Em gộp 14 cái giỗ nhà chồng vào một ngày, vừa rảnh thân mà không tốn kém

Các chị không biết đâu. Em vừa về làm dâu được 2 ngày, mẹ chồng đã gọi xuống bàn giao một cuốn sổ tay. Em mở ra mà tá hỏa với những dòng chữ bên trong. Chưa kịp hỏi thì mẹ chồng giải thích: “Đây, mẹ ghi hết ngày giỗ trong năm mà nhà mình

Các chị không biết đâu. Em vừa về làm dâu được 2 ngày, mẹ chồng đã gọi xuống bàn giao một cuốn sổ tay. Em mở ra mà tá hỏa với những dòng chữ bên trong. Chưa kịp hỏi thì mẹ chồng giải thích:

“Đây, mẹ ghi hết ngày giỗ trong năm mà nhà mình phải làm rồi đấy. Giờ mẹ già lọ mọ làm được mâm cơm cũng hết ngày. Nay có con dâu nên giao lại cho con. Con cứ cẩm quyển sổ này về đọc cho nhớ. Cũng không có nhiều đâu, làm mãi rồi quen”.

hình ảnh

Trời ơi, hẳn 14 cái giỗ trong một năm mà ít hả mọi người? Em nhìn phát choáng. Thấy mặt em tái mét, chồng cười cười bảo:

“Em thích thì cứ gộp hết lại cho nhanh gọn”.

Tự nhiên em thấy ý tưởng đó hay phết. Hôm bữa đốt mã tháng 7, mẹ chồng cũng bảo em tự chuẩn bị. Nghe mẹ nói thế, em đặt cỗ chay ở một quán nổi tiếng. Vàng mã cũng đặt trên mạng rồi họ ship tận nhà luôn. Thời buổi bây giờ, còn ai đầu tắt mặt tối mà vào bếp nấu ăn nữa.

Vậy mà tối hôm đó đợi hóa vàng xong, mẹ chồng gọi em lên hỏi nhỏ:

“Hôm nay vị chi hết bao nhiêu đấy hả con”.

Tính em cũng thật thà nên nói gần 3 triệu. Thế là mẹ chồng giãy nảy lên:

“Ôi trời, thế này có mà chết tiền à? Đây mới là cái rằm thôi đã tốn kém vậ, hy. Hôm sau làm giỗ thì con tính sao? Cứ cái đà này thì làm bao nhiêu cũng chẳng đủ mà cúng bái”.

Nhân tiện em cũng nói luôn quan điểm của mình:

“Không mẹ ạ. Con dự tính gộp hết 14 cái giỗ vào cùng một ngày. Hôm đấy mẹ cứ mời các cô chú đến dự đông đủ. Còn người âm họ cũng có ngày đấy để mà tụ tập”.

Mẹ chồng em nghe đến đó mà đứng không vững bảo em đang làm trái với lẽ thường. Nhưng em kệ, bà cho em quyền để cúng giỗ cơ mà? Với cả may cái nữa là bố chồng và chồng đều ủng hộ. Chắc vì mọi năm làm giỗ cồng kềnh quá, ai cũng mệt nên giờ không muốn vẽ ra nhiều nữa rồi.

Đấy, đợt vừa rồi nhân giỗ bà cố ngoại của chồng, em gom luôn tất cả đám giỗ còn lại. Em cũng mời anh em trong nhà đến. Bữa đó em làm to phết các chị ạ, cỗ bày ra thừa mứa. Thế mà mấy bác già cứ lẩm bẩm:

“Bọn nó buồn cười thật. Giỗ ai người nấy về, đâu có cái kiểu gom hết ông bà lại một ngày thế này?”.

hình ảnh

Mẹ chồng em thở dài thêm vào:

“Em nói cũng có nghe đâu mà. Bọn trẻ nó thế đấy. Có khi sau mình đi, chúng nó cũng gom hết vào 1 ngày”.

Nói thật, em chẳng nghĩ vụ cúng giỗ này là vì người đã khuất đâu. Khi mất rồi thì ngày giỗ cũng chỉ là ngày tụ tập cho người còn sống thôi. Cho nên sang năm em cũng làm y như vậy. Còn nếu mẹ chồng không đồng ý nữa thì bà tự đi mà làm. Đến khi ấy thích bày ra 14 cái giỗ một năm hay 20 cái em cũng chẳng can thiệp.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X