Tường hỏi thẳng Kim Bửu về chuyện trinh tiết thì được cô gái này trả lời rằng, việc xác định còn ‘trinh tiết’ hay không vẫn bỏ ngỏ vì từng gặp một tai nạn và chảy m.áu rất nhiều khi bé. Nghe đến đây, anh L. tỏ vẻ hoài nghi về câu chuyện này.

Ngay lập tức, nữ MC bức xúc: ‘Nhưng người ta đã nói đó là do tai nạn, đâu có quan hệ nam nữ. Nếu như người ta kể đúng thì sao?’. Lúc này, anh L. chống chế rằng: ‘Nếu đúng thì thôi, nếu nhìn bề ngoài cảm thấy tương xứng với nhau thì cũng được’.

Khi cánh cửa tình yêu được kéo lên, anh L. đã nói ngay: ‘Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng nghe qua câu chuyện là thấy không hợp rồi, không đúng người lý tưởng của anh’. Người đàn ông này còn chẳng có nhã ý tặng món quà đem theo cho người bạn gái đối diện, định tặng luôn cho bà mối Cát Tường đem về. Thậm chí, Văn Lộc còn đòi bỏ về khi chương trình vẫn còn dang dở.

‘Tôi ghi yêu cầu từ đầu là tuyệt đối phải trinh tiết. Sách này người ta yêu cầu thế kia mà‘ – người đàn ông nhấn mạnh. Về phía Kim Bửu, cô cũng chia sẻ: ‘Anh chỉ tôn cuốn gì sách đó của anh thôi, mà như vậy thì khó gặp lắm. Thời buổi bây giờ không có đâu’.

hình ảnh

Anh L. đòi bỏ về khi chương trình còn dang dở (Ảnh: Tiin)

Ngay khi số phát sóng này được chia sẻ, nhiều thành viên mạng đã thở dài ngao ngán, thậm chí chỉ trích nặng nề với hành động của người đàn ông. Mà cũng đúng thôi, kiểu đàn ông gia trưởng và cổ hủ như anh L., rất khó để kiếm được bạn gái “trong mơ” và thời buổi nào rồi còn đem chuyện trong trắng của con gái ra làm tiêu chí chọn bạn đời???

Tiếp xúc với một cô gái, chúng ta làm sao biết được, họ đã bị mất cái ngàn vàng như thế nào, có đôi khi là do họ trải qua một tai nạn, hoặc do lỗi lầm của một thời tuổi trẻ. Ai cũng có những lúc non nớt bồng bột, quan trọng là ở hiện tại họ sống tốt thế nào chứ không phải quá khứ họ sai lầm ra sao, đừng lấy đó mà phán xét.

Đàn ông có biết, khi anh đang chỉ trích cô A, cô B còn trinh hay không thì họ đã làm được những điều lớn lao hơn tất thảy. Cái quý giá ở một người phụ nữ không phải là tấm màng mỏng manh kia mà chính là nhân cách, học thức và chính giá trị con người của cô ấy.

Cũng như câu chuyện của chị Kim Bửu, mất mẹ cha và người thân từ bé, điều kiện sống khó khăn nhưng không bao giờ đầu hàng số phận. Hãy nghĩ đến một người phụ nữ đi giao hàng giữa nắng, mưa để thấy chị mạnh mẽ như thế nào. Chị, đơn sơ, mộc mạc và bình dân nhưng năng lượng sống vô cùng tích cực. Ai lấy được chị, hẳn sẽ không phải lo chiều chuộng, cung phụng. Ngược lại họ sẽ có vợ hiền, dâu thảo, một người mẹ đầy trách nhiệm và biết tần tảo hy sinh.

hình ảnh

Cát Tường “há hốc” trước yêu cầu của người đàn ông (Ảnh: Tiin)

Vậy mà anh L, đồng ý anh có thể không thích chị cái nhìn đầu tiên, nhưng ít ra cũng nên có cách hành xử tôn trọng đối tượng được chương trình mai mối, hay ít nhất là sự lịch thiệp giản đơn giữa đàn ông và phụ nữ. Ừ thì xã hội này, vẫn còn rất nhiều gã như anh, coi trọng trinh tiết, nhưng ít nhất họ còn giữ suy nghĩ đó ở trong đầu, chứ không “bô bô” trước bàn dân thiên hạ.

Nếu dùng những từ chỉ trích anh thì có vẻ nặng nề quá, nhưng anh cũng là người có tuổi, có kinh nghiệm sống, nên thực tế và bao dung hơn, đừng mơ mộng mù quáng tin theo một cuốn sách rồi xem đó là phương châm sống của cuộc đời.

Thôi thì hai bên đã không hợp nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng đỡ phải lăn tăn gì nhiều. Chỉ hy vọng sau chương trình, chị gái hiền thơm sẽ tìm được bạn đời như ý trong đời sống thực tế, bởi chị xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X